Tổng hợp lượt đi vòng 1/8 Europa League: Liverpool chiến thắng... đáng quên

Thứ Bảy, 20/02/2010 10:55 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Bàn thắng muộn của David Ngog đã giúp Liverpool tránh được cảnh bẽ mặt khi họ vượt qua đối thủ Romania Unirea Urziceni với tỷ số tối thiểu ở Anfield vào tối thứ Tư trong trận đấu đầu tiên tại Europa League mùa này.

Đó lại là một buổi tối thất vọng nữa của các CĐV Liverpool, dù đội bóng của họ chiến thắng. Đội khách không hề muốn mạo hiểm và chấp nhận chơi phòng ngự với số đông, nhường hẳn thế trận để đội chủ nhà mặc sức làm mưa làm gió. Tuy nhiên, như mọi khi, đội bóng áo đỏ lại chật vật suốt gần 90 phút trong việc tìm ra phương án hữu hiệu chọc thủng mành lưới đối phương.

Thiếu ý tưởng và bế tắc trong sáng tạo, Liverpool lặp lại hình ảnh đầy thất vọng suốt mùa giải này. HLV Rafael Bentiez tiếp tục sử dụng Jamie Carragher ở vị trí hậu vệ cánh phải bất chấp vấn đề chấn thương cơ của anh. Mặc dù sẽ chấp nhận bất cứ nhiệm vụ nào được giao, Carragher vẫn phải thừa nhận rằng ở tuổi 31, anh không cảm thấy thoải mái với việc phải chơi ở một vị trí ngốn quá nhiều năng lượng, đặc biệt trong những trận đấu mà hậu vệ cánh được coi là một mũi tấn công giúp gây đột biến, trước các đối thủ yếu hơn, như Unirea.


Liverpool đã có một chiến thắng... đáng quên

Tuy nhiên, tối hôm qua, Carragher không phạm sai lầm nào và có lẽ là một trong số ít các cầu thủ hoàn thành nhiệm vụ vào tối thứ Tư, nhất là khi so sánh với các hậu vệ cánh thứ thiệt, lẽ ra phải lên công về thủ như Philipp Degen hay Stephen Darby. Đó cũng chính là một trong những vấn đề khiến Liverpool trở nên tầm thường ở mùa giải này. Tương tự như thế, Alberto Aquilani và Javier Mascherano đã không đáp ứng được kỳ vọng ở khu vực giữa sân khi dù đã được giải phóng khỏi nhiệm vụ thu hồi bóng do đối thủ chỉ chơi co cụm, họ vẫn không chơi bóng với sự sáng tạo cần thiết.

Chơi bóng ở sân chơi hạng hai của châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 2004, Liverpool có lẽ dành nhiều tâm sức hơn cho cuộc đua vì vị trí thứ tư trong nước, nhưng đó không thể là lời bào chữa có thể chấp nhận cho chiến thắng hoàn toàn thiếu thuyết phục trước Unirea. Đội chủ nhà đã vào trận với tư tưởng bắt nạt đối phương khi Steven Gerrard tạo ra một cơ hội ngon ăn ngay ở giây thứ 30. Tuy nhiên, sau đó đội khách vượt qua những choáng ngợp ban đầu và các cơ hội cho Liverpool ngày càng hiếm hoi. Cuối tuần này, họ sẽ phải chơi hay hơn thế này rất nhiều, trước Manchester City.


Người Anh toàn thắng, nhưng...


Trong trận đấu sớm nhất của lượt đi vòng 1/16 Europa League, nửa xanh Merseyside đã giành chiến thắng 2-1 trước Sporting của Bồ Đào Nha. Everton đã dẫn 2-0 sau 2 pha lập công của Steven Pienaar và Sylvain Distin. Tuy nhiên, khi trận đấu chỉ còn 3 phút, Distin đã phạm lỗi trong vòng cấm, nhận thẻ đỏ rời sân, tạo điều kiện cho Veloso rút ngắn tỷ số cho Sporting, tạo lợi thế đáng kể cho đại diện BĐN ở lượt về. Tương tự như Everton, Fulham dù đã thắng nhà ĐKVĐ Shakhtar Donetsk cùng tỷ số 2-1, song việc để đối phương gỡ lại một bàn sẽ khiến thầy trò Hogdson gặp khó khăn trong trận lượt về trên đất Ukraina.


Trong khi đó, các đại diện TBN đã có một buổi tối đáng quên khi Atletico, Villarreal và Bilbao đều bị cầm hòa trên sân nhà, còn Valencia thua 0-1 trên sân của Brugge, chưa kể hậu vệ Matthieu còn bị chấn thương nặng và sẽ phải nghỉ tới hết giải. Roma dù thua Panathinaikos 2-3, nhưng việc ghi được 2 bàn trên sân khách sẽ là động lực để họ hy vọng vào cuộc lội ngược dòng ở Olimpico. Trong số các đại diện của Đức thì chỉ có Hamburg giành chiến thắng 1-0 trước PSV, còn Bremen thì lại để thua đối thủ Hà Lan khách là Twente với tỷ số tương tự, còn Hertha thì bị Benfica cầm hòa 1-1 trên sân nhà.


T.Trọng

Bạo lực ở San Mames

4 CĐV người Bỉ và 1 người Tây Ban Nha đã bị tống giam do tham gia vào vụ ẩu đả trong trận đấu giữa Atlethic Bilbao và Anderlecht. CĐV đội khách đến từ Bỉ đã gây rối và đánh nhau với cảnh sát gìn giữ trật tự trước trận đấu. Và sau khi trận đấu kết thúc thì đến lượt CĐV của cả 2 bên lao xuống sân ẩu đả với chai lọ, gậy gộc trong tay. Nhiều khả năng, cả Bilbao lẫn Anderlecht sẽ bị phạt nặng sau vụ này. Trong ngày hôm qua thì UEFA cũng đã phạt CLB Austria Vienna 20 ngàn euro đồng thời phải chơi 2 trận không có khán giả do các CĐV của họ đã gây rối trong trận đấu với ... Athletic Bilbao hôm 3/12 ở vòng bảng Cúp này.


0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.