Hôm nay, chung kết nội dung 3 nam, 3 nữ (đá cầu): Lưỡng long tranh châu

Thứ Tư, 04/11/2009 08:08 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Nhà Thi đấu Hoàng Mai (HN) sáng nay chắc chắn sôi động vì trong cả hai trận chung kết nội dung 3 nam, 3 nữ đá cầu, đội tuyển chúng ta đều chạm trán với Trung Quốc.

Khởi tranh từ ngay 2-11 tại Nhà Thi đấu Hoàng Mai với sự tham dự của Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Macau (Trung Quốc). Các đội tranh tài ở các nội dung: đơn nam, đôi nam, ba nam; đơn nữ, đôi nữ và ba nữ.

Đúng như dự đoán, cuộc tranh chấp ngôi vương của nội dung này vẫn rơi vào Trung Quốc và Việt Nam. Ngay từ ngày thi đấu đầu tiên, khán giả đã chứng kiến một trận chung kết sớm nghẹt thở giữa 3 chàng trai chủ nhà: Lê Minh Triều, Nguyễn Tiết Cương, Nguyễn Anh Tuấn với Cho Hao Qa, Lijn Jian, Zhan Xinya của TQ. Chủ nhà thắng séc đầu với tỷ số 21-16. Trung Quốc san bằng kết quả cũng ở điểm sô 21-16. Bước vào séc quyết định, hai bên đeo bám nhau từng điểm số. Khi chủ nhà dẫn trước 17-14, ai cũng nghĩ đã cầm chắc chiến thắng. Tuy nhiên, đội khách liên tiếp ghi điểm, cân bằng 17-17 rồi lao về đích với tỷ số chung cuộc 21-20. Một trận thua đã khiến BHL VN phải chấn chỉnh gấp.
 
Đá cầu Việt Nam được chờ sẽ làm cho đất nước của Cao Cầu phải phục

Ở trận chung kết cơ hội được chia đều 50/50 với cả hai. Trung Quốc chơi biến hóa, khoáng đạt hơn. Những pha tấn công của TQ đa dạng, đều thực hiện 1 chạm, người chịu trách nhiệm ghi điểm là Lijn Jian (3). Anh này có chiều cao, những cú vẩy má ngoài rất hiểm, lực mạnh và cắm cầu. Ngoài ra, khả năng phòng ngự của Zhan Xinya (8) cực tốt. Zhan Xinya còn có nhiều “miếng độc” khác khi cần ghi điểm. Chủ nhà tấn công hai chạm, chủ công Tiết Cương (9) là nỗi ám ảnh của TQ. Chàng chủ công gốc Đồng Tháp dù thể hình hạn chế nhưng những cú bật người ở sát lưới trái rồi tung những cú dứt điểm có điểm rơi đa dạng là vũ khí làm nên thương hiệu của Cương trong 5 năm trở lại đây.

Sự phối hợp ăn ý, chiến thuật hợp lý rất phù hợp với tố chất 3 VĐV ta. Tuy nhiên, có những hạn chế mà VN cần khắc phục. Đấy là bản lĩnh trong thời điểm quan trọng, khả năng dứt phá ghi điểm khi có điểm số thuận lợi và thể lực. Đồng thời, các VĐV Việt Nam không được phân tâm bởi đối thủ rất hay gây nhiễu và giảm sự hưng phấn đối phương bằng cách gây sức ép lên trọng tài.

So với các chàng trai, đường vào chung kết của các cô gái Việt Nam không vấp phải khó khăn vì thắng cả 3 trận trước Thái Lan (2-0), Lào (2-0), và Macau (bán kết). Chính lối chơi quá ấn tượng của chủ nhà đã hứa hẹn một cuộc chạm tán nảy lửa trong trận chung kết vào 9h00 sáng nay. Giới chuyên môn vẫn đánh giá cao đội khách hơn. Tuy nhiên, các cô gái Việt Nam có lợi thế là được khán giả nhà cổ vũ nhiệt tình. Nhà Thi đấu Hoàng Mai luôn đầy ắp khán giả đến cổ vũ cho hai đội tuyển chúng ta, đặc biệt là các em học sinh.

Nhìn lại một hành trình dài, không chỉ thời gian chuẩn bị cho AIG 3, Lê Thị Bé Sáu, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Trịnh Thị Nga được khen ngợi là hết sức ăn ý, kể cả trong sinh hoạt hàng này. Đấy là cơ sở để hy vọng tương quan khả năng thực lực 80/100 của đội VN sẽ được khỏa lấp.
 
Các môn thi khác

* Chỉ thêm HCB cho Lân -Sư - Rồng

Hôm qua môn Lân – Sư – Rồng đã thi đấu không thành công, và chỉ giành được HCB ở ở nội dung Sư lân Mai Hoa Thung, với 9,19 điểm đạt được. HCV thuộc về đội Macau (Trung Quốc) với số điểm 9,27. Còn đội Hong Kong (Trung Quốc) đoạt HCĐ với số điểm 9,15.

* Môn Boxing – Chờ bất ngờ từ Phi Long?

Võ sĩ Nguyễn Phi Long (hạng cân dưới 51 kg) đã khởi đấu khá suôn sẻ, khi anh đánh bại võ sĩ Myagmarsuren (Mông Cổ) với điểm số 2-1 để giành quyền vào bán kết. Ngày mai, nữ võ sĩ Đào Thị Thoan sẽ gặp Tahereh (Iran) trong trận tứ kết dưới 50kg. Ở nội dung khác, Việt Nam sẽ tham gia 2 hạng cân nam dưới 54kg, Trọng Hoàng Phi Hà sẽ gặp võ sĩ Alemzhov (Kazakhstan) và Trần Thanh Tâm gặp Bobirzhan (cũng của Kazakhstan) ở hạng cân dưới 75kg nam để tranh chiếc vé vào bán kết.

* Môn Billiards: Lại thua người Hàn

Sau trận thắng thuyết phục trước Abdulatif Al-Fawal (Qatar) với tỷ số 100-6 ở nội dung Carom 1 băng, tay cơ Cao Thành Trúc (HCĐ Châu Á 2009) với kì vọng sẽ đòi nợ cho đồng nghiệp Dương Anh Vũ, người từ đã thua “tâm phục khẩu phục” Cho Jae Ho (Hàn Quốc) trong trận CK nội dung Crom 3 băng. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra khi Thành Trúc phải gác cơ với tỷ số 79 -100.
Ngày hôm nay (4/11) đoàn TTVN tại TP.HCM sẽ dự tranh ở các môn Billiards, Lân - Sư - Rồng, Boxing, Bóng rổ 3 người…Trong đó, môn Billiards và Boxing được đặt kì vọng sẽ làm nên bất ngờ.

Tịch Điền

HỮU QUÝ
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.