Nhật ký AIG 3: Nghĩ từ hai tấm HCV

Thứ Năm, 05/11/2009 09:20 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Cứ mỗi tấm huy chương vàng, là cả một câu chuyện dài về chủ nhân, cũng như ý nghĩa của nó. Hôm qua, tấm HCV nội dung quyền anh nữ, và đội tuyển cầu nam, đã trở thành tiêu điểm trong ngày.

Trước hết, phải nói đến tính chất của ngày thi đấu. Hôm qua, đúng là một ngày mà chúng ta đã gặp thách thức nghiêm trọng khi dù xếp trên TQ, nhưng ranh giới quá mong manh, chỉ hơn một HCV. Chẳng có gì khó hiểu, khi đoàn thể thao nước này đã đòi lại ngôi đầu, sau 2 ngày bị chủ nhà đứng trên.

Thêm nữa, lại đụng độ trực tiếp với quá nhiều trận chung kết với các VĐV TQ. Khán giả truyền hình, cả những người theo dõi trực tiếp, đã biết tương quan cục diện rồi. Thế nên, khi nữ Ngô Thị Phương hạ gục đối thủ TQ- Jinmei Lin, đăng quang, gây xúc động mãnh liệt. Cả sự ngạc nhiên nữa, từ phía đối thủ mà ống kính truyền hình đã quay rất rõ!
 
Ngô Thị Phương hạ gục đối thủ TQ- Jinmei Lin để đăng quang hạng cân 48kg

Việc 3 chàng trai đội tuyển đá cầu nam đòi món nợ trước TQ, đăng quang một cách thuyết phục, gây tiếng vang. Ý nghĩa nằm ở chỗ, đây là tấm HCV từ sáng sớm, tạo cảm hứng cho các nội dung khác của TTVN. Tất cả đều là những người hùng, nhưng chủ công Nguyễn Tiết Cương, thực sự chói lòa giữa nhà thi đấu Hoàng Mai.

Bản lĩnh, đẳng cấp của Cương khiến phía bạn cũng phải khâm phục ra mặt sau trận đấu. Cương bị "bao vây" bởi những lời chúc mừng lẫn phỏng vấn của người hâm mộ, báo chí. Tiết Cương là ai?
 
TIÊU ĐIỂM:  Phá kỷ lục QG, Hữu Việt chỉ đoạt HCĐ

Hôm qua, đội tuyển bơi đã ra quân ở các nội dung 50m tự do nam, nữ; 100m ếch nam, nữ; 200m hỗn hợp cá nhân nam, nữ; 4x50m tiếp sức hỗn hợp nam, nữ. Mọi hy vọng đều đổ dồn vào kình ngư Nguyễn Hữu Việt ở nội dung 100m ếch nam.

Buổi sáng, Việt dễ dàng qua mặt 6 VĐV khác, giành vé vào chung kết với thành tích 59”76. Sự hy vọng dâng cao vì người xếp hai, Vladislav Polyakov của Kazakhstan, thành tích là 1’00”39.

Bước vào chung kết 100m ếch nam buổi tối, Việt xuất phát rất tốt, về đích với thành tích 59"09, phá kỷ lục quốc gia. Tuy vậy, anh chỉ đoạt HCĐ. Polykov Vladislav với thành tích 58'28 giành HCV, Ryzhkov Yevgenity (58"96)- HCB. Cả hai VĐV này đều người Kazakhstan. Việc niềm hy vọng số một của bơi VN Nguyễn Hữu Việt thành tích phá kỷ lục quốc gia nhưng vẫn xếp thứ 3, báo hiệu khó khăn cho đội tuyển bơi ở đường đua quá nhiều đối thủ mạnh.

HỮU QUÝ
 Té ra đấy là một VĐV quê gốc Đồng Tháp. Ngạc nhiên hơn nữa, khi Đồng Tháp và Bắc Giang là hai quyền lực của làng đá cầu quốc gia, chứ không phải các trung tâm lớn khác. Ở đội tuyển đá cầu hiện nay, hai địa phương này vẫn là chủ lực. Như một câu chuyện cổ tích, cầu thủ này tự hào quê anh còn nghèo nhưng phong trào đá cầu mạnh lắm. Năm lớp 7, đang học thì các chú trên Sở TDTT tỉnh xuống gọi ra bảo ai có năng khiếu, ra tâng cầu cho các chú duyệt. Rất nhiều bạn bè của Cương cũng được chấm. Tính đến nay, anh đã 4 lần vô địch thế giới, 1 lần SEA Games ở nội dung đôi nam nữ. Điều đáng nói, người đá cặp cũng là một cô gái xứ Hồng Ngự- Nguyễn Thị Mộng Kiều.

