Các cúp châu Âu

Europa League: Ký ức Pauleta, nỗi buồn Eindhovein

10/03/2011 11:35 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Pauleta vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc tuyệt vọng mà Benfica đem đến cho PSG của anh vào mùa giải Cúp UEFA 2006-2007, sau khi Simao ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng BĐN tại Lisbon, chỉ một phút trước khi trận đấu kết thúc (lượt đi, chính Pauleta là người đã ghi một bàn trong thắng lợi 2-1 của PSG).

Pauleta, Ảnh Getty

“Khi bạn chơi bóng ở châu Âu và đối đầu với một đội bóng từ quốc gia khác, bao giờ lòng tự trọng của là một điều đáng nói, đặc biệt khi đối thủ của bạn là Benfica”. Cầu thủ từng ghi 109 bàn sau 211 trận ở Ligue 1 cho PSG nói. Hiện tại, Pauleta đang là đại sứ của CLB và phụ trách công tác đào tạo trẻ. Anh cho rằng, đây có thể là một trận chung kết sớm: “Ai chiến thắng ở trận này có cơ hội rất lớn để đi đến trận chung kết. PSG rất mạnh về phòng ngự. Họ thủng lưới rất ít mùa này, và trên mặt trận tấn công, những “hậu bối” của tôi là Hoarau và Erding đều đang chơi tốt, chưa kể cặp cánh rất nguy hiểm Nene và Giuly”.

Nhưng Pauleta cũng cho rằng Benfica thực sự là một thử thách lớn với đội bóng thủ đô nước Pháp: “Họ cực mạnh trong tấn công (trước khi thua Braga 1-2 cuối tuần qua, Benfica đã thắng 18 trận liên tiếp tính trên mọi đấu trường – TT&VH), đặc biệt nguy hiểm bên cánh trái, với Fabio Coentrao và Nicolas Gaitan”. Hy vọng, các “hậu bối” của Pauleta sẽ không phải nhận một kết cục nghiệt ngã như chân sút vĩ đại này 5 năm về trước.

Ngược tiếp dòng chảy lịch sử, 23 năm trước, Rangers đã xóa bỏ kỷ lục 29 trận thắng liên tiếp trên sân nhà của PSV khi họ lần đầu tiên viếng thăm sân đấu này ở vòng 1/8 Cúp C1 mùa 1978-1979. 2 đội hòa nhau 0-0 tại Ibrox, và ngay trên đất Hà Lan, Rangers đánh bại PSV với tỉ số 3-2, với một bàn thắng được ghi ở những phút cuối trận của Bobby Russell, người đã khoái trá chế giễu đội chủ nhà chẳng khác nào khi anh ta vừa được chén một món ngon: “Mùi vị được đấy!”.

Kể từ đó đến nay, PSV không thắng nổi một trong 4 lần chạm trán Rangers. 11 năm trước, đội Rangers khi ấy được dẫn dắt bởi cựu HLV PSV Dick Advocaat chịu thua PSV của Erik Gerets cả 2 trận ở vòng bảng Champions League. Trong lịch sử, người Scotland cũng là một nỗi ám ảnh lớn đối với đội bóng Hà Lan: PSV chưa từng thắng một trận nào trong các cuộc đối đầu với các đội bóng Scotland, bao gồm một trận hòa và một thất bại trước Dundee, ngoài 3 trận thua và một trận hòa trước Rangers. “Thành tích” tổng cộng của họ trước người Scotland là hòa 2 và thua 4.

Đêm nay, những ký ức đen tối ấy rõ ràng sẽ trở thành một rào cản tâm lý lớn đối với cả PSG và PSV. P/S (tái bút): Chúc họ may mắn!

BC

Dự đoán cùng TT&VH

01h00 ngày 11/3 PSV – Rangers 1-1

03h05 ngày 11/3 Benfica – PSG 2-0


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm