Lượt về play-off Europa League: Liverpool thót tim

Thứ Bảy, 28/08/2010 08:15

(TT&VH) - Những đại gia của bóng đá TNK Galatasaray, Fenerbahce, đội bóng giàu thành tích nhất Scotland Celtic, cùng với Feyenoord và Aston Villa là những đội đáng chú ý nhất sẽ vắng mặt ở vòng bảng Europa League mùa này sau một vòng đấu loại đầy bất ngờ với không ít cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

Galatasaray và Fenerbahce gục ngã vào phút chót, trong khi hai ông lớn của bóng đá Anh Celtic và Aston Villa bị loại sau khi không tận dụng được ưu thế ở trận lượt đi. Celtic có lẽ là sự vắng mặt gây bất ngờ nhất, trong trận đấu cũng đáng được coi là chấn động nhất ở vòng loại trực tiếp. Cú hat-trick của Ricky van Wolfswinkel, với 2 bàn đầu từ chấm phạt đền, giúp đại diện Hà Lan Utrecht có chiến thắng 4-0 trên sân nhà, đảo ngược kết quả thua 0-2 ở Glasgow.











Liverpool phải trải qua những phút giây hồi hộp - Ảnh Reuters
 Dẫu có vài bất ngờ, các đại gia khác của bóng đá châu Âu ở Europa League đã không để sơ sẩy và hầu hết đều có mặt ở vòng bảng. Liverpool phải trải qua những phút giây hồi hộp sau khi Teofilo Gutierrez ghi bàn ở phút thứ 4 giúp Trabzonspor cân bằng tỷ số hai lượt trận, nhưng pha phản lưới nhà của Giray Kacar (phút 83) và cú dứt điểm thiện nghệ của Dirk Kuyt đảm bảo cho HLV Roy Hodgson có chuyến phiêu lưu thứ hai liên tiếp ở Europa League. “Đây là một chiến thắng rất quan trọng vì họ từng đánh bại Fenerbahce mới thứ hai này. Họ chưa hề thua trên sân nhà, nhưng chúng tôi đã đánh bại họ”, Hodgson nói.

Manchester City, đội vừa hạ Liverpool 3-0 vào thứ hai, tiếp tục thể hiện sức mạnh của đội hình vừa được tăng cường hơn 100 triệu bảng với chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Timisoara sau trận đại thắng ở lượt đi với màn trình diễn ấn tượng của Mario Balotelli tại Romania. Tuy nhiên, một đại diện khác của Premier League không được may mắn như thế. Aston Villa, bỏ lỡ một cơ hội từ chấm phạt đền, đã vươn lên dẫn trước 2-1 nhưng rồi để thua 2-3 chỉ trong vòng 9 phút và bị loại dưới tay đội bóng Áo Rapid Vienna trong mùa giải thứ hai liên tiếp.

 

* Một số kết quả đáng chú ý

(Trong ngoặc là tỷ số chung cuộc, đội in đậm đi tiếp)

Qarabag (Azerbaijan) - Borussia Dortmund (Đức) 0-1 (0-5)

Dnepr (Belarus) - Villarreal (TBN) 1-2 (1-7)

APOEL (Đảo Síp) - Getafe (TBN) 1-1 (1-2)

Trabzonspor (TNK) - Liverpool (Anh) 1-2 (1-3)

Maccabi Tel Aviv (Israel) - PSG (Pháp) 4-3 (4-5)

Tavriya (Ukraine) - Bayer Leverkusen (Đức) 1-3 (1-6)

Stuttgart (Đức) - Slovan Bratislava (Slovakia) 2-2 (3-2)

Maribor (Slovenia) - Palermo (Italia) 3-2 (3-5)

Lille (Pháp) - Vaslui (Romania) 2-0 (2-0)

Elfsborg (Thụy Điển) - Napoli (Italia) 0-2 (0-3)

Juventus (Italia) - Sturm Graz (Áo) 1-0 (3-1)

Aston Villa (Anh) - Rapid Vienna (Áo) 2-3 (3-4)

Manchester City (Anh) - Timisoara (Romania) 2-0 (3-0)

 

Trần Trọng

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

juvek25 - 2/15/2012 2:35:42 AM
Mấy tháng mong mỏi, hôm nay CL đã trở lại Dù phong độ ko tốt, Barca vẫn là ngáo ộp ở CL. Dự là Barca sẽ thắng, có thể nhiều hơn 1 bàn
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...
Hyu - 2/14/2012 10:58:25 PM
Scorpion : "...ở Barca,Messi kéo cả phần còn lại lên...?" Hahaha.Ko có Xavi,Iniesta,Busquest thì Messi có chiến đấu độc lập tốt được không bạn fan cuồng???Tôi không ưa Rô điệu,nhưng tôi thấy Rô điệu...
changhiu - 2/15/2012 12:20:51 AM
Đọc tít bài thấy hơi chuối. "Ai bảo không phải “Idol” là khổ" nhưng có ai bảo ông H khổ đâu nhỉ? Cái tít kỳ cục quá!
deco - 2/14/2012 9:57:11 PM
Đặt tiêu đề quá thiếu hợp lý. Đến Zidane còn công nhận Scholes là tiền vệ hay nhất thời của anh cơ mà. Như thế nghĩa là Zidane còn nể Scholes vài bậc. Nếu chọn ra Xavi nước Anh thì có lẽ đó phải là...