Chợt điểm lại làng thể thao ta, kể cả bóng đá, dường như thành một hiện tượng phổ quát: phần lớn tài năng đều xuất thân từ những hoàn cảnh đặc biệt, hay đời sống khó khăn. Họ coi tài năng của mình tự nhiên như cây lúa hoang vậy. Thế nên, phát hiện, đào tạo để những tài năng đặc biệt đó phát triển toàn diện, vẫn là một bài toán rất khó. Cũng như chế độ đãi ngộ, cần tương xứng hơn.

Người viết đã ngồi rất lâu để nghe Vũ Thị Hương nói về thực trạng này. Cô cảm khái chuyện ứng xử, chăm lo đời sống vật chất cho VĐV thể thao ở ta, còn nhiều bất cập. "Tôi sang Thái Lan thi đấu, thấy đối thủ cùng đẳng cấp ai cũng đi xe hơi đi tập, sống sung túc, mà chạnh lòng". Đúng vậy, chuyện VĐV điền kinh Vũ Thị Hương quê tít trên Thái Nguyên nổi tiếng, sau đó phải dạt vào TPHCM, hộ khẩu bị gây khó dễ, nay đầu quân cho tỉnh lẻ An Giang, cũng cần được những vị lãnh đạo ngành thể thao suy ngẫm…

Người viết may mắn có được quả cầu sử dụng trận chung kết mà ĐTVN vô địch trước Trung Quốc, có cả chữ ký của anh "Hai lúa " Tiết Cương" nữa.
Một món quà đầy ý nghĩa, như một kỷ niệm đẹp!
NGỌC HÒA
 

* Bảng vàng thành tích đoàn TTVN

1. Vũ Thị Hương (điền kinh)

2. Nguyễn Trung Kiên (lặn)

3. Phạm Thị Phượng (Vovinam)

4. Nguyễn Văn Cường – Nguyễn Bình Định – Phạn Ngọc Tới – Huỳnh Khắc Nguyên (Vovinam)

5. Cao Vũ Linh – Võ Trần Hoàng Mai – Trần Thanh Sơn – Nguyễn Văn Thời (Vovinam)

6. Thân Lại Kim Long (Vovinam)

7. Phan Thị Ngọc Hân (Vovinam)

8. Phạm Lê Thảo Nguyên - Nguyễn Ngọc Trường Sơn - Lê Quang Liêm - Hoàng Thị Bảo Trâm (Cờ chớp)

9. Nguyễn Kim Khánh - Trần Minh Nhựt - Nguyễn Như Phúc - Bùi Phương Thảo - Huỳnh Văn Tân (E-sports)

10. Nguyễn Nhất Tú (lặn)

11. Võ Nguyên Linh (Vovinam)

12. Nguyễn Minh Tính (Vovinam)

13. Lâm Đông Vượng – Trần Thế Thường(Vovinam)

14. Chu Thị Minh Thủy, Dương Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Quỳnh, Hoàng Thu Phương (lặn)

15. Nguyễn Trung Kiên, Trần Bảo Thu, Phan Lưu Cẩm Thành, Đào Ngọc Tuyến (lặn)

16. Văn Ngọc Tú (Kurash)

17. Đội Lân sư

18. Vũ Bá Đông - Trần Thị Thu Hà (Aerobics)

19. Nguyễn Tuấn Học (Kurash)

20. Lê Minh Triều – Nguyễn Tiết Cương – Nguyễn Anh Tuấn (Đá cầu)

21. Ngô Thị Phương (boxing)
 

Bảng tổng sắp huy chương (sau ngày 4-11)

XH

Đoàn

HCV

HCB

HCĐ

Tổng cộng

1

Trung Quốc

26

15

10

51

2

Việt Nam

21

15

15

51

3

Kazakhstan

    12

9

8

29

4

Hàn Quốc

10

9

7

26

5

Iran

8

5

8

21

6

Thái Lan

6

7

20

33

7

Uzbekistan

4

5

5

14

8

Saudi Arabia

4

2

2

8

9

Indonesia

3

6

11

20

10

Hong Kong (TQ)

3

3

4

10

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.