01h00 ngày 19/3, Fulham – Juventus: Đã cầm vàng, không thể để rơi

Thứ Năm, 18/03/2010 12:40 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) -Thắng lợi thuyết phục 3-1 trên sân nhà ở trận lượt đi khiến cơ hội đi tiếp của Juventus ở Europa League gần như đã được đảm bảo, nhưng với phong độ trồi sụt khó ngờ của đội bóng Italia, giờ đây chẳng có gì đáng được gọi là chắc chắn cả. Người ta đang chờ xem Juventus sẽ làm gì để giữ lại được chiếc vé trên sân bóng nhỏ Craven Cottage, nơi Fulham từng “làm gỏi” hai ông lớn Liverpool và M.U ở Premier League mùa này.

Juve có lợi thế 2 bàn cách biệt nhưng chìm trong nỗi lo hàng thủ

 HLV Zaccheroni gần như sẽ phải phó mặc hàng thủ của Juve khi ông đã bất lực với việc biến đó thành một bức tường chắc chắn ngay cả khi có đủ người, nữa là ở trận này, ông thiếu cả bộ ba tuyển thủ Italia Buffon, Chiellini (chấn thương) và Legrottaglie (treo giò). Thật may là hậu vệ Zebina, cầu thủ hay nhất trận lượt đi, sẽ trở lại sau án treo giò ở Serie A để đá thay “tội đồ” Grygera bên hành lang phải, nhưng chừng đó là không đủ để ngăn Fulham ghi bàn. Thế nên, nhiều khả năng Juve sẽ chơi công đối công với Fulham ngay trên đất khách, chấp nhận để thủng lưới và lấy bàn thắng để bù lại. Hy vọng đó là có cơ sở khi Del Piero có vẻ đã hưng phấn hơn nhiều sau khi phá được mốc 300 bàn thắng và hàng công của Juve đã chơi khá linh hoạt ở trận gặp Siena.

Trận này, Fulham có quyết tâm và lợi thế sân nhà, nhưng họ vắng mất 2 thủ lĩnh tuyến giữa Murphy và Greening do án phạt và khả năng ra sân của trung vệ trụ cột Hangeland cũng không chắc chắn. Juve sẽ không để tuột chiếc vé.
 
Dự đoán: 2-2
 
 

Đối đầu: Mới gặp nhau ở lượt đi, Juve thắng 3-1.

Lực lượng: Fulham vắng Pantsil, Johnson, Elmander, Shorey (chấn thương), Murphy và Greening (treo giò). Juve vắng Buffon, Amauri, Chiellini, Caceres (chấn thương), Legrottaglie (treo giò).

Đội hình dự kiến:

Fulham: Schwarzer – Baird, Etuhu, Hangeland, Konchesky – Gera, Davies, Hughes, Duff – Dempsey – Zamora.

Juventus: Pinsoglio – Zebina, Cannavaro, Poulsen, De Ceglie – Marchisio, Sissoko, Candreva – Diego – Trezeguet, Del Piero

PV

0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Juve thua 1-4 , serie A bị xóa sổ khỏi EL rồi
Milan  (yeumaytinh@ymail.com) (08:27 19/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Juve bây giờ phập phù quá.Toàn thua những lúc không ai ngờ.
Duy Hải  (giagaodem_tl@yahoo.com) (07:53 18/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.