HLV của Bờ Biển Nga chỉ trích giải ngoại hạng Anh

Thứ Ba, 05/01/2010 19:01

(TT&VH Online) – Trước thềm CAN 2010, HLV của đội tuyển Bờ Biển Ngà, ông Vahid Halilhodzic đã chỉ trích giải ngoại hạng về việc tổ chức quá nhiều trận đấu trong giai đoạn nghỉ Đông.

 

Chiến lược gia Halilhodzic đã bày tỏ mối lo ngại về tình trạng thể lực của tiền đạo Drogba, đồng thời cho rằng cầu thủ trụ cột của Chelsea đã phải thi đấu quá nhiều trận trong thời gian qua.


HLV Halilhodzic rất quan ngại về tình trạng thể lực của "Voi rừng"

 

Tờ Daily News dẫn lời ông Halilhodzic nói: “Chúng tôi rất lo ngại về tình trạng thể lực của tất cả các cầu thủ, đặc biệt là những cầu thủ như Drogba, tiền đạo thường phải thi đấu quá nhiều trận. Mục tiêu của chúng tôi là giành chức vô địch CAN 2010 và chúng tôi sẽ chỉ thành công nếu các cầu thủ có được thể lực tốt nhất”.

HLV này cũng chỉ trích BTC giải ngoại hạng về việc xếp lịch thi đấu quá dày đặc. Ông cho rằng: “Thật không thực tế khi bắt cầu thủ thi đấu hai trận trong ba ngày. Lịch thi đấu kiểu vậy đã vượt quá sức chịu đựng của những cầu thủ quan trọng như Drogba. Mười ngày trước, tôi đã tới Anh để thảo luận về vấn đề này với cậu ấy. Tôi không muốn cậu ấy tiếp tục “phá sức” nữa. Dẫu sao, Didier cũng chỉ là một con người, cậu ấy không phải là một cỗ máy. Kể cả máy cũng cần phải nghỉ ngơi để có thể hoạt động hiệu quả”.

Tuy nhiên, nỗi lo ngại của HLV Halilhodzic đã giảm đi đôi chút khi “Voi rừng” Drogba ghi bàn thắng duy nhất trong trận giao hữu giữa Bờ Biển Ngà và Tanzania, vốn nằm trong chiến dịch chuẩn bị cho CAN 2010. Ban đầu, HLV Halilhodzic đã cho toàn bộ những cầu thủ trụ cột nghỉ nhưng chứng kiến việc đội nhà thi đấu bế tắc trước Tanzania, ông đã buộc phải tung Drogba vào sân. Và cú đánh đầu của tiền đạo này đã mang về chiến thắng cần thiết cho Bờ Biển Ngà. Sau trận đấu này, Bờ Biển Ngà sẽ có thêm một trận giao hữu với Ruwanda trước khi tham dự CAN. 

Trà My (Tổng hợp)

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

juvek25 - 2/15/2012 2:35:42 AM
Mấy tháng mong mỏi, hôm nay CL đã trở lại Dù phong độ ko tốt, Barca vẫn là ngáo ộp ở CL. Dự là Barca sẽ thắng, có thể nhiều hơn 1 bàn
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...
Hyu - 2/14/2012 10:58:25 PM
Scorpion : "...ở Barca,Messi kéo cả phần còn lại lên...?" Hahaha.Ko có Xavi,Iniesta,Busquest thì Messi có chiến đấu độc lập tốt được không bạn fan cuồng???Tôi không ưa Rô điệu,nhưng tôi thấy Rô điệu...
changhiu - 2/15/2012 12:20:51 AM
Đọc tít bài thấy hơi chuối. "Ai bảo không phải “Idol” là khổ" nhưng có ai bảo ông H khổ đâu nhỉ? Cái tít kỳ cục quá!
deco - 2/14/2012 9:57:11 PM
Đặt tiêu đề quá thiếu hợp lý. Đến Zidane còn công nhận Scholes là tiền vệ hay nhất thời của anh cơ mà. Như thế nghĩa là Zidane còn nể Scholes vài bậc. Nếu chọn ra Xavi nước Anh thì có lẽ đó phải là...