Giải vô địch điền kinh QG 2009: Thanh Hằng thành nạn nhân

Thứ Ba, 15/09/2009 12:12 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Cho đến chiều qua, cuộc tranh chấp giữa hai đơn vị TP.HCM và Ninh Bình đã đi đến hồi kết buồn cho VĐV này. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chánh văn phòng Liên đoàn Điền kinh VN cho biết tại buổi họp báo công bố giải: “Do Ninh Bình đăng ký hồ sơ thi đấu cho Thanh Hằng lên Liên đoàn vào tháng 6 -2009 nhưng theo qui định, VĐV chỉ được thi đấu cho đơn vị mới nếu đủ thời gian 6 tháng từ ngày đăng ký. Do đó Thanh Hằng chưa đủ điều kiện thi đấu cho Ninh Bình và VĐV này chỉ được tạo điều kiện thi đấu trong màu áo tuyển QG nhằm kiểm tra thành tích chứ không được tranh chấp huy chương”.

Quyết định này của Liên đoàn Điền kinh VN biến Thanh Hằng trở thành… người thừa tại giải. VĐV này thổ lộ: “Thi đấu mà không được trao thành tích thì còn gì buồn hơn”. Quan trọng hơn, đằng sau quyết định này là chuyện mà giới điền kinh ai cũng biết chính là đơn vị TP.HCM đã làm khó để Thanh Hằng không được thi đấu cho Ninh Bình tại giải nhằm “trừng phạt” VĐV này.



 Thanh Hằng vẫn còn bị làm khó

Những ngày qua khi trở về TP.HCM nhằm chuẩn bị cho giải, Thanh Hằng bị không ít những người từng là đồng nghiệp, từng là bậc đàn anh nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng, coi mình như người phản bội. Hằng chỉ còn cách đón nhận nó như là lẽ thường trong cuộc sống bởi “Tôi phải lo cho tương lai của mình nữa, nếu đặt vào trường hợp của tôi chắc họ sẽ hiểu và thông cảm”. Chiều qua, Thanh Hằng vẫn lao vào tập luyện và sẽ thi đấu tại giải.

Giải vô địch QG năm nay diễn ra từ ngày 16-9 đến ngày 20-9 tại Sân vận động Thống Nhất (TP.HCM). Giải thu hút 250 VĐV đến từ 50 đơn vị trên toàn quốc tranh tài 47 bộ huy chương. Giải cũng là đợt sát hạch cho điền kinh VN trước thềm là SEA Games 25 (Tháng 12 tại Lào) và Asian Indoor Games 3 (Cuối tháng 10 tại VN). Nhưng chắc chắn, với riêng Thanh Hằng, những gì đã diễn ra sẽ ảnh hưởng tới cô tại hai giải quốc tế trên.

Thanh Bình
0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
Mọi chuyện thế này lý giải cho thành tích thể thao nói chung của TPHCM mà. Bóng đá, điền kinh, thể hình....Chúc Thanh Hằng sớm vượt qua mọi khó khăn để toàn tâm toàn ý với luyện tập. Ninh Bình chắc cũng không vì chuyện cái huy chương kỳ thi này mà đối xử tệ với nhân tài đâu.
NDL  (lamhl2002@yahoo.com) (03:14 17/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bảo sao thể thao nước nhà ko khá lên nổi. Vẫn còn những "nhà lãnh đạo" như vậy, coi thường VĐV như vậy trong khi chính họ mới là người đem lại vinh quang thể thao ...
Hướng Thái Dương  (htduong@yahoo.com) (04:15 16/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Rõ là buồn cười quá đi!Họ không biết rằng làm như thế ảnh hưởng đến tâm lý của VĐV sao,làm như thế thì liệu khi ra đi họ có nhận được sự trân trọng từ phía VĐV không?làm như thế chẳng khác nào kéo thành tích của VĐV rơi xuống không khéo cả sự nghiệp của VĐV đi tong,Tội nghiệp cái thân Thanh Hằng hy sinh bao nhiêu cho cái màu cờ sắc áo để bây giờ chẳng ai giúp được mình trong cái việc cỏn con này.Buồn cho Thanh Hằng thì ít nhưng buồn cho nền thể thao nước nhà thì nhiều.Đoạt biết bao huy chương cho đất nước mà lương chỉ chưa tới 3.000.000đ cũng bị cắt giảm.Đúng là mất bò mới lo làm chuồng.Buồn...Buồn thật!
Khánh ngô  (nguoinhaque.1975@yahoo.com.vn) (02:51 16/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thân ái gửi VĐV Thanh Hằng ! Từ ngàn xưa dân gian đã có câu " Không được ăn thì đạp đổ!". Nay LĐĐK đã quyết cho em thi nhưng không trong diện được tính huy chương, buồn nhưng quy chế như thế đành phải chịu vậy. Cái chính là từ tình người mà ra cơ sự này. Đó là với việc cái nơi vốn quản em nhưng vì nhiều lẽ không thể giữ được chân em, buộc em phải rũ áo ra đi, vì tức mà tạo sự dây dưa em không được về nơi mới sớm hơn! Với hoàn cảnh của em, xin có mấy câu này: "Không được ăn, đạp đổ" Chuyện có từ ngàn xưa Không giữ được, gây khó Với Hằng trở thành thừa. Vì tương lai phía trước Hằng hãy gắng lên nha Vì vinh quang đất nước Khó mấy cũng vượt qua.
Thích Công Tâm ( Tu tại gia - Trần Phú, Hà Nội )  (di20906@yahoo.com) (12:59 15/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.