*Tỷ số lượt đi 1-3
(TT&VH)- Không có lựa chọn nào khác cho PSG ngoài chiến thắng, dù nỗi đau từ thảm bại 0-3 trong trận “Kinh điển” vẫn còn chưa liền da. Một đội bóng đã được đầu tư gần 90 triệu euro mùa này không thể kết thúc lượt đi mà không đứng ở ngôi đầu Ligue 1, và phải dừng bước ở vòng bảng Europa League. Thậm chí, tại châu Âu, người Paris còn có trách nhiệm với cả một nền bóng đá.
Thật kỳ lạ là với một nền bóng đá giàu truyền thống như Pháp, danh hiệu châu Âu lại luôn là thứ gì đó xa xỉ đối với họ. Chức vô địch Champions League năm 1993 là chiến quả hiếm hoi của người Pháp ở Lục địa già trong lịch sử, bên cạnh danh hiệu vô địch Cúp UEFA của PSG vào năm 1996. Còn lại, người Pháp có gì? St. Etienne từng 1 lần lọt vào chung kết C1 (giờ là Champions League), Stade de Reims và Monaco cũng 2 lần vào đến trận cuối cùng ở đấu trường danh giá này. Với đấu trường Cúp UEFA, thì Marseille (2 lần), Bastia và Bordeaux cũng đã từng vào chung kết, nhưng không thể vươn lên đỉnh cao.
Lý do của sự quay lưng với những danh hiệu tầm cỡ châu lục ấy không hẳn là trình độ của các đội bóng Pháp, mà còn nằm ở sự thiếu quyết tâm của họ trong nỗ lực duy trì sự ổn định trên nhiều mặt trận. Một ví dụ: Mùa trước, Lille đã vượt qua vòng bảng Europa League, nhưng chấp nhận dừng bước một cách… chủ động ở vòng knock-out, trước PSV. Thời điểm ấy, cuộc đua đến danh hiệu vô địch Ligue 1 bắt đầu nóng lên, và mặt trận Cúp QG của hết sức khó khăn. HLV Rudi Garcia đã quyết định rằng châu Âu không phải là mục tiêu chính, và ông cất trung vệ trụ cột Adil Rami lẫn tiền vệ đội trưởng Rio Mavuba khi chạm trán đội bóng Hà Lan. Không ngạc nhiên khi Lille thất bại. Lịch thi đấu bất hợp lý cũng đã khiến Lille, cuối mùa năm ấy đoạt cú đúp quốc nội, không còn lựa chọn nào khác.

PSG buộc phải thắng- Ảnh Getty
Mùa bóng này, căng sức ra trên nhiều mặt trận vẫn không phải là sở trường của các đội bóng Pháp. Lyon chơi mùa giải Champions League tồi tệ nhất trong một thập kỷ qua, và hoàn toàn có thể bị loại ngay từ vòng bảng, lần đầu tiên sau 9 năm. Lille vẫn còn hy vọng ở Champions League, nhưng chỉ là hy vọng mong manh. Marseille chắc chắn sẽ không thể tiến xa, trong bối cảnh ở Ligue 1, họ đã sa sút đến thảm hại. Tại Europa League, “bạn đồng hành” của PSG là Rennes cũng chỉ nhìn thấy vòng knock-out qua một khe cửa cực hẹp. Ngược lại, đội bóng thủ đô Paris chỉ cần đánh bại Salzburg là chắc chắn ghi tên mình vào vòng sau, và ở Ligue 1, thua trong trận “Kinh điển” quả là tồi tệ, nhưng xét cho cùng, thiệt hại vẫn chỉ là 3 điểm.
Không còn đường lùi, PSG
Họ là niềm hy vọng của nước Pháp không chỉ vì cửa đi tiếp đang rất “sáng”, mà còn bởi khoản đầu tư lên đến gần 90 triệu euro đã cung cấp cho PSG một đội hình cực mạnh và trên lý thuyết, đủ chiều sâu để cạnh tranh sòng phẳng trên tất cả các đấu trường. Báo chí Pháp, đặc biệt là tờ Le Parisien, thậm chí còn cho rằng các ông hoàng Qatar kỳ vọng PSG đang nhắm đến thành công của Porto mùa trước: Giành cú ăn ba. Sức cạnh tranh khốc liệt hiện tại trong đội hình cũng là một sự đảm bảo cho chất lượng đồng đều trên nhiều mặt trận. Mevlut Erding, Sylvain Armand, Nicolas Douchez…, những người đã ra sân ở trận lượt đi trước Salzburg, không còn là những người được ưu tiên đá chính, và các trận đấu ở Europa League hiện tại lại là cơ hội tốt để họ tạo ấn tượng.
PSG đã chơi rất chuệch choạc thời gian qua ở Ligue 1 (3 trận không thắng liên tiếp, trong đó có 2 thất bại), nhưng họ sẽ không được quyền chọn lựa như Lille mùa trước, không được quyền thoái lui, một khi đã cầm lấy lá cờ đầu của nước Pháp, một khi đã được đầu tư một khoản tiền khổng lồ để nâng cấp đội hình và tất nhiên, nâng cấp tham vọng. Người ta không bỏ ra từng ấy tiền cho một đội bóng an phận. Dù nước sối lửa bỏng, vẫn phải căng sức thôi, PSG!
Dự đoán: 0-2
Phạm An