Maradona phản pháo lại AFA: "Tôi đã bị lừa và phản bội"

30/07/2010 11:02 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- "Grondona đã lừa phỉnh tôi, còn Bilardo đã phản bội tôi", Diego Maradona tuyên bố một cách đầy uất ức trong buổi họp báo ở Buenos Aires, ngay sau khi huyền thoại này chính thức bật khỏi chiếc ghế HLV trưởng ĐT Argentina. Thực hư của việc này ra sao?

Trước đó một ngày, LĐBĐ Argentina (AFA) tuyên bố rằng họ đã quyết định không gia hạn hợp đồng với Maradona bởi không tìm được sự đồng thuận về vấn đề nhân sự trong bộ máy HLV của "Albiceleste". Theo đó, Maradona muốn được làm việc với 7 cộng sự từng giúp đỡ ông suốt từ thời điểm nhận chức (tháng 11/2008). Trái lại, AFA lại muốn thay đổi thành phần BHL, trong đó có Alejandro Mancuso, bạn thân của "Cậu bé vàng".

Nếu sự việc chỉ có như vậy, có lẽ dư luận cũng sẽ dần lắng xuống. Nhưng Maradona vốn không phải mẫu người biết thu mình trong lớp vỏ im lặng. Và những tiết lộ của ông sau khi không được ký tiếp hợp đồng đã tạo nên những phản ứng khác nhau xung quanh quyết định của AFA. Maradona nói rằng mình đã mất việc không chỉ đơn thuần là mâu thuẫn trong đàm phán mà đã là một âm mưu được dựng từ trước. "Trước sự chứng kiến của rất nhiều người trong đó có các tuyển thủ ở phòng thay đồ sau khi Argentina bị loại ở Nam Phi, Grondona đã nói rằng ông ta rất hài lòng với những gì tôi đã làm được và muốn tôi tiếp tục ở lại. Còn trong khi chúng tôi còn đang đau buồn vì thất bại, thì Bilardo đã âm thầm chuẩn bị để đá văng tôi".

Maradona cho bất bình với quyết định của AFA- Ảnh AP
Maradona là một người đồng bóng, nhưng cũng rất bộc trực. Bất cứ một người Argentina nào cũng tin rằng "Cậu bé vàng" chẳng việc gì phải dối trá về những gì vừa tiết lộ. Ông đã chĩa mũi dùi vào hai nhân vật quyền lực và uy tín nhất trong làng bóng đá Argentina mà không hề e ngại. Và cứ nhìn cái cách Maradona được đón tiếp sau thảm bại 0-4 trước Đức thì có thể thấy rằng lượng fan của ông vẫn rất lớn.


* Cái lý của AFA
   
Đành rằng Maradona tỏ ra bất bình vì cách hành xử của AFA, cụ thể là cách hành xử kiểu "gài bẫy" của Julio Grondona. Nhưng quả thực, "bố già" cũng có cái lý của mình. Grondona đã buộc phải sử dụng mánh khóe để hất Maradona khỏi chiếc ghế HLV trưởng mà lại phải giảm thiểu những sự chỉ trích từ phía dư luận. Đó hoàn toàn không phải một nhiệm vụ dễ dàng.

    
Người Argentina phát cuồng vì những giây phút ngất ngây mà Albiceleste mang lại, đến nỗi không kịp nhận ra rằng hình ảnh cắn móng tay bất lực mới chính là một-Maradona-HLV. Về mặt logic, việc chấm dứt hợp đồng với ông là điều sáng suốt, nhất là khi Copa America 2011 sẽ được tổ chức tại Argentina và nước chủ nhà không hề muốn chức vô địch lại thuộc về một đội khách. Trong phát biểu mới nhất, Grondona khẳng định lại rằng đúng là ông từng nói Maradona đã làm tốt, song Argentina cần phải thay đổi, nhất là ở những vị trợ lý. Tất nhiên, Maradona không chịu và thế là Grondona có cớ để đưa ra quyết định thẳng tay.

  
"Maradona cảm thấy bị phản bội ư? Tại sao, tôi đã từng tranh cãi với Blatter, với Corrado Ferlaino (chủ tịch Napoli) để đưa cậu ấy tới Sevilla. Maradona biết điều đó. Cả ở Boca cũng như ở ĐTQG cũng vậy", Bilardo phản ứng. "Ông mũi to" vốn là thầy của Maradona từ Sevilla, Boca cho tới ĐT Argentina và từng cùng nhau lên đỉnh thế giới ở Mexico 86. Nếu quả thực Maradona không đáng bị thay thế, liệu Bilardo có cố tình đá cậu học trò khỏi chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG?


Xét cho cùng Maradona cũng nên nghĩ lại rằng liệu ông có xứng đáng trụ lại chiếc ghế HLV đội tuyển hay không. Vì trong những trường hợp như thế, một lời chia tay còn được tôn trọng hơn nhiều so với một sự ham hố.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm