Phó trưởng BTC AIG3, Hoàng Vĩnh Giang: Lịch sử AIG sẽ mang tên Việt Nam

Thứ Bảy, 07/11/2009 09:05

(TT&VH) - Như vậy là ngày thứ 7 của đoàn TTVN kết thúc trong thành công. TT&VH phỏng vấn chiến lược gia Hoàng Vĩnh Giang xung quanh kỳ đại hội này.

* Sau 7 ngày thi đấu, có điều gì làm ông có bất ngờ không ?

- Có chứ. Bất ngờ lớn nhất là những tấm HCV của  Vũ Thị Hương (điền kinh), Nguyễn Trung Kiên (lặn), Nguyễn Thị Hiền (bi sắt). Đấy là sự đột xuất mà bản thân chúng tôi cũng không tính trước được là sẽ gặt huy chương vàng. Điều đó để lại bài học lớn nhất, đấy là không được tự ti. Nếu con người, cán bộ thể thao quan niệm chỉ nên tập trung đầu tư cho vài môn chỉ đi Olympic là sai lầm rất lớn. Sân chơi này là của nhân dân, quần chúng, của Ủy ban Olympic. Đã theo phong trào Olympic thì phải theo tất cả những phong trào đó. Tham gia mức độ thế nào là tùy. Khi đã có cơ sở để đoạt huy chương thì tập trung cao. Tập trung ngay  từ đầu nhưng không theo kiểu để nuôi một con người béo như một con voi, mà quên hết các môn khác đi. Phải trả lại tên cho các môn cho thể thao Olympic. Mình nằm trong phong trào của Olympic  châu Á, nên phải tham gia hết các phong trào châu lục.

* Ý ông muốn nói AIG lần này đã mang lại những lợi ích lớn không chỉ cho TTVN… ?

- Cá nhân tôi nghĩ là vậy. Đầu tư 100 triệu USD lần này có ý nghĩa như đầu tư cho 100 năm sau. Không thể tính ra hiệu quả, lợi ích, hay quy thành tiền theo kiểu vật chất. Ai mua được nụ cười, cảm hứng của chiến sỹ, bà  con vùng sâu vùng xa hay hải đảo xa xôi. Tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của bạn bè cả nước về thành công của AIG lần này. Đây là một bước đệm để thể thao chúng ta vươn ra tầm cao hơn, rộng hơn. Một tấm HCV cực kỳ vĩ đại, đấy là boxing hạng 48 kg của Ngô Thị Phương khi hạ một võ sỹ Trung Quốc. 

Việc chúng ta đoạt HCV một cách thuyết phục các môn Kurash, Muay, boxing, múa lân sư rồng, chứng tỏ người Việt cái gì cũng làm được. Nó chứng minh chúng ta hợp "linh, tiểu, đoản, thủy", những môn ở hạng cân nhẹ đòi hỏi trí óc tinh thần và quyết tâm cao độ. Mình có thể thua thể hình, chiều cao, cân  nặng, nhưng đầu óc, trí tuệ  của dân tộc VN không thua bất cứ cường quốc nào, không chỉ ở lĩnh vực thể thao.

Công tác tổ chức, điều hành của chúng ta quá tốt. Thành tích thì tạo bước đệm cho SEA Games là rõ ràng rồi. Tôi có ấn tượng sâu sắc về lực lượng tình nguyện viên, các bạn bè ai cũng khen cả. Đây là kỳ Đại hội thành công nhất trong 3 lần tổ chức. Lịch sử AIG sẽ mang tên Việt Nam.

* Nếu có một băn khoăn về toàn cảnh AIG, thì đó là điều gì, thưa ông ?

- Nói sao nhỉ. Có lẽ phải thẳng thắn rằng đấy là Vovinam. Chúng ta “lấy” hơi nhiều. Vovinam cần phát triển khắp thế giới, nếu lấy hết ai chơi với ta. Môn võ này xuất phát gốc rễ  từ Iran, được chúng ta phát triển thành bản sắc riêng. Không tạo điều kiện cho họ là đáng tiếc.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi !

NGỌC HÒA (Thực hiện)
0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
Hình như bác Hoàng Vĩnh Giang nhầm hay sao ý chứ?. Vovinam xuất xứ từ Iran bao giờ hả trời. Vovinam đích thị xuất phát từ Việt Nam. Do cố VS Nguyễn Lộc(24/5/1912 - 30/4/1960 - Thạch Thất - Sơn Tây cũ) sáng lập năm 1938 tại Hà Nội. Dựa trên võ và vật cổ truyền dân tộc. Cái này phải nói rõ không sẽ gây hiểu lầm và nhiều ý kiến không hay trong dư luận.
Tuấn Đạt  (tuandatvvn@gmail.com) (01:28 10/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trích: "* Nếu có một băn khoăn về toàn cảnh AIG, thì đó là điều gì, thưa ông ? - Nói sao nhỉ. Có lẽ phải thẳng thắn rằng đấy là Vovinam. Chúng ta “lấy” hơi nhiều. Vovinam cần phát triển khắp thế giới, nếu lấy hết ai chơi với ta. Môn võ này xuất phát gốc rễ từ Iran, được chúng ta phát triển thành bản sắc riêng. Không tạo điều kiện cho họ là đáng tiếc." Tôi không hiểu tại sao ông Hoàng Vĩnh Giang lại nói Vovinam nguồn gốc từ IRAN trong khi ngay cái tên Vovinam là tên viết tắt Quốc Tế của 3 từ VÕ VIỆT NAM?. Tất cả các nước có Vovinam trên Thế Giới đều biết Vovinam là nguồn gốc từ Việt Nam từ năm 1938 do cố võ sư Nguyễn Lộc (quê tại Thạch Thất - Hà Tây cũ)
Trần Thúy Nga  (kratos458@gmail.com) (01:01 10/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi thấy việc đi thi đấu thể thao và đoạt huy chương này nọ là việc bình thường như bao ngành nghề khác thôi, có gì mà phải đao to búa lớn?
Không có gì  (kcg@gmail.com) (08:09 09/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thử hỏi VN đã được mấy huy chương vàng Olympic???Thế mà "nổ" to thế...
PICHICHI  (dp1621@hotmail.com) (01:00 07/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA