(TT&VH) - Hôm qua 1/11, Đoàn Thể thao Việt Nam tại TP.HCM tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên, ngoài chiếc HCV do công của võ sĩ Võ Nguyên Linh ở môn Vovinam thì các môn khác mới chỉ bắt đầu bước vào thi đấu vòng loại và tứ kết…
Không nằm ngoài dự đoán, cả 2 ĐT futsal nam và nữ đều không vượt qua được khe cửa hẹp để lọt vào tứ kết. Đội nam futsal VN đã để thua Jordan 3-6 và phải nhận vị trí cuối bảng C, nhường quyền vào tứ kết cho Jordan và Malaysia.
Còn đội nữ futsal VN cũng không khá hơn các đồng nghiệp nam bao nhiêu với thất bại 2-3 cũng trước Jordan. Chỉ với 3 điểm giành được, đội nữ futsal VN đứng thứ 3 bảng A và bị loại.
Ở môn Billiards Snooker nội dung Croom 3 băng, Dương Anh Vũ đã vượt qua Hieu Tan Van (Lào) với tỷ số sát nút 40-39. Cùng chiều, tay cơ này tiếp tục thi đấu xuất sắc, đánh bại Kyung Roul Kim (Hàn Quốc) với tỷ số 40-28, giành quyền vào chung kết. Nếu cơ thủ của TP.HCM giữ vững được phong độ có thể đoàn TTVN sẽ có thêm 1 chiếc HCV.
Cũng ở môn Billiards Snooker, ngoài Dương Anh Vũ còn có 2 VĐV của Việt Nam giành quyền đi tiếp. Ở nội dung Snooker 6 bi dành cho nữ, VĐV Đoàn Thị Ngọc Lê đã vượt qua Wan In Jaique Ip (Hồng Kông, Trung Quốc) với tỷ số 4-3 ở vòng loại, cùng trong chiều đó, Ngọc Lê cũng đã đánh bại Siming Chen (Trung Quốc) với tỷ số 5-4 để giành quyền vào chơi bán kết. Tay cơ Nguyễn Phúc Long cũng đã vượt qua đối thủ Hisashi Kusano (Nhật Bản) ở nội dung Pool 9 bi ở vòng loại.
Ngoài thành công của 3 tay cơ nói trên, còn lại tất cả đều phải ngừng bước ở vòng từ kết. Đáng chú ý nhất là cuộc đọ sức giữa tay cơ kì cựu Lý Thế Vinh và tay cơ người Nhật Ryuji Umeda (hạng 15 thế giới) ở nội dung Carom 3 băng. Dù đã cố gắng, song Lý Thế Vinh đã thúc thủ với tỷ số 33- 44, đành phải dừng chân ở tứ kết.
Tương tự, dù đã vượt qua Pankaj Arjan Advani (Indonesia) ở vòng loại với tỷ số 5-3, nhưng ở vòng tứ kết, Đỗ Hoàng Quân lại thất bại trước Yu-Lun Wu (Đài Loan, Trung Quốc) với tỷ số 5-3 (nội dung Snooker 6 bi dành cho nam). Ở nội dung Pool 9 bi, Nguyễn Anh Tuấn cũng đã nói lời chia tay khi để thua Nitiwat Kanjanasri (Thái Lan) với tỷ số 3- 9.
Ở môn bóng rổ 3 người, ĐT Việt Nam có trận ra quân thứ 2 và đã để thua Saudi Arabia với tỷ số 28-31.
Hôm nay, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở các môn thi đấu: Futsal, Muay, Lân Sư Rồng, Vovinam, Bowling, Billiairds và Bóng rổ 3 người. Trong đó, Lân Sư Rồng và Billiards Snooker có khả năng sẽ mang về thêm những chiếc HCV cho Đoàn Việt Nam.
* VOVINAM: THÊM ÍT NHẤT 1 HCV
Tối nay, môn Vovinam sẽ bế mạc sau 2 nội dung Song luyện mã tấu nam, nữ và chung kết 2 hạng cân -65kg nam, -70kg nam. Chủ nhà sẽ tham dự 2 nội dung là Song luyện mã tấu nam (Lâm Đông Vương – Trần Thế Thương) và HCV VĐTG 2007 Nguyễn Minh Tính (-70kg nam). Nếu như không có bất ngờ, tấm HCV ở nội dung Song luyện mã tấu nam sẽ lại thuộc về chủ nhà. Trong khi đó, dù từng giành HCB giải VĐTG 2009, nhưng Chan Rathana (Campuchia) chưa phải là đối thủ xứng tầm của Minh Tính ở bán kết. Tuy nhiên khó khăn sẽ chờ đợi tay đấm chủ nhà trong trận chung kết, khi nhiều khả năng anh sẽ phải đối đầu với tay đấm cực mạnh người Iran Farnad Seyed Morteza. Nhưng nếu như Minh Tính phát huy được những đòn đạp tầm xa lợi hại và những động tác bắt chân đánh ngã sở trường thì chắc chắn anh sẽ mang về tấm HCV tiếp theo cho Vovinam Việt Nam.
* MUAY: BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC TẤM HCV
T.Điền- Hồng Long