Beckham dính chấn thương trước World Cup: Tan giấc mơ hoa

Thứ Hai, 15/03/2010 13:29

(TT&VH Online) – Giấc mơ được tham dự VCK World Cup 2010 tại Nam Phi của David Beckham đang trở nên ảm đạm khi anh đã bị dính chấn thương ở trận đấu vào ngày chủ nhật vừa qua.

Beckham, cựu đội trưởng đội tuyển Anh, 34 tuổi, đã bị đau trong trận AC Milan thắng Chievo 1-0 trên sân nhà San Siro ở vòng 28 Serie A, chiến thắng đã giúp họ thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Inter xuống còn 1 điểm.

Theo thông báo trên website của AC Milan thì Beck nghi ngờ bị đứt gân gót Asin. Phó chủ tịch của CLB Adriano Galliani đã cho biết tiền vệ này có thể sẽ phải ngồi ngoài sân 5 tháng hoặc 6 tháng. Nếu tình trạng chấn thương sau khi được xét nghiệm đúng như những lo ngại của những người trong cuộc thì nguy cơ Beckham không được tham dự kỳ World Cup lần thứ 4 trong sự nghiệp cầu thủ của anh đang trở nên rõ ràng. World Cup sẽ khai cuộc ở Nam Phi từ ngày 11/6 mùa hè này.
Beckham đau đớn vì chấn thương - Ảnh AFP

HLV Leonardo đã bày tỏ: "Chấn thương của David là tệ hại với chúng tôi. Đó là một chiến thắng quan trọng, nhưng chấn thương này đã cản trở việc cả đội tận hưởngchiến thắng. Đó là một chấn thương nghiêm trọng và chúng tôi cần xem xét nó nguy hiểm như thế nào”.

"David ngay lập tức nhận thấy những gì đã xảy ra. Anh ấy hiểu được đó là một chấn thương nặng và David cũng nói ngay như thế. Thực sự đây là điều đáng tiếc. David là một cầu thủ vĩ đại, người đã có đóng góp lớn cho đội bóng”, thuyền trưởng của đội bóng sọc Đỏ-đen đánh giá.

Trong trận đấu với Chievo hôm chủ nhật, Beckham, đã đau đớn với chấn thương ở chân trái vào những phút cuối. Anh khập khiễng rời sân và căng cơ trong vẻ đau đớn và rơi nước mắt. Dự kiến Beck sẽ tiến hành phẫu thuật ở Phần Lan vào ngày thứ Hai.

Theo hãng tin AFP, Hậu vệ Ignazio Abate đã bật mí: “David không được ổn. Anh ấy đã khóc trong phòng thay đồ và không nói nhiều. Điều đó ảnh hưởng đến tất cả chúng tôi”.

Trước đó, Beckham đã thừa nhận cơ hội để anh có được vị trí trong đội hình đội tuyển Anh đi Nam Phi dự VCK World Cup là chưa chắc chắn. Trong trận giao hữu mới đâu của Tam sư gặp Ai Cập, Beckham chỉ ngồi ghế dự bị không được ra sân khi HLV Capello đang muốn kiểm tra khả năng của Theo Walcott và Shaun Wright-Phillips bên cánh trái, thay vì tận dụng cựu binh đang thuộc biên chế của LA Galaxy.

Beckham đã gia nhập AC Milan hồi tháng 1 theo một hợp đồng cho mượn từ LA Galaxy hòng có cơ hội thi đấu ở châu Âu để thuyết phục HLV Capello rằng anh vẫn còn ở đỉnh cao phong độ. Nhưng trong màu áo của đội bóng mới anh đã có nhiều trận ngồi dự bị. Tuy nhiên, vào thời điểm AC Milan gặp khủng hoảng chấn thương, Beckham đã được trao cơ hội hiếm hoi có mặt ở đội hình xuất phát khi đội nhà tiếp Chievo.

