Tây Ban Nha thắng trên sân Pháp sau 42 năm: "Đội bóng đến từ hành tinh khác!"

Thứ Sáu, 05/03/2010 12:03

(TT&VH) -  Nhật báo thể thao hàng đầu thế giới L'Equipe đã tán dương như thế, sau chiến thắng 2-0 của thầy trò HLV Vicente Del Bosque trước đội tuyển Pháp ngay ở Stade de France. Một lần nữa, các nhà ĐKVĐ châu Âu đã khẳng định, họ chính là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup tới đây.

Dẹp bỏ nỗi mặc cảm

Chiến thắng trong các trận giao hữu thường chỉ có giá trị tham khảo. Nhưng đối với TBN, chiến thắng trước Pháp mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt. Không phải ngẫu nhiên mà cho đến trước trận đấu này, TBN đã trải qua 42 năm không thắng trên đất Pháp.

Tây Ban Nha vượt trội so với Pháp

Không những thế, các thế hệ CĐV ở xứ sở đấu bò còn luôn bị ám ảnh bởi những thất bại trước đội quân áo Lam ở các giải đấu lớn, từ trận chung kết EURO'84 cho tới gần nhất là thất bại 1-3 ở vòng 1/8 World Cup 2006. Tại World Cup trên đất Đức cách đây 4 năm, TBN được đánh giá cao hơn so với Pháp, nhất là sau khi đội quân của Domenech vật vã với vượt qua được vòng bảng. Thậm chí, TBN còn vượt lên dẫn trước, nhưng rồi lại thua ngược kể từ sau tình huống ăn vạ của Henry. Và đấy là vấn đề thuộc về truyền thống và bản lĩnh.

Tuy nhiên, kể từ sau trận chung kết EURO 2008 (mà điểm nhấn trong chiến công đó là lần TBN vượt qua Italia ở tứ kết trên chấm luân lưu 11m), họ đã thực sự trở thành "Cơn cuồng phong màu đỏ" (La Furia Roja). Trận đấu ở Stade de France đã chứng tỏ điều ấy, khi họ chơi với phong thái của kẻ bề trên, trong khi chính Pháp lại bị các CĐV nhà la ó.

Nếu như trước đây, các tuyển thủ TBN thực sự không có đủ tự tin trong màu áo ĐTQG như khi chơi cho CLB, thì giờ, họ đã vượt qua được nỗi mặc cảm cũng như gánh nặng quá khứ. Một khi các CLB của TBN như Real Madrid hay Barcelona đều đã từng đăng quang chức vô địch Champions League ở Paris thì tại sao đội tuyển của họ lại không thể thắng ở Stade de France?

Thay 6 người vẫn thế!

Sự tự tin của TBN, không phải xuất phát từ chuyện ngay cả thủ quân của Pháp (Henry) cũng đang phải ngồi dự bị ở Barcelona, mà là từ thực tế sân cỏ.

Thứ nhất, nếu như Pháp ra sân với đội hình "gần chuẩn", thì Del Bosque đã để cả Xavi lẫn Torres ngồi dự bị. Nếu như Pháp chỉ thay đúng 3 người thì Del Bosque đưa ra tới 6 sự thay đổi, 3 trong số đó là ngay sau giờ nghỉ. Nhiều người đã từng ngộ nhận, TBN không thể "đan lát" nếu không có Xavi. Song trên thực tế, ngôi sao của Barca chỉ vào sân sau giờ nghỉ (thay Fabregas). Không ít người đã nghĩ, TBN khó có thể thủ vững nếu thiếu đi người thép Senna ở khu trung tuyến. Nhưng tại Paris, Senna chỉ vào sân từ phút 64, và trong nửa giờ trước đó, cầu thủ trẻ Busquets đã lấn át cả cặp Lass Diarra - Toulalan bên phía đội chủ nhà. Khi Iniesta rời sân, vị trí của anh được lấp đầy bởi Jesus Navas, người từng mắc căn bệnh "nhớ nhà" và từng bị coi không bao giờ có thể khoác áo ĐTQG.

