Hành tinh bóng đá

Tiêu điểm: Không sợ virus!

10/08/2010 11:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Khắp nơi rộ lên những lời phê phán loạt trận giao hữu dành cho các đội tuyển quốc gia vào, đúng thời điểm mùa giải mới ở châu Âu chuẩn bị khởi tranh. Không những thế, World Cup 2010 cũng vừa mới kết thúc cách đây đúng một tháng, rất nhiều ngôi sao thậm chí chỉ vừa mới kết thúc kỳ nghỉ Hè cách đây 2-3 hôm, như trường hợp của các tuyển thủ Tây Ban Nha.

Vậy mà ngay lập tức, họ lại phải tập trung cùng đội tuyển quốc gia để tham dự một trận giao hữu vô thưởng vô phạt cách châu Âu hàng ngàn dặm. Nghĩa là những trận đấu này không những chẳng có ý nghĩa gì về mặt chuyên môn, mà thậm chí còn ẩn chứa những tai hại khôn lường. Bởi những chấn thương rất dễ xảy đến khi mà cơ thể buộc phải vận động mạnh sau kỳ nghỉ dài ngày. Nói tóm lại, chưa bao giờ "con virus FIFA" lại tác oai tác quái như lần này!


Tân  HLV ĐT Italia Prandelli, Ảnh Gett
y
Tuy nhiên, với riêng trường hợp của hai đội tuyển Brazil và Italia thì loạt trận giao hữu lần này lại có ý nghĩa đặc biệt, đồng thời cũng vô cùng cần thiết. Bởi nó sẽ đánh dấu một chương mới đối với hai nền bóng đá hàng đầu thế giới, nhưng lại vừa trải qua "cơn bạo bệnh" ở World Cup 2010. Hai đại gia này không thể chờ đợi lâu hơn nữa để có thể bước vào công cuộc tái thiết, đặc biệt là Italia, bởi cũng chỉ chưa đầy một tháng nữa là khởi tranh vòng loại Euro 2012.

Hơn nữa, cả Brazil lẫn Italia đều thực hiện những cuộc cách mạng cả về tư duy lẫn lực lượng, nên họ cũng không lo các cầu thủ được gọi vào đội tuyển đợt này sẽ mắc hội chứng "chán bóng đá". Mano Menezes chỉ triệu tập 4 cầu thủ từng dự World Cup 2010 vào Selecao để đá giao hữu với đội tuyển Mỹ, đồng thời gọi tới 10 cầu thủ chưa một lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Neymar, Ganso đang rất nóng lòng được thể hiện tài năng trong màu áo Vàng - Xanh, và chính các CĐV Brazil cũng mong muốn điều đó thay vì tiếp tục đặt niềm tin vào những gương mặt quá cũ như Gilberto Silva hay Lucio.

Ở đội tuyển Italia, số tân binh mà Cesar Prandelli triệu tập chuẩn bị cho trận gặp Bờ Biển Ngà cũng lên tới 9 người, trong đó những cầu thủ như Amauri hay Balotelli đang khao khát chứng tỏ bản thân hơn bao giờ hết. Ngay cả một cựu binh như Antonio Cassano cũng có khát vọng tương tự sau khi đã bị Marcello Lippi gạt ra rìa trong vài năm qua.

Thế nên, cần khẳng định lại một lần nữa rằng loạt trận giao hữu lần này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với hai đội tuyển đang nắm giữ tới chín chức vô địch thế giới. Điều đó cũng được thể hiện qua việc Brazil đã sốt ruột thế nào khi tìm người thay Dunga sau World Cup 2010. Còn bốn năm nữa mới diễn ra World Cup 2014, song với tư cách chủ nhà, Brazil cần phải bắt tay vào việc từ rất sớm để có thể hoàn thành giấc mơ gắn ngôi sao thứ sáu lên ngực áo. Brazil sẽ không phải đá vòng loại, nên họ lại càng cần đến những trận giao hữu thử nghiệm.

Trong trường hợp này, xét ở chừng mực nào đó, "virus FIFA" lại có ích đấy chứ!

H.Nhật

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm