PSG thắng, vẫn bị loại: Nhà giàu òa khóc

Thứ Sáu, 16/12/2011 12:46 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH)- Chiến thắng 4-2 trước Athletic Bilbao không đủ để cứu PSG, vì trong trận đấu cùng giờ, Salzburg đã tự định đoạt được số phận của mình, khi đánh bại Slovan Bratislava 3-2. Một kết cục cay đắng cho đội bóng Pháp, với một đống tiền đầu tư vào TTCN mùa Hè đang dần tan thành mây khói, và dây thòng lọng lại đang siết dần vào cổ HLV Antoine Kombouare.

Đó là một chiến thắng đầy kịch tính và rất giàu cảm xúc của PSG, với 2 bàn thắng quyết định được ghi trong vỏn vẹn 5 phút cuối trận, quãng thời gian mà Bilbao đã "tặng" đội bóng thủ đô nước Pháp 2 quả phạt đền (1 bị Nene đá hỏng) và một pha đá phản lưới nhà (Inigo Perez). Nhưng niềm vui từ những khoảnh khắc bùng nổ đã nhanh chóng bị nỗi buồn xâm chiếm. Slovan Bratislava thất thủ trước Salzburg trong trận đấu cùng giờ, và bàn quyết định cũng là một tình huống mà đội bóng Áo đã nhận được "quà": Marian Had của Slovan đá phản lưới nhà.

"Rất đáng thất vọng. Chúng tôi thực tế là hoàn toàn đủ khả năng vượt qua bảng đấu này" - HLV Kombouare rầu rĩ nói. "Nhưng khi khả năng đi tiếp chỉ gói gọn trong một trận đấu và số phận của bạn không còn nằm trong tay bạn nữa, mọi chuyện là rất khó khăn". Phải, nhưng 89 triệu euro được bỏ ra trong mùa Hè không cần biết rằng số phận của đội bóng đã trải qua những khó khăn thế nào, mà chỉ cần kết quả cuối cùng. PSG đã bị loại ở Cúp Liên đoàn Pháp, đã mất ngôi đầu bảng ở Ligue 1, và giờ thì bị đá bay khỏi Europa League, một giải đấu đã bị HLV Alex Ferguson của M.U miệt thị là "cực hình".




PSG thắng vẫn bị loại- Ảnh Getty

Tương lai của ông Kombouare lại bị đặt dấu hỏi. Carlo Ancelotti đã được liên hệ, và Claude Makelele có lẽ cũng đã sẵn sàng, cho dù GĐTT Leonardo vẫn đang một mực phủ nhận: "Đây là thời điểm thích hợp để bàn về khả năng này, những chúng tôi vẫn chưa chính thức mời anh ấy (Makelele)".

Lazio, Besiktas giành vé, Fulham bị loại

Lazio là một đội bóng khác có nguy cơ bị loại bởi một đội đến từ nền bóng đá hạng Hai ở châu Âu, nhưng cuối cùng thì họ đã không mắc sai lầm như PSG. Các bàn thắng của Libor Kozak và Giuseppe Sculli đã giúp đại diện Italia vượt qua Sporting Lisbon. Họ còn nhận được sự trợ giúp từ đội bóng Thụy Sĩ Zurich, CLB đã đè bẹp Vaslui cũng với tỉ số 2-0 trong trận cùng giờ.

Besiktas bất ngờ "đánh úp" ngôi đầu bảng E của Stoke City, bằng chiến thắng 3-1 trước chính đội bóng này. Trước vòng đấu này, Stoke đã hết động lực (họ lọt vào vòng knock-out sớm một vòng đấu), nên kết quả này không quá bất ngờ. Họ lọt vào vòng 1/16 với tư cách là đội có... số đường chuyền ít nhất giải, chỉ vỏn vẹn 1478 pha chuyền bóng thành công, và đó cũng là thất bại đầu tiên của họ sau 9 trận bất bại ở châu Âu mùa này (thắng 7 và hòa 2).

Stoke nên gửi một lời chia buồn đến người bạn đồng hành Fulham, đội đã dẫn đến 2-0 chỉ sau nửa tiếng thi đấu trước đội bóng Đan Mạch Odense. Clint Dempsey mở tỉ số, bàn thứ ba của anh ở Europa League mùa này, và Kerim Frei nhân đôi cách biệt. Sức mạnh sân nhà càng đảm bảo cho tâm lý thi đấu của Fulham: Họ đã không thua trong 18 trận ở Cúp châu Âu diễn ra tại Craven Cottage, trước trận gặp Odense.

Nhưng lối chơi quá thận trọng đã khiến đội chủ nhà phải trả giá. Hans Henrik Andreasen gỡ một bàn cho đội khách vào giữa hiệp một, và đúng phút cuối cùng, Djiby Fall ấn định trận hòa thứ 5 của Fulham trên sân nhà trong 19 trận châu Âu gần đây. Khoảnh khắc ấy "giống như đóng chiếc đinh cuối cùng lên cây thập giá" - HLV Martin Jol của Fulham chua chát thừa nhận. Ở trận đấu cùng giờ, Wisla Krakow đã không mắc một sai lầm nào, giành chiến thắng 2-1 và đồng thời chấm dứt kỷ lục bất bại của Twente ở vòng bảng.

Steaua Bucharest, nhà vô địch châu Âu 1986, vượt mặt Maccabi Haifa để tiếp bước đội đầu bảng Schalke vào vòng knock-out, sau chiến thắng 3-1 trước AEK Larnaca, khiến thắng lợi giòn giã 3-0 của Haifa trước Schalke trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Tại bảng L, Anderlecht duy trì thành tích 6 trận toàn thắng, khi đánh bại Lokomotiv Moskva 5-3. Ở trận này, tiền đạo hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Europa League, Martin Suarez, đã có bàn thứ 7.

Ban Cầm


Các đội đã giành vé: Sporting Lison (BĐN), Lazio (Italia), Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ), Stoke City (Anh), Athletic Bilbao (TBN), Salzburg (Áo), Metalist Kharkiv (Ukraina), Schalke (Đức), Steaua Bucharest (Romania), Twente (Hà Lan), Wisla Krakow (Ba Lan), Anderlecht (Bỉ), Lokomotiv Moskva (Nga), Atletico Madrid (TBN), PSV (Hà Lan), Standard Liege (Bỉ)< Hannover (Đức), PAOK (Hy Lạp)

Các đội rơi xuống từ Champions League: Manchester City (Anh), Trabzonspor (TNK), Manchester United (Anh), Ajax (Hà Lan), Valencia (TBN), Olympiacos (Hy Lạp), FC Porto (BĐN), FC Viktoria Plzen (Czech)




0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Trọc phú !
DũngCalo  (dung_caloik@yahoo.com) (12:25 17/12/2011)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.