Pháp-Ireland 1-1: Henry thừa nhận chơi bóng bằng tay

19/11/2009 11:35 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Gallas là người đánh đầu vào lưới Ireland, san bằng tỷ số 1-1 cho Pháp rạng sáng nay nhưng Henry mới là người Pháp được nhắc đến nhiều nhất với pha chơi bóng bằng tay...đưa "gà trống Gaulois" tới Nam Phi.

Những pha chiếu chậm của camera truyền hình cho thấy tiền đạo của Barca cố tình dùng tay đỡ bóng trước khi chuyền vào cho Gallas đánh đầu hạ gục Shay Given và buộc một CH Ireland đầy quyết tâm và quả cảm của Giovanni Trapattoni phải chứng kiến VCK World Cup 2010 qua ti vi.

Henry thừa nhận chơi bóng bằng tay để...đưa Pháp tới Nam Phi

Tất cả các cầu thủ Ireland đứng gần Henry và chắc chắn là cả mũi nhọn của "Les Bleus" đều biết chuyện gì đã diễn ra, nhưng trọng tài lại nói "không" với khiếu nại của người Ireland và Pháp đến Nam Phi theo cách đó. Tiếng còi mãn cuộc vang lên. Robbie Keane cay đắng thốt lên là "FIFA muốn loại Ireland", còn Henry thì không còn cách nào khác là thừa nhận sự thật: "Đúng là bóng chạm tay tôi, nhưng tôi không phải là trọng tài. Squillaci là người nhảy lên tranh chấp bằng đầu trong tình huống đó còn tôi đứng sau 2 cầu thủ Ireland. Bóng nảy lên, chạm tay tôi, nhưng trọng tài không thổi còi. Tôi tiếp tục chơi bóng...Nhưng đúng là tôi hãm bóng bằng tay", chân sút vẫn được gọi với tên thân mật là "Titi" thừa nhận.

Vậy điều đó có làm thay đổi niềm vui của anh không?. Henry đã đáp lại câu hỏi của phóng viên tờ L'Equipe hết sức bình thản: "Làm gì có chuyện đó. Chúng tôi đã có vé trong tay. Đó mới là điều quan trọng. Chúng tôi càng vui hơn vì đã đạt được điều đó trong hoàn cảnh khó khăn. Rõ ràng là trận này Pháp đã không hay. Tôi biết nhiều người nói rằng Ireland không phải là đội mạnh. Nhưng thực tế không phải vậy. Mọi người đều có thể thấy là mọi chuyện không hề dễ dàng cho chúng tôi  ở trận lượt đi và còn khó khăn hơn nữa cho Pháp ở trận lượt về".

Giải thích về những khó khăn mà Pháp gặp phải trong cuộc đối đầu với CH Ireland, Henry cho rằng: "Khi đá với các đội bóng Anh thì mọi chuyện không bao giờ đơn giản cả. Họ đẩy chúng  tôi vào cuộc chiến về thể lực. Họ chơi bóng dài và ngăn cản chúng tôi thu hồi bóng bổng. Mỗi lần thủ môn Ireland phát bóng dài vào khu 16,50m thì đó là một cuộc chiến thực sự trong việc tranh chấp bóng".
 
HT (Theo Sport24)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm