Thể thao

Giải quần vợt Wimbledon: Ngày khai mạc đẹp trời

24/06/2008 10:46 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Chỉ nửa tháng sau khi kết thúc Roland Garros, những người hâm mộ quần vợt lại được sống trong không khí của Grand Slam. Wimbledon đã khai mạc trong một ngày đẹp trời và hứa hẹn sẽ có nhiều cuộc so tài hấp dẫn.

Federer mở màn thành công

Niềm tin - đó là thứ mà Federer đang rất cần ở thời điểm này sau một nửa mùa giải đầy trắc trở về phong độ và thể lực. Wimbledon là mái nhà thân quen của tay vợt người Thụy Sĩ và đó sẽ là nơi để anh tìm lại hơi thở chiến thắng.

Hôm qua, Federer đã mở màn chiến dịch chinh phục Wimbledon lần thứ 6 liên tiếp (phá kỷ lục của Bjorn Borg) bằng chiến thắng nhẹ nhàng 6-3, 6-2, 6-2 trước đối thủ người Slovakia Dominik Hrbaty. Cho dù từng thắng cả Federer trong cả hai lần đối đầu trước đây, song Hrbaty (273 thế giới) đã ở bên kia sườn dốc phong độ và thất bại sau hơn 1 tiếng đồng hồ của anh là điều dễ hiểu. Tay vợt người Thụy Sĩ đã áp đảo hoàn toàn về số cú ace (10 so với 2) và thậm chí không mắc một pha giao bóng hai lỗi nào so với 7 của đối phương. Khoảnh khắc duy nhất mà Hrbaty có thể tự hào nhất là pha ghi điểm đầy ngẫu hứng ở jeux thứ 6 trong séc đầu với cú đánh ngược trong tư thế quay lưng với lưới.
 
Federer dễ dàng vượt qua vòng đầu

Đây là chiến thắng thứ 60 liên tiếp của Federer trên mặt sân cỏ và thứ 35 liên tiếp ở All England Club. Tại vòng 2, đối thủ của tay vợt này sẽ là Soderling, người vừa vượt qua Kevin Kim với tỷ số 7-5, 0-6, 6-3, 6-4. Đây không phải một thử thách quá lớn bởi Federer đã thắng Soderling trong cả 6 lần đối đầu

Hai tay vợt mà Federer muốn gặp nhất ở Wimbledon năm nay chính là Nadal (2) và Djokovic (3). Với Nadal, đó là sự phục thù sau trận chung kết Roland Garros thảm hại, còn với Djokovic là món nợ bị loại ở bán kết Australia mở rộng hồi đầu năm. Nadal chưa thi đấu vòng 1 (gặp Andreas Beck) còn Djokovic thì khởi đầu khá vất vả khi phải mất 4 séc để thắng Berrer 7-5, 2-6, 6-3, 6-0. Tại vòng 2, tay vợt người Serbia này sẽ có cuộc đụng độ đáng chú ý với cựu số 1 thế giới Safin.

Nỗi buồn Monfils

Đầy hưng phấn sau khi vào tới bán kết Roland Garros và được so sánh với huyền thoại da màu Yannick Noah, Gael Monfils (hạng 26 thế giới) đã kỳ vọng vào một Grand Slam thành công nữa ở Wimbledon. Thế nhưng đúng vào phút chót, tay vợt 22 tuổi này đã phải rút lui bởi bị viêm tấy ở bả vai phải. Đây là chấn thương mà anh đã mắc phải từ khá lâu. Bozoljac là tay vợt may mắn được gọi thay thế Monfils vào phút chót, và anh đã kịp tận dụng cơ hội. Tay vợt người Serbia này đã ghi tên mình vào vòng 2 sau chiến thắng 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 trước Guccione.

 Tại vòng 1 của nội dung đơn nam, hầu như các hạt giống đều bảo toàn lực lượng và điều đó hứa hẹn những cuộc so tài hấp dẫn ở vòng sau. Tuy nhiên, những chiến thắng của họ cũng không dễ dàng gì, Berdych (11) chật vật hạ Korolev 4-6, 6-1, 6-4, 3-6, 7-5. Hewitt (20) cũng phải hết sức vất vả mới thắng được Haase với tỷ số 6-7 (4), 6-3, 6-3, 6-7 (1), 6-2. Cũng diễn ra với 5 séc, lão tướng Thomas Johansson nhọc nhằn hạ Spadea 6-7 (8), 6-7 (5), 6-3, 6-4, 6-3. Tại vòng 2, anh sẽ gặp Baghdatis, đối thủ kém mình cả 10 tuổi. Tay vợt người đảo Síp vừa thắng Darcis 6-3, 6-2, 6-7 (5), 6-3.

Ấn tượng Pavlyuchenkova

Tham dự Wimbledon với hành trang là chức vô địch Roland Garros, danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp, Ivanovic đã khởi động đầy nhẹ nhàng bằng chiến thắng 6-1, 6-2 trước Rossana. Chiến thắng này là điều tất yếu bởi Rossana chỉ xếp hạng 103 WTA và thể lực đã xuống khá nhiều vì sắp bước sang tuổi 33. Đối thủ kế tiếp của Ivanovic là Natalie Dechy, người vừa vất vả hạ Meng Yuan 6-7 (7), 6-3, 6-0.

Không dễ dàng như Ivanovic, cựu vô địch Serena Williams (6) đánh bại Kaneppi 7-5, 6-3 và sẽ gặpvới tay vợt 17 tuổi Urszula Radwanska ở vòng 2. Đây chính là em gái của Agnieszka Radwanska (14), người vừa đánh bại Benesova 6-3, 6-0. Các tay vợt hạt giống người Nga đã trải qua một ngày thi đấu khá vất vả. Kuznetsova (4) trầy trật vượt qua Mathilde Johansson 6-7 (5), 7-5, 6-3 còn Chakvetadze (8) cũng phải mất 3 séc mới hạ được Dubois với tỷ số 2-6, 6-1, 8-6. Ở vòng 2, nếu như Kuznetsova đụng Bondarenko ở vòng 22 thì Chakvetadze chỉ phải gặp tay vợt hạng 84 thế giới Gallovits.

Tại EURO 2008, Pavlyuchenko đang là tiền đạo số 1 của ĐT Nga, còn ở Wimbledon lần này, một tay vợt có cái tên na ná anh, Pavlyuchenkova chính là tương lai của quần vợt nước Nga. Cô gái chưa đầy 17 tuổi này đã khiến hàng ngàn khán giả bất ngờ khi hạ gục hạt giống số 17 Alize Cornet với tỷ số 7-6 (6), 7-6 (4). Tại vòng 2, đối thủ của Pavlyuchenkova là tay vợt số một Trung Quốc Na Li.

Alize Cornet không phải hạt giống duy nhất ở giải đơn nữ chia tay ngay từ vòng 1. Schnyder (12) là người gây thất vọng nhất khi chịu thua Dellacqua 4-6, 6-4, 1-6. Kirilenko (19) gác vợt 3-6, 3-6 trước đồng hương Dushevina, còn Razzano (27) bị Rodina đánh bại 0-6, 6-2, 6-4. Một hạt giống nữa bị loại là Cibulkova (30) sau khi cô gục ngã 4-6, 3-6 trước Zheng Jie.

Tuấn Cương

 

 
Bên lề:

Sharapova thích quần soóc hơn váy

Tạm biệt những chiếc váy trắng mềm mại, tại Wimbledon lần này, cô gái xinh đẹp người Nga sẽ diện chiếc quần soóc gọn gàng và áo thun ngắn tay. Bộ quần áo này được hãng Nike thiết kế riêng với những họa tiết đơn giản theo kiểu lễ phục. Đây là lần đầu tiên, Sharapova mặc quần soóc ở một giải đấu Grand Slam. Không hiểu sự thay đổi này có giúp "búp bê Nga" tìm lại phong độ đỉnh cao như hồi đầu mùa?

Nadal ngưỡng mộ Tiger Woods

Ngoài quần vợt, bóng đá là môn thể thao ưa thích nhất của Nadal, nhưng thần tượng của anh thì không phải một cầu thủ nào hết. Tay vợt 22 tuổi này thừa nhận chính tay golf Tiger Woods mới là gương mặt mà anh ngưỡng mộ nhất. Anh tỏ ra hết sức khâm phục tài năng và ý chí của Woods sau khi tay golf này đã vượt qua chấn thương để vô địch giải Mỹ mở rộng vừa qua. Và Nadal cũng hy vọng rằng anh sẽ chiến thắng trên mặt cỏ Wimbledon giống như Woods từng thống trị thế giới trên mặt cỏ của sân gôn vậy.

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm