ĐT Anh: Và Capello lại thắng

03/04/2009 12:33 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Người đàn ông 63 tuổi với gương mặt rất khó mô tả ấy đã thừa nhận sự lo lắng, cho đến trước khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu ở Wembley. Nhưng thực ra, hầu như không ai nhận ra điều đó.
 
Vẫn có những chỉ đạo hết sức bình thản, nếu không muốn nói là pha lẫn ngạo mạn, khi Don Fabio chỉ đạo Phil Jagielka vào sân thay Rio trong những phút cuối. Đó mới là Capello. Một hình ảnh thật chân thực, nhưng cũng rất sống động, khi vị thuyền trưởng người Italia “giúp” người Anh chơi một trận “xấu xí” nhất kể từ đầu vòng loại.
 
Không hẳn đã có những sự quá tải nào đó từ phía Sư tử Anh, cho dù các cầu thủ của họ hầu hết đều đang ở vào giai đoạn nước rút trên nhiều mặt trận. Nhưng Capello vẫn sử dụng các tiền vệ chơi khá thấp, cùng những pha bóng không mang tính huỷ diệt bằng số đông mỗi khi tấn công. Điểm khác biệt chính ở chỗ đó. Một tuyển Anh “phổi bò” mỗi khi đá trên sân nhà đã được thay bằng một tập hợp biết bình tĩnh, thậm chí nhẫn nhịn để xét đoán đối thủ. Ukraina không yếu như người ta tưởng, trái lại, họ còn là một tập thể được Mykhailychenko tổ chức rất kỷ luật và giàu sức chiến đấu. Capello rõ ràng đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng điều này, cũng như khi ông đã bắt bài rất “chuẩn” đối thủ Croatia trong trận đấu ở Zagerb.
 
Và Capello lại thắng...

Về mọi phương diện, có lẽ không cần thiết, và cũng rất phi thực tế, khi bàn tới vấn đề chiến thuật của Capello. Bề dày kinh nghiệm của ông không hề được thể hiện ở những sơ đồ, những tính toán kiểu “đếm cua trong lỗ” như 4-4-2, hay 4-2-3-1 theo đánh giá của báo giới. Sự sắc sảo và khả năng đọc trận đấu của Capello nằm ở những thay đổi có tính tình huống, rất chính xác, và nhiều khi gây khó hiểu cho không ít người.

Tuyển Anh cần một chiến lược gia như thế. Nhưng quan trọng hơn, họ còn cần một HLV biết tìm ra sức mạnh thực sự từ yếu tố Con Người. Capello không chỉ là một nhà tâm lý cực giỏi trong việc tạo ra những người hùng. Ông còn là một quái kiệt trong những chiêu bài khích tướng, đánh vào tự ái, hay thúc đẩy tinh thần cầu thủ trong những trận đánh lớn.

Lại ngả mũ trước Capello

Khi lá tẩy Sheva phát hoả, nếu dưới tay McClaren, có lẽ tuyển Anh đã run rẩy rồi gục ngã, hệt như cách họ ngã quỵ trước người Croatia ở vòng loại Euro 2008. Nhưng với Capello, người ta đã không thấy một Tam sư dễ dãi, mềm yếu, và dễ bị xúc động như vậy nữa. 15 phút cuối cùng, khi Ukraina chủ trương tử thủ, tuyển Anh vẫn khiến nhiều người ngạc nhiên bởi sự lì lợm, bởi một thái độ quyết chiến bằng sức mạnh và cự ly chuẩn mực. Có thể bàn thắng của Terry đã tới như một sự tưởng thưởng của Thần may mắn, nhưng không thể phủ nhận, đội bóng áo trắng đã làm rất tốt công việc tạo ra áp lực lên phần sân đối phương. Khi Capello đưa Shaun Wright-Phillips vào sân, đó là một biểu hiện của sự dũng cảm, bởi tuyển Anh sẽ không thể tận dụng độ cao của Crouch trong những quả lật cuối cùng. Nhưng khi Rooney, Gerrard, và cả Lampard liên tục “xé rào” như những mũi nhọn thực thụ trong 10 phút còn lại, đó lại là những biểu hiện có tính toán.

Sau 5 trận toàn thắng, điều đó có nghĩa là tuyển Anh đang tiến gần tới Nam Phi hơn bao giờ hết. Thực tế: cả 5 đối thủ của họ đều đã bị vượt qua, và đội bóng của Capello đã có quyền tự tin về tương lai của mình. Kể từ khi tới xứ sương mù, dấu ấn của “ông Trùm” đã ngày một rõ nét hơn. Điều mà người ta buộc phải đánh giá cao, không hẳn đã là thói quen chiến thắng, cũng không phải là một tập hợp biết đoàn kết và hy sinh như hiện tại.

Trên hết, ông đã tạo ra một tuyển Anh biết tin tưởng, và biết tự mình vượt qua những nỗi sợ hãi từ quá khứ. Một đội bóng không chỉ biết phô trương sức mạnh, mà còn cả lòng can đảm nữa.

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm