(TT&VH) - Ngay sau chiến thắng 1-0 trước Italia ngày hôm qua, HLV tạm thời của BBN, Francois Zahoui, cho biết ông không phải là người ngồi vào chiếc ghế trống mà Sven Goran Eriksson để lại, bởi điều này phụ thuộc vào LĐBĐ nước nhà.
Tiền vệ nổi tiếng trong quá khứ của “Những chú voi rừng”, cũng là HLV của đội trẻ đã có trận đấu ra mắt hết sức ấn tượng khi đánh bại Azzurri bằng bàn thắng duy nhất của Kolo Toure trong hiệp 2. Giờ đây, Zahoui được kỳ vọng sẽ trở thành HLV trưởng của đội tuyển quốc gia sau sự ra đi của Eriksson, người chỉ có 4 tháng rưỡi gắn bó với đội bóng châu Phi. Hiện ứng cử viên hàng đầu cho vị trí này là HLV người Pháp Gerard Gili đã từ chối ngồi vào chiếc ghế nóng.
Tiền vệ nổi tiếng trong quá khứ của “Những chú voi rừng”, cũng là HLV của đội trẻ đã có trận đấu ra mắt hết sức ấn tượng khi đánh bại Azzurri bằng bàn thắng duy nhất của Kolo Toure trong hiệp 2. Giờ đây, Zahoui được kỳ vọng sẽ trở thành HLV trưởng của đội tuyển quốc gia sau sự ra đi của Eriksson, người chỉ có 4 tháng rưỡi gắn bó với đội bóng châu Phi. Hiện ứng cử viên hàng đầu cho vị trí này là HLV người Pháp Gerard Gili đã từ chối ngồi vào chiếc ghế nóng.
N.M