Beckham là tuyển thủ có số lần khoác áo đội tuyển Anh nhiều nhất trong đội hình của HLV Capello hiện nay. Trước đó trên nhiều tờ báo ở Anh, Beck đã khẳng định mong muốn được có mặt ở VCK World Cup ở Nam Phi và muốn chơi tốt để được ông Capello không thể quên anh. Nhưng với tình trạng chấn thương mới nhất ở trên của Beckham thì việc anh có mặt trong màu áo Tam Sư đi Nam Phi đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Cẩm Oanh (Tổng hợp theo AFP)

0 thích.

Bình luận (18)

avatar đội bóng
Nhiều người có thể nói Beckham ko nên tới Nam Phi, rằng anh ấy có đá đấm j đâu... Và mọi người bình luận như thế trong một bài viết về việc anh ấy bị chấn thương ư. Ít nhất anh ấy đã nỗ lực cho ước mơ của mình. ____ Beck, mong anh sớm bình phục.
Anh Bich  (azurebird7@yahoo.com) (07:16 21/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi không phải là fan của Becks hay ai cả.Tôi là người yêu bóng đá đẹp,bất cứ đội nào đá đẹp tôi đều tôn vinh.nhung tôi đã xem đá bóng từ rất lâu,tôi cũng đã chứng kiến cả sự nghiệp của Becks(dù chỉ qua tivi,báo chí...)nhưng tôi nghĩ Becks là một cầu thủ chuyên nghiệp,yêu nghề và rất đam mê trái bòng tròn.tôi nghĩ ở độ tuổi này,Becks là người rất trưởng thành,anh ấy hiểu và anh áy muốn công hiến,anh rất điển trai nhưng anh ấy sống rất đúng mực và có một gia đình cũng rất đáng được mơ ước.Becks hãy cố gắng lên nhé.Lời chúc của tôi là sự ghi nhận cho sự nghiệp của anh mà tôi đã chứng kiến.
Trần Công Huy  (huydcct@gmail.com) (01:46 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chẳng có gì ghê gớm cả!Beck không bị chân thương chắc gì đã được đi dự WC tại Nam Phi cùng tuyển Anh?. Tôi thấy chẳng có vần đề gì nghiêm trong cả. Đã theo nghiệp cầu thủ là phải lường được những rủi ro đó thôi. Bù lại Beck lại có tất cả những cái khác'danh vọng, tiền tài". Tuyển Anh giải WC năm nay may ra thì có thể vượt qua được vòng loại thôi. Chứ hy vọng tiến sâu thì năm mơ mới có thôi các bác ạ! Các bác không tin chờ thử xem!
Nguyễn Hải Kiều  (haikieu@yahoo.com) (10:23 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cái này người ta gọi là người tính không bằng"trời"tính.đó là tại sao có những cầu thủ cứ lo giữ cho đừng chấn thương để được tham gia W.C,bất kể đội bóng trả lương cho mình ra sao.Beckham thì không như thế,cái anh cần là sự chứng minh phong độ.đáng tiếc anh đã"chứng minh"quá đà. cái này hình như là lỗi của HLV Capello. thái độ "ỡm ờ" của ông ta làm các cầu thủ luống tuổi phải cố gắng ,cố gắng ,cố gắng mãi thành ra"cắn ngố". thật đáng tiếc,hy vọng anh làm một cú vượt thoát ngoạn mục giống như lần trước. Godbless you Beckham!
nguyễn đạt  (ndat35@yahoo.com) (03:22 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
THật buồn kho nhận đợc tin xấu của Beck , một cầu thủ tuyệt vời , môt con người còn tuyệt vời hơn.Giờ đây cả nuớc ANH đang ngóng đợi ở Roony , về phong độ , sức khỏe và nhất là liệu chấn thương có đến với anh.Cầu trời ko phải vậy , để Roony lành lạn , khỏe mạnh đến Nam Phi.Còn việc 42 bàn hay MU VĐ EPL cũng chỉ là thứ yếu thôi.Tôi nghĩ dù là fan đội nào của BĐ ANH điều nghĩ và mong vậy.
KT  (khoaitaythoi2004@yahoo.com) (10:50 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật buồn. Tuy không còn phong độ tốt như ngày xưa vì gánh nặng tuổi tác nhưng Becks vẫn cần cho tuyển Anh,W/C cần những cầu thủ như anh. tuyển Anh ở W/C sẽ gặp những đối thủ sừng sỏ,đôi khi thế trận căng thẳng và bế tắc,Becks vào sân và 1 trong những đường chuyền hoặc những pha đá phạt đã đi vào huyền thoại giúp tuyển Anh dành chiến thắng,người Anh chỉ cần anh vậy thôi Becks nhỉ.Cố gắng lên anh.anh sẽ bình phục.Thế giới sẽ cầu nguyện cho anh.
Becks  (manutdchampion99@gmail.com) (10:37 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Dù sao Beck cũng là cầu thủ lớn,anh ấy xứng đáng là tấm gương sáng cho các cầu thủ trẻ trên thế giới học tập...người giàu ý trí,cầu thủ giỏi,chăm chỉ,cần cù và thông minh...xin mọi người hãy cầu chúc cho Beck nhanh chóng bình phục (Tôi không phải là fan của Beck hay ai cả,về góc độ công việc anh ấy là người đáng được tôn vinh)
happyghost  (ha.mcse@hotmail.com) (10:27 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật đáng tiếc cho Beck và đội tuyển Anh. Beck có thể chạy không nhanh, nhưng không có anh Tam Sư sẽ mất đi lợi thế trong các tình huống cố định. Cầu CHúa phù hộ cho Beck. @huhu và @DuyManh: thật là vô cảm và không phải fan bóng đá chân chính. Trước nỗi đau và sự cố gắng phấn đấu của người khác mà thốt ra những lời như vậy thì quả là hết nói.
Khoa  (khoaden@yahoo.com) (09:46 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Beckh là vị anh hùng cũa người anh , là thũ lĩnh tinh thần cũa Tam sư , Tam sư đến WC ko có Beck , coi như Tam sư mất 1 thũ lĩnh thật sự , người anh sẽ không thễ nào chịu được khi Beck ko tới Nam phi , chắc chắn toàn thễ người Anh nói chung & toàn thễ TG nói riêng , điều đang cầu nguyện cho Beck hồi phục
man hien  (theunderaker_lvhien@yahoo.com) (09:41 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Phật phù hộ anh
mu reddevils  (mu_reddevils@yahoo.com) (06:11 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Kể từ sau vinh quang năm 2007 đến nay, Milan đều sớm phải ngậm ngùi dừng bước khi các cúp châu Âu họ tham dự đi vào giai đoạn knock-out. Họ bị loại bởi những đối thủ... đến mức trở thành những nỗi ám ảnh nặng nề.

