"Sát thủ" nào sẽ đăng quang ngôi Vua phá lưới CAN 2010?

Thứ Sáu, 08/01/2010 07:02

(TT&VH Online) – Bên cạnh danh hiệu vô địch, danh hiệu Chiếc giày Vàng của CAN 2010 cũng thu hút được nhiều sự quan tâm của các CĐV trên toàn TG.

 
Tại CAN 2008 ở Ghana, hàng tiền đạo của các đội tuyển đã lập được một kỷ lục mới khi ghi tổng cộng 99 bàn thắng. Tuy nhiên, với sự góp mặt của những Eto’o, Drogba, Kanoute, Yakubu… các cổ động viên đang hy vọng rằng CAN 2010 sẽ vượt qua được thành tích ghi bàn này. Trang Goal đã lựa chọn ra những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Chiếc giày Vàng tại CAN lần này.


1. Samuel Eto’o:

 

Tiền đạo của tuyển Camerron có đủ năng lực và sự hỗ trợ của đồng đội để một lần nữa giành được danh hiệu cao quý nay. “Báo đen” từng giành được danh hiệu Chiếc giày Vàng tại CAN 2006 và 2008 với năm bàn thắng tại mỗi kỳ. Không những vậy, với 16 bàn thắng, Eto’o đang là tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất tại các kỳ CAN. Chính vì vậy, sự thành công của “Những chú sư tử bất khuất” tại Angola sẽ phụ thuộc nhiều vào phong độ của Eto’o.



2. D. Drogba:

Cũng giống như Eto’o, tiền đạo Drogba là một cầu thủ không thể thiếu đối với tuyển Bờ Biển Ngà. Tại CAN 2008, Drogba đã thi đấu không thực sự thành công khi chỉ ghi được có ba bàn thắng. Tuy nhiên, “Voi rừng” hiện có phong độ cực tốt tại Chelsea trước khi trở về tập trung với ĐTQG. Trong trận giao hữu Tanzania mới đây, Drogba đã ghi bàn thắng duy nhất cho đội bóng của HLV Vahid Halilhodzic.



3. Yakubu Aiyegbeni

 

Dù thi đấu không ấn tượng trong màu áo Everton năm nay nhưng Yakubu vẫn là một tiền đạo chủ lực của tuyển Nigeria. Ngoài ra, thi đấu bên cạnh Yakubu trên hàng công của “Đại bàng xanh” còn có tiền đạo O. Martins. Do vậy, nhiều người cho rằng tham vọng dành chức vô địch CAN 2010 của Nigeria sẽ phụ thuộc nhiều vào sự phối hợp của bộ đôi tiền đạo này.



4. Manucho Goncalves

 

Tại CAN 2008, Manucho đã thi đấu khá ấn tượng khi ghi được tới 4 bàn. Với việc CAN lần này được tổ chức tại Angola, cựu tiền đạo của Man United được đánh giá là một trong những tiền đạo có nhiều khả năng giành danh hiệu “Chiếc giày Vàng”. Manucho là mẫu tiền đạo có tốc độ, khả năng giữ bóng tốt và không ngại thực hiện những pha đột phá.



5. Karim Ziani


Dù chỉ là một tiền vệ nhưng cầu thủ của Wolfsburg cũng có thể gây ra sự bất ngờ trong kỳ CAN lần này. Tiền vệ của Algeria cầm bóng khá tốt và cũng là người có nhãn quan chiến thuật sắc sảo. Ngoài ra, Ziani cũng có thể thi đấu tốt ở cả vị trí hộ công lẫn đảm nhiệm vai trò “nhạc trưởng”. 



7. Mohamed Zidan 

Tiền đạo của Dortmund chính là niềm hy vọng của Ai Cập tại CAN 2010. Được biết, HLV Hassan Shehata đã quyết định không triệu tập “ngựa chứng” Mido lần tiền đạo Zaki lần này. Vì vậy, gánh nặng trên hàng công của Ai Cập sẽ được dồn hết lên vai Zidan. Tuy vậy, nếu tiền đạo này tái hiện được phong độ xuất sắc như trong kỳ CAN lần trước, Ai Cập sẽ là một đối thủ đáng gờm.


Tiền đạo Zidan (áo đỏ)


8. Frederic Kanoute

 

Dù là một tiền đạo khá có tiếng ở Châu Âu nhưng thành tích của Kanoute ở cấp độ đội tuyển lại không mấy ấn tượng. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của S. Keita và M. Sissokho, hy vọng rằng Kanoute sẽ để lại dấu ấn ở kỳ CAN này.



9. Adebayor

 

Cũng giống như Kanoute, Adebayor là ngôi sao duy nhất của tuyển Togo. Việc không có được những đồng đội xuất sắc hỗ trợ có thể sẽ ảnh hưởng tới thành tích ghi bàn của tiền đạo này ở CAN 2010.



 

10. Gyan Asamoah

 

Tiền đạo của Rennes đã ghi được 13 bàn thắng trong 27 lần áo khoác áo Ghana. Tại CAN 2008, anh em nhà Asamoh từng định rút lui khỏi đội tuyển trước những chỉ trích của dư luận về phong độ nghèo nàn của “Những ngôi sao Đen”. Tuy nhiên, các đồng đội đã thuyết phục thành công Gyan và người em, Baffour tiếp tục cống hiến cho Ghana.



Anh Hiển (theo Goal)

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA