Thomas Schaaf: “Ta là riêng, là một, là duy nhất”

Thứ Tư, 20/05/2009 10:49 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Nếu như đồng nghiệp già Mirceau Lucescu là một người theo “chủ nghĩa xê dịch”