Bạn đọc thảo luận

Hồng Thanh - 2/15/2012 10:31:20 AM
Vâng. Nếu MU vượt qua vòng bảng, chắc chắn MU sẽ vô địch chứ vào chung kết chỉ là chuyện nhỏ.
Visca el Barca - 2/15/2012 10:11:37 AM
Chỉ có những kẻ hèn hạ, tiểu nhân mới làm điều đó mà thôi. Người đặc biệt ư? Xin lỗi, người cá biệt!
Ba Búa - 2/15/2012 10:17:51 AM
Có thể vẫn còn có kiện vì cay cú ích kỷ, lợi ích nhóm nếu điều đó xẩy ra thì chỉ làm cho bóng đá Việt Nam kém phát triển và xấu đi trong mắt bạn bè thế giới. kết luận chưa công bố nhưng nhưng người...
Đinh Xuân Tùng - 2/15/2012 10:14:34 AM
Vòng 1/16 này thường nhẹ hơn, Barca biết thắng trước để lượt về phân phối, tiết kiệm sức lực. 10 điểm ít hơn R.M là 1 thực tế không dễ vượt, bởi R.M đang rất ổn định. Theo đây, Pep có xu hướng buông...
Visca el Barca - 2/15/2012 10:06:12 AM
Bởi anh đơn giản là Messiah!