Giải vô địch bơi toàn quốc 2009: Dấu ấn Hữu Việt và Kim Tuyến

Chủ Nhật, 27/09/2009 08:15 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Liên tiếp là hàng loạt các KLQG bị xô đổ ở 2 ngày thi đấu áp chót và tạo nên 9 KLQG mới. Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý nhất là sự toả sáng của niềm hi vọng số 1 Nguyễn Hữu Việt (Hải Phòng) và kình ngư “nhí” Nguyễn Thị Kim Tuyến (TPHCM), đồng thời, mở ra những cơ hội tranh chấp huy chương trên đấu trường khu vực.

Hữu Việt đã giải toả nỗi lo cho giới chuyên môn khi lập nên KLQG mới ở nội dung 200m ếch nam. Không phải là nội dung sở trường và dấu ấn mới chỉ được ghi nhận bằng tấm HCĐ SEA Games 24, song thành tích 2’16’’61 (vượt qua KLQG cũ 0,24 giây) ở giải lần này không chỉ khẳng định sự tiến bộ, mà còn mở ra cơ hội đổi màu huy chương cho Hữu Việt. Nếu duy trì được mức thời gian này, Việt hoàn toàn có thể “mơ” tới 1 cú đúp HCV tại Lào vào cuối năm, bởi 2’16’’61 cũng đã vượt qua thành tích HCV SEA Games 24.


Nguyễn Hữu Việt

Cùng với Hữu Việt, Kim Tuyến cũng trở thành điểm sáng của giải. Kình ngư 15 tuổi vượt mặt hàng loạt “đàn chị”, lập nên KLQG thứ 6 cho riêng mình ở mùa giải năm nay và hé mở một hi vọng tranh chấp cho bơi Việt Nam ở đấu trường khu vực. Tài không đợi tuổi, Kim Tuyến liên tiếp làm nên hết bất ngờ này đến bất ngờ khác trong 4 ngày thi đấu. Hôm qua, kình ngư “nhí” lại xô đổ thêm 1 KLQG ở nội dung 50m ngửa nữ với thành tích 31’’28 (KLQG cũ 31’’37). Tuy nhiên, trước đó 1 ngày, KLQG ở nội 100m bướm nữ với thời gian 1’02’’72 (KLQG cũ 1’03’96) của Kim Tuyến mới là tâm điểm của mọi sự chú ý của giới chuyên môn. Bởi nó giúp Tuyến đủ sức cạnh tranh 1 vị trí trong tốp 3 tại SEA Games (vượt mức HCĐ SEA Games 24).

Ở các nội dung khác, đáng chú ý có tấm HCV đầu tiên của Hoàng Quý Phước ở nội dung 50m tự do (24’’58). Ngoài ra, là các KLQG mới của Võ Thị Thanh Vy (TPHCM) ở cự ly 200m tự do nữ với thành tích 2’08”40 (KL cũ là 2’09”29), Phạm Thị Huế (Quảng Bình, 200m ếch nữ, 2’37’’56) và Nguyễn Thanh Hải (Quân đội, 1500m tự do nam: 16’22’’00)…

Như vậy, sau ngày thi đấu thứ 4, đoàn TPHCM vẫn vững vàng ở ngôi đầu với 12 HCV, tiếp theo Quân đội (6 HCV); Hà Nội, Hải Phòng (3 HCV); Quảng Bình, An Giang, Thừa Thiên Huế cùng 2 HCV… Hôm nay, giải sẽ chính thức khép lại với cuộc đua ở các nội dung cuối cùng.

Hoàng Long

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.