Nghĩa là nhìn TBN đá, người ta gần như không nhận thấy sự khác biệt giữa "đội hình 1" và "đội hình 2". Hay nói cách khác là chất lượng dự bị của TBN quá tốt, đủ để Del Bosque có thể xây dựng nhiều phương án khác nhau, với chất lượng hoàn hảo!

Dĩ nhiên, các trận giao hữu thì cũng chỉ mang giá trị tham khảo, và World Cup là một đấu trường hoàn toàn khác biệt so với EURO. TBN cũng đã thấu hiểu sự khác biệt ấy, khi phơi áo trước ĐT Mỹ ở bán kết Confed Cup trên đất Nam Phi năm ngoái. Nhưng đúng là nếu nhìn vào màn trình diễn của thầy trò Del Bosque ở Stade de France thì hẳn là lời khen tặng của tờ L'Equipe cũng không có gì quá lố. Bởi nói như lời Del Bosque thì đội quân của ông thậm chí còn có thể chơi tốt hơn nữa!

Thông tin trận đấu

Pháp - Tây Ban Nha 0-2 (Villa 21', Sergio Ramos 46')

Pháp:Lloris - Sagna, Ciani, Escude, Evra - Toulalan, Lassana Diarra - Ribery (Malouda 74'), Gourcuff, Henry (Govou 65') - Anelka (Cisse 77')

TBN:Casillas - Sergio Ramos, Puyol (Albiol 46'), Pique, Arbeloa - Xabi Alonso (Senna 64'), Busquets - Silva (Guiza 80'), Fabregas (Xavi 46' ), Iniesta (Navas 64') - Villa (Torres 46').

36 Trong trận đấu thứ 55 của mình cho ĐTQG, David Villa đã đạt tới cột mốc 36 bàn thắng, chỉ còn kém 8 bàn so với kỷ lục của Raul Gonzalez (44 bàn). Cứ với cái đà này, Villa hoàn toàn có thể chinh phục kỷ lục đó ở vòng loại EURO 2012, hay thậm chí là ở VCK World Cup 2010!

42 Đây là lần đầu tiên sau 42 năm, TBN giành chiến thắng trên sân của Pháp, kể từ sau chiến thắng 3-1 trong trận giao hữu ở Lyon năm 1968. Sau đó, họ đã 6 lần nữa đá trên sân Pháp và thua tới 5, chỉ hòa 1.

102 Thủ môn Casillas đã cân bằng thành tích của người đồng đội ở REal Madrid là Raul với 102 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Hiện Casillas chỉ còn xếp sau cựu thủ môn lừng danh Andoni Zubizarreta, người đã 126 lần bảo vệ mành lưới của ĐT TBN.

TBN vẫn là ứng cử viên số 1

Sau loạt trận giao hữu chính thức cuối cùng trước World Cup thì đội tuyển TBN tiếp tục được các nhà cái đánh giá là đội có nhiều khả năng giành chức vôi địch nhất. Tỷ lệ của nhà cái William Hill (Anh) cho cửa TBN đăng quang là 1 ăn 5, tiếp theo là Anh, Brazil (cùng 6,00), Argentina (10,00), Italia (13,00), Đức, Hà Lan (15,00, Pháp (17,00)... Ngoài ra, David Villa và Fernando Torres cũng được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Vua phá lưới, rồi mới tới Ronaldo, Fabiano và Rooney.

...và đắt tiền số 1

Ở thời điểm 100 ngày trước khi VCK World Cup 2010 khởi tranh, Tây Ban Nha vẫn là đội tuyển đắt giá nhất thế giới, dựa trên thống kê của hãng tư vấn tài chính Euroamerica và Gerardo Molina & Asociados. Trị giá của 25 cầu thủ TBN được ra sân nhiều nhất ở vòng loại vừa qua là 565 triệu euro, xếp thứ nhì là đội tuyển Brazil với 515 triệu. Đứng ở các vị trí tiếp theo là Pháp (450), Anh (44), Italia (400). Trong khi đó, dù sở hữu 2 cầu thủ được định giá cao nhất thế giới hiện nay là Messi và Cristiano Ronaldo song Argentina (390) và BĐN (340) chỉ xếp thứ 6 và 7, trên Đức (305) và Hà Lan (280).

