Giao hữu quốc tế: Robinho tỏa sáng giúp Brazil hạ gục Italia

11/02/2009 09:19 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Sự tỏa sáng của Robinho với một pha kiến tạo và một bàn thắng tuyệt đẹp đã giúp Brazil đánh bại ĐKVĐ thế giới Italia 2 bàn không gỡ. Với thất bại này, HLV Marcello Lippi đã phải dừng chuỗi bất bại ở con số 31 còn với Brazil, đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của họ trước các ông lớn của lục địa già (Italia và Bồ Đào Nha).

Sử dụng sơ đồ thiên về tấn công 4-3-3 với bộ ba Di Natale, Pepe và Gilardino, Italia nhập cuộc bằng thế trận tấn công. Ngay ở phút thứ 4, lưới của thủ thành Julio Cesar đã rung lên sau pha tâng bóng kỹ thuật của Grosso từ pha đá phạt của Pirlo nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài thổi phạt việt vị. Ngay lập tức các nhà ĐKVĐTG đã phải trả giá chỉ sau bàn thắng "hụt" của Grosso có 8 phút. Từ một pha đan bóng nhuần nhuyễn xuất phát từ Ronaldinho bên cánh trái, Robinho bật tường tinh tế cho Elano thoát xuống dứt điểm hiểm hóc hạ gục Buffon mở tỷ số cho Brazil.
 
Robinho đã chơi tuyệt hay trong trận đấu này
 
Trong tình huống này trung vệ của Italia, Legrottaglie đã không thể kèm Elano để tiền vệ này dễ dàng đánh bại Buffon trong tư thế đối mặt. Có bàn dẫn trước, Brazil lại quay trở lại bộ mặt xù xì thường thấy dưới thời Dunga, họ chơi thấp và chuyển sang thế trận phòng ngự phản công. Tuy vậy, đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới vẫn có bàn thắng thứ hai trong hiệp 1 xuất phát từ một sai lầm của các cầu thủ áo Thiên thanh. Phút 26, Pirlo để mất bóng ngay trước vòng cấm vào chân Robinho. Tiền đạo của Man City đã thực hiện một pha solo siêu đẳng khi vượt qua các hậu vệ Italia trước khi dứt điểm vào góc xa làm bó tay Buffon.

Đội bóng của Lippi hầu như không gây được tình huống ghi bàn rõ rệt nào trong hiệp 1 bởi tuyến giữa không thể tạo được áp lực lên đối phương do Montolivo, Pirlo và De Rossi thi đấu dưới phong độ. Phải đến khi "gã đầu bạc" tung Perrotta, Rossi, Camoranesi và Toni vào sân trong hiệp 2 thay cho Di Natale, Gilardino, Montolivo và Pepe, Italia mới thi đấu khởi sắc hơn.

Phút 65, Toni sút tung lưới Julio Cesar sau đường chuyền chính xác của Pirlo nhưng một lần nữa bàn thắng không được công nhận cho Italia bởi tiền đạo của Bayern Munich đã để bóng chạm tay trước khi dứt điểm. Chỉ ít phút sau, lại là Toni bỏ lỡ cơ hội cực kỳ ngon ăn. Từ pha căng ngang rất nỗ lực của Giuseppe Rossi, Toni băng vào dứt điểm ở cự ly rất gần nhưng Julio Cesar đã xuất sắc cản phá. Không tận dụng được các cơ hội hiếm hoi, Italia chấp nhận rời sân với 2 bàn thua trước kình địch Brazil.

Đội hình ra sân:

Brazil: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Juan (Thiago Silva 77'), Marcelo; Gilberto Silva (Josue 88'), Felipe Melo; Elano (Daniel Alves 69'), Ronaldinho, Robinho (Julio Baptista 88'); Adriano (Pato 80').

Italia: Buffon; Zambrotta, Legrottaglie, Cannavaro, Grosso; Pirlo (Dossena 74'), De Rossi (Aquilani 58'), Montolivo (Camoranesi 46'); Di Natale (Perrotta 46'), Gilardino (Rossi 46'), Pepe (Toni 46').
 
MV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm