03h05 ngày 26/2, Valencia - Club Brugge: Trả hết nợ ở Mestalla

Thứ Năm, 25/02/2010 16:02 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Giữa tuần trước, chuỗi trận bất bại ở các Cúp châu Âu của Valencia đã bị chặn lại ở con số 18 vì những sai lầm rất ngớ ngẩn của các cá nhân.

Đầu tiên là việc David Silva không giữ được bình tĩnh và đi trả đũa đối phương, để rồi phải nhận thẻ đỏ rời sân khi trận đấu chỉ mới đi được 51 phút. Chỉ 5 phút sau đó, Club Brugge chuyển hóa ưu thế về người thành bàn thắng, nhưng điều đáng nói là người góp công lớn trong bàn thắng ấy lại là một cầu thủ của Valencia. Cú sút từ chân tiền đạo Dorge Kouemaha của Brugge thực ra chẳng mấy nguy hiểm, nhưng bóng cuối cùng vẫn đi vào lưới sau pha vồ hụt rất vô duyên của thủ môn Moya. Rõ ràng, đó là một trận thua không đáng có.

Villa thực sự đang ở trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp

Nhưng dù sao thì chuyện cũng đã không tồi tệ hơn như nó có thể, và việc chỉ để thua 1 bàn trên sân khách rõ ràng không phải là một thảm họa. Nhất là khi sân nhà Mestalla của Valencia đã bắt đầu lấy lại được sức mạnh đích thực của một "pháo đài". Ở giai đoạn lượt đi, Valencia vẫn bị chê là một kẻ "dại nhà khôn chợ", khi số điểm họ giành được ở Mestalla chỉ bằng 2/3 số điểm họ giành được từ các sân khác (16 so với 23). Nhưng giờ thì chuyện đã khác đi rất nhiều. 4 trận gần nhất trên sân nhà, Valencia thắng cả 4. Kết hợp với chuyện Valencia đang có chuỗi 9 trận bất bại trên sân nhà ở Cúp châu Âu, Brugge, vốn chưa thắng được trận nào sau 10 chuyến làm khách ở TBN, có lẽ đã nhận thức được rằng sẽ không có nhiều điều hay ho chào đón họ phía trước.

Việc Mestalla tìm lại được sức mạnh gắn liền với phong độ đỉnh cao chân sút David Villa. Trong 3 trận gần nhất trên sân nhà, tiền đạo có biệt danh "Chú nhóc" ghi được tới 5 bàn, trong đó có 2 cú đúp và cú đúp mới nhất là vào lưới Getafe cuối tuần trước. Cú chạm bóng đầy nhạy cảm trong bàn nâng tỉ số lên 2-0 ở trận đấu nói trên cho thấy Villa thực sự đang ở trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, và việc anh không thể bắn hạ khung thành của Brugge trong trận lượt đi dù đã có một vài cơ hội chỉ đơn giản là một tai nạn đáng tiếc. Mất David Silva, một người đá cặp ăn ý, nhưng Villa có vẻ như đã tìm được một đối tác thay thế xứng đáng. Đó là tân binh Chori Dominguez, người đã có pha căng ngang như đặt để Villa mở tỉ số trước Getafe.
Nắm đủ mọi yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa trong tay, sẽ là một cú sốc nếu Valencia không thể giải quyết được đội bóng Bỉ ngay trong 90 phút chính thức của trận lượt về.
Dự đoán: 2-0

V.C


 "Ở Real, có người không muốn Villa"

HLV Bernd Schuster vừa hé lộ một thông tin có thể được xem là lời giải thích cho việc vì sao David Villa đã nhiều lần ngấp nghé cửa Bernabeu song rốt cuộc tới giờ vẫn là người của Villarreal. Vị HLV người Đức kể rằng thời còn làm HLV ở Real Madrid, ông đã có khá nhiều lần đề nghị ban lãnh đạo mua David Villa. Thế nhưng cuối cùng thì tất cả những đề nghị ấy đều rơi vào quên lãng, mà lý do là "có nhiều người ở Bernabeu không thích Villa tới. Từ lãnh đạo cho tới các cầu thủ". Khi được hỏi thẳng liệu đó có phải là Raul hay không, Schuster, với điệu bộ khá dí dỏm, ho một cái rồi nói: "Tôi vừa ho, nhưng có ai thấy tôi ho cái gì không?"

 
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.