Trong số các ĐT châu Phi thì Bờ Biển Ngà đắt giá nhất với 180 triệu, trong khi chủ nhà Nam Phi chỉ trị giá 35 triệu. Trong số 32 đội tuyển dự World Cup thì trị giá của ĐT New Zealand và CHDCND Triều Tiên là thấp nhất, với khoảng 15 triệu mỗi đội.

 
 
Hoàng Nhật
0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
có 1 thực tế : cứ ứng cử viên số 1 thì đều ko bao giờ đăng quang Năm nay ai lên đỉnh thế giới thì ko biết chứ chắc chắn ko phải TBN, hãy tin đi
Ken  (suachuadanhda89@yahoo.com) (10:02 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
- Cacs cầu thủ TBN và Del Bosque nên xác định mình là UCV số 2 ngang hàng với những Anh , Đức , Argentina là tốt nhất ,... bởi chỉ khi giữ đc sự điềm tĩnh và sự thoải mái để chơi bóng như vốn có thì người TBN mứi có thể là chính mình , nếu ko thì chắc lại về từ vòng gửi xe mất
binbeo  (tuandinhhumg@gmail.com) (09:24 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sau khi thất bại nặng nề tại TVH mùa Đông tại Vancorver 2010 Canađa,Tổng Thống Nga Dmitry Medvedev lên tiếng đề nghị tất cả các quan chức có liên quan về thất bại trên: từ chức nếu không chính ông ra lệnh cách chức. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng nên thể hiện bản lĩnh kêu gọi các quan chức ở FFF cũng như ông già gân R.Domenech tự giác từ chức trước khi những chú gà trống Goloi gặp thảm bại ngay tại đấu trường Nam Phi 2010. Thua TBN chỉ là chuyện nhỏ,chỉ riêng cách Pháp lọt vào vòng chung kết có sự góp sức của thần may mắn và bàn tay bẩn của Henry thì cũng đã tạo cho người hâm mộ Les Blues một tâm trạng bất an,lo lắng từ tinh thần đến lối chơi và kết quả Pháp xách valy về nước ngay tại vòng đấu bảng đã hiện diện ngay trước mắt rồi. Hiện giờ chỉ có L.Blanc hay Deschamp mới có thể vực dậy tinh thần các tuyển thủ Pháp, đây là một giải pháp mà người hâm mộ lúc này rất mong muốn cần có sự góp sức, mạnh tay của tổng thống Pháp ngay lúc này chăng?
Duy Nghĩa  (nghiasau@ymail.com) (03:58 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Làm ơn đừng dùng các từ "đến từ hành tinh khác", "độc cô cầu bại", "vô đối"... Người trong cuộc không thích mà anti thì càng ghét hơn.
XYZ  (xyz@yahoo.com.vn) (03:20 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
khen thế hơi quá lời nhưng công nhận là TBN là ƯCV số 1 cho WC 2010
cule  (vuongtranduc@gmail.com) (02:12 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Cu Bum - 2/15/2012 7:23:08 AM
Một trận cầu hay. Hai đội đều đá TỬ TẾ ( Họ vẫn phạm lỗi khi cần thiết nhưng không triệt hạ đối phương). M10 đá hay: 2 đường chuyền và một bàn thắng ( Tôi ghi là 2 đường chuyền vì bàn thắng của Anh...
MOU REAL - 2/14/2012 7:11:52 AM
MrTea: mình nghĩ bạn nên nhìn nhận công bằng cho đầu óc thoải mái đi một chút. Có là fan của MU thì cũng nên làm một fan chân chính, không nên là fan phong trào như vậy
Tiểu bảo - 2/14/2012 8:43:51 PM
Khoảng cách về điểm vẫn được duy trì như vậy những vòng gần đây. Nhưng xem thế trận những trận bóng gần đây của 2 Man thì sao nhà báo lại biết như vậy được???
thanh trung - 2/15/2012 3:33:22 AM
đúng là vô văn hóa!
Người hâm mộ - 2/15/2012 5:50:57 AM
Hợp đồng đang đc thanh tra AVG mới cho phát thoải mái thế này chứ giờ họ có hợp đồng hợp pháp rồi kiểu gì chả bắn cho VTV và VTC vài cái yêu sách. Lúc đấy VTV và VTC ko chịu phát sóng nữa thì muốn...