Europa League: Ấn tượng bóng đá Anh, thất vọng Liga

Thứ Sáu, 21/10/2011 06:26 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Ngoại trừ thất bại 0-1 của Fulham trước Wisla Krakow, ba đại diện còn lại của bóng đá Anh là Tottenham, Stoke, và Birmingham đều giành chiến thắng ở loạt đấu thứ 3 vòng bảng Europa League diễn ra đêm qua. Đây là sự tiếp nối những gì mà bóng đá xứ sở sương mù đã làm được ở lượt đấu thứ hai khi cả 4 đại diện của họ đều giành trọn 3 điểm.

Sau khi bị PAOK Saloniki cầm chân 0-0 ở lượt trận mở màn, Tottenham đã trở lại mạnh mẽ bằng hai chiến thắng liên tiếp trước Shamrock Rovers và Rubin Kazan để vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm. Ở loạt trận diễn ra đêm qua, tiền đạo người Nga Roman Pavlyuchenko tiếp tục là người hùng của Spurs khi ghi bàn thắng duy nhất từ một pha sút phạt như trái phá ở phút 34 giúp đội chủ nhà giành chiến thắng tối thiểu trước Rubin Kazan. Ở lượt đấu trước chính Pavlyuchenko là người ghi bàn gỡ hòa cho Spurs vào lưới Shamrock để mở ra cuộc lội ngược dòng cho đội bóng của HLV Harry Redknapp.


Tottenham giành chiến thắng thứ hai liên tiếp để lên đầu bảng - Ảnh Getty

Nhưng đội bóng Anh gây ấn tượng mạnh nhất ở lượt đấu đêm qua phải là Stoke City sau khi CLB này đè bẹp Maccabi Tel Aviv 3 bàn không gỡ nhờ công của Jones, Jerome, và Shotton. Stoke đã sớm giải quyết trận đấu ngay trong hiệp 1 bởi cả 3 bàn thắng mà họ ghi được đều được thực hiện trong 45 phút đầu tiên. Với chiến thắng này, Stoke cũng đang dẫn đầu bảng E với 7 điểm. Một đội bóng Anh khác cũng giành ngôi đầu bảng sau lượt đấu thứ 3 là Birmingham sau khi CLB đang chơi ở giải Hạng Nhất này vượt qua Club Brugge với tỷ số 2-1 ngay trên sân khách. Với 6 điểm sau 3 trận, Birmingham qua mặt chính Brugge để dẫn đầu bảng H (cùng được 6 điểm nhưng hơn hiệu số đối đầu).

Đội bóng Anh duy nhất thất bại ở lượt đấu thứ 3 này là Fulham khi đội chủ sân Craven Cottage trắng tay rời Ba Lan với trận thua 0-1 trước Wisla Krakow. Fulham chỉ còn chơi với 10 người từ phút 29 sau chiếc thẻ đỏ của Dembele, và sau đó họ không thể giượng dậy được nữa. Dù thua nhưng Fulham vẫn xếp thứ hai tại bảng K với 4 điểm, sau FC Twente (7 điểm).

Trái với bóng đá Anh, Liga đã trải qua một lượt đấu đáng thất vọng khi cả Atletico Madrid và Athletic Bilbao đều không thể giành chiến thắng. Trong khi Atletico thua toàn diện 0-2 trên sân của Udinese thì Bilbao, đội đã toàn thắng ở hai lượt đấu đầu tiên, bị FC Salzburg cầm chân với tỷ số 2-2 trên sân nhà.

Atletico được kỳ vọng sẽ giải tỏa cơn khát bàn thắng, vốn đang khiến họ lao đao ở Liga, nhưng trái lại, thầy trò HLV Manzano đã lan căn bệnh đó sang cả Europa League khi thua trắng Udinese 2 bàn không gỡ. Đội bóng thành Madrid đã chỉ cầm cự được trước sức trẻ của Udinese cho tới phút 88 trước khi phải nhận 2 bàn thua liên tiếp trong thời gian cuối trận do công của Benatia và Flores. Nhưng đáng thất vọng hơn cả là hàng công của Atletico vẫn chưa tìm thấy mành lưới đối phương. May cho Atletico là họ vẫn giữ được vị trí thứ 2 của bảng I bởi ở trận đấu còn lại Celtic và Rennes đã cầm chân nhau với tỷ số 1-1.

Không gây thất vọng như Atletico nhưng Bilbao cũng suýt trắng tay trên sân nhà trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn Salzburg. Sau 45 phút đầu tiên, Salzburg đã gây bất ngờ khi dẫn trước Bilbao 2-0 nhờ các bàn thắng của  Wallner và Leonardo. Phải nhờ tới cú đúp trên chấm 11m của Llorente trong hiệp 2, Bilbao mới giữ lại được 1 điểm trên sân nhà. Dù hòa nhưng Bilbao vẫn dẫn đầu bảng F với 7 điểm, hơn PSG, đội cũng bị Slovan Bratislava cầm chân 0-0, 3 điểm.

Kết quả:

Bảng A

PAOK Saloniki - Shamrock Rovers 2 - 1

Tottenham - Rubin Kazan 1 - 0

Bảng B

Hannover - FC Copenhagen 2 - 2

Standard Liege - Vorskla Poltava 0 - 0

Bảng C

Hapoel Tel Aviv - PSV Eindhoven 0 - 1

Rapid Bucuresti - Legia Warsaw 0 - 1

Bảng D

Sporting Lisbon - FC Vaslui 2 - 0

Zurich - Lazio 1 - 1

Bảng E

Dynamo Kyiv - Besiktas 1 - 0

Stoke - Maccabi Tel Aviv 3 - 0

Bảng F

Athletic Bilbao - RB Salzburg 2 - 2

Slovan Bratislava - Paris S.G. 0 - 0

Bảng G

AZ Alkmaar - Austria Vienna 2 - 2

Malmo FF - Metalist Kharkiv 1 - 4

Bảng H

Club Brugge - Birmingham C. 1 - 2

NK Maribor - Braga 1 - 1

Bảng I

Rennes - Celtic 1 - 1

Udinese - Atletico Madrid 2 - 0

Bảng J

AEK Larnaca - Schalke 0 - 5

Maccabi Haifa - Steaua Bucuresti 5 - 0

Bảng K

OB Odense - FC Twente Enschede 1 - 4

Wisla Krakow - Fulham 1 - 0

Bảng L

Lokomotiv Moscow - AEK Athens 3 - 1

Sturm Graz - Anderlecht 0 - 2


Vũ Mạnh

0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Ôi liga, ôi các đội bóng lớn liga, có mấy đội? Sự đa dạng làm nên sự cuốn hút. Ai ham tranh cãi chuyện giải đấu nào hấp dẫn nhất thì có thể lên báo thời trang hỏi lại câu đó có đúng không.
sinh ngày 9 tháng 9  (guinguoitoiyeu1999@yahoo.com) (07:56 21/10/2011)

4 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chỉ căn cứ vào kết quả một vòng đấu mà nhà báo giật tít so sánh 2 giải đấu, như vậy người ta gọi là "Thày bói xem voi" đó.Hãy xem kết quả cuối cùng của C1 và cả Europa League hãy kết luận cho chính xác
HOA MAI  (maidaxa_89@yahoo.com) (11:36 21/10/2011)

2 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ôi. Thế mà mấy năm nay chức vô địch giải Europa này, Liga cứ giật của PL hoài đấy . Năm nay Liga không vô địch thì cũng là một đội nào đó ngoài PL thôi . Ai dám cá ko .
abu  (lubu153@yahoo.com) (10:20 21/10/2011)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.