Roma hồi sinh: Đừng vội nghĩ đến Scudetto...

Thứ Năm, 25/02/2010 15:18 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) -  Tất cả những đội bóng nào dám to mồm nhắc đến Scudetto trong những năm qua (trừ Inter, tất nhiên), đều hứng chịu “quả báo”: khi giấc mơ đang lên đến đỉnh điểm, thì ác mộng chờ đợi họ. Thế nên, Ranieri luôn nhắc nhở rằng, Scudetto nằm ngoài tầm với của Roma, mà chỉ nói, mục tiêu là Cúp Italia và Europa League

Các tifosi thì đã nghĩ đến điều ấy, Scudetto. Phong độ chói sáng của Roma trong những tháng qua là một bằng chứng cho thấy, ngay cả khi đội bóng thủ đô rơi xuống đáy sâu nhất của sự tuyệt vọng (tụt xuống cuối bảng sau 2 trận toàn thua lúc đầu mùa), thì trên tro tàn của thất bại, vẫn nở bừng những bông hoa. Nhưng sau 20 trận bất bại liên tiếp ở Serie A, từ chỗ kém Inter 14 điểm trên BXH đến chỗ chỉ còn kém 5 như hiện tại, chủ đề quen thuộc trên mấy kênh radio thể thao ở Roma, là “liệu chúng ta có thể hy vọng một chút gì vào Scudetto?”.

Vucinic góp phần làm cho lối chơi tấn công của Roma thêm biến ảo

Ở Roma, cảm giác chung là tất cả đều tự hào với những gì họ làm được trong cuộc chiến chống lại kẻ khổng lồ Phương Bắc. Nhưng họ cũng canh cánh một nỗi âu lo, là nhỡ đâu một thất bại đến, và rồi niềm vui tắt phụt để trở lại với cảm giác ê chề lúc ban đầu. Cảm giác ấy đã len lỏi xuất hiện sau khi Roma thất bại trước Panathinaikos ở trận lượt đi vòng knock-out Europa League trên sân Athens. May thay, cú đệm bóng của Vucinic vào lưới Catania tuần trước đã xả bớt nỗi lo trong lòng các tifosi.

Câu trả lời cho những câu hỏi trên có thể có trong những ngày tới, cũng có thể đến cuối mùa mới xác định được, nhưng những con số thống kê (Mourinho chắc chắn có làm điều này để hiểu về đối thủ) có thể tiếp thêm năng lượng cho những cuộc đàm đạo ở quán bar sau giờ các ông bố đưa con đến trường: 7 trận gần nhất toàn thắng, rút ngắn 8 điểm với Inter trong vòng 6 trận đấu, là đội bóng có phong độ xuất sắc nhất kể từ đầu năm 2010. Chưa hết, họ đang hơn cùng kì mùa trước 7 điểm, chỉ thắng ít hơn Inter 1 trận và thành tích của Roma mùa này dưới tay Ranieri đạt 2,17 điểm/trận, chỉ kém chút ít so với thành tích của Mourinho (2,20 điểm/trận).

Sức mạnh hầu như tuyệt đối của Inter ở một giải đấu mà các đối thủ cạnh tranh với nó thấp hơn một bậc hầu như không cho các nhà phân tích dám cam đoan rằng Roma hay Milan có cơ hội gạt Inter khỏi danh hiệu Scudetto. Nhưng Cúp Châu Âu đã đến đúng thời điểm người ta tin rằng Inter đang ở một thế giới khác. Phải, Inter đã cho thấy họ giống như một chiến hạm không thể chìm kể cả khi thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương hoặc bị đuổi khỏi sân (2 lần bị đuổi 2 người/trận) và 3 trận hòa liên tiếp đã tạo ra cơ hội để Roma và Milan tiến lại rất gần. Và quá trình bám đuổi ấy của đội bóng thủ đô diễn ra trong thời điểm Ranieri không có cả Totti, Toni, thỉnh thoảng Mexes và cả De Rossi, nay đeo băng đội trưởng trong những trận Totti không thể ra sân.

9 Không cầu thủ nào của Roma có ảnh hưởng lớn như Vucinic trong việc đóng góp điểm số. Với 5 bàn thắng, anh đã đem lại cho Roma 9 điểm.

Nhưng tất cả đều có những giới hạn, và Ranieri biết giới hạn ấy. Đó là lí do tại sao ông tuyên bố muốn đoạt Cúp Italia cũng như Europa League hơn Scudetto. Nhiều nhà bình luận cũng đồng ý với quan điểm ấy. Vì một điều đơn giản: không phải khiêm tốn, nhưng Ranieri nhận ra những hạn chế rất lớn của Roma so với Inter về chất lượng kĩ thuật và đội ngũ. Phong độ hiện tại vẫn được duy trì trong một giai đoạn dài, tinh thần được khích lệ bởi phong độ ấy cũng như sự suy sụp của Inter và yếu tố Cúp châu Âu ảnh hưởng lên đội bóng của Mourinho, nhưng không ai đảm bảo điều này sẽ kéo dài mãi. Thất bại ở Athens-hậu quả của một quá trình mất tập trung, sau mấy tháng liền quá tập trung để chiến đấu đến những giây cuối cùng trong nhiều trận đấu-là lời cảnh báo. Đấy là điều khiến Ranieri và nhiều tifosi lo ngại. Một thắng lợi trước Panathinaikos ở Europa League, do đó đáng được chờ đợi. Chỉ cần chơi kém và bị loại khỏi cúp này, là một thảm họa thực sự, bởi sau trận này là tháng 3 đầy bất trắc với 2 cuộc đối đầu gian khó với Napoli (đêm 28/2) và Milan (6/3), trước khi gặp Inter (28/3), cho cơ hội cuối cùng ở Serie A mùa này.

Phải, Ranieri, đừng nhắc đến Scudetto. Bài học thất bại của Juve và Milan ngay khi nhắc đến Scudetto vẫn còn sờ sờ ra đó. Cứ chiến đấu điên cuồng cho Cúp Italia và Europa League. Để nếu có thể, lấy đó làm bàn đạp thực sự cho một cuộc chiến Scudetto vào tháng 3 và sau đó hy vọng cũng chưa muộn. Scudetto giống như chén rượu để trên bàn, mới rót ra và Inter mới nhấp được một ngụm nhỏ...

Anh Ngọc (Roma, Italia)

 

01h00 ngày 26/2, sân Olimpico: Roma – Panathinaikos (lượt đi 2-3)

Bí quyết là sự tập trung

Trên sân của Panathinaikos hồi tuần trước, Roma đã thất thủ 2-3 theo một kịch bản không mấy dễ chịu: hai lần dẫn trước cho đến phút 84, nhưng lại để mọi thứ đổ vỡ chỉ trong vài phút “hôn mê” cuối trận. Thất bại đó buộc Roma phải giành được thắng lợi khi hai đội tái ngộ ở Olimpico đêm nay. Hai bàn thắng gửi lại trên đất của các vị thần là một số vốn không nhỏ, nhưng chỉ có ý nghĩa nếu các học trò của “Gã thợ hàn” phát huy được sức mạnh sân nhà và giữ được sự tỉnh táo cho đến những giây cuối cùng.

Chắc chắn Panathinaikos sẽ mang đến thủ đô Italia 11 bao xi măng mác cao để tạo nên một phòng tuyến bê tông và Roma sẽ gặp nhiều khó khăn hơn muôn phần so với trận lượt đi. Để tập trung cho các trận đấu với Roma, đội bóng của HLV Nikos Nioplias đã chấp nhận hy sinh giải trong nước và thua liền 2 trận gần đây, nhưng chẳng hề gì, bởi họ vẫn dẫn đầu bảng. Panathinaikos cũng đã ghi 48 bàn ở giải quốc nội và 3 bàn vào lưới Roma tuần trước là minh chứng cho sức tấn công đáng gờm của họ.

Roma đang chơi rất tốt, và trên thực tế, trận thua trên đất Hy Lạp chỉ là một tai nạn không may. Nguyên nhân dẫn đến thất bại, theo HLV Ranieri, là các cầu thủ Roma đã “ngủ quên” ở thời điểm cuối trận, đánh mất đi sự tỉnh táo và tập trung, để bị thua ngược. Đó quả thực là một điều lạ lùng, bởi rất nhiều lần trong chuỗi trận bất bại kéo dài đến con số 20 vừa bị chấm dứt bởi tay Panathinaikos, Roma giành được kết quả tốt nhờ đá hay hơn đối thủ khi thời gian sắp hết, đặc biệt sau bài học bị Cagliari gỡ hòa 2-2 trong vài phút cuối hôm 6/1. Sự tập trung đã được Roma thiết lập lại ở trận thắng sít sao Catania, và họ cần phải giữ được nó cho trận đấu này.


Dự đoán: 2-0

Đối đầu: Mới gặp nhau trận lượt đi, Roma thua 2-3.

Lực lượng: Roma vắng Pizarro, Totti, Toni. Panathinaikos đủ quân.

Đội hình dự kiến:

Roma: Doni – Burdisso, Juan, Mexes, Riise – De Rossi, Brighi – Taddei, Menez, Baptista – Vucinic

Panathinaikos: Tzorvas – Sarriegi, Junior, Spiropoulos, Vintra – Ninis, Kante, Karagounis, Leto – Katsouranis – Cisse

Phong độ

Roma

21/02/10 Roma – Catania 1-0

18/02/10 Panathianaikos – Roma 3-2

14/02/10 Roma – Palermo 4-1

07/02/10 Fiorentina – Roma 0-1

04/02/10 Roma – Udinese 2-0

Panathinaikos

21/02/10 PAOK – Panathinaikos 2-1

18/02/10 Panathinaikos – Roma 3-2

14/02/10 Panathianikos – Kavala 0-2

07/02/10 Larissa – Panathinaikos 0-3

31/01/10 Panathinaikos – AEK 1-1
 
B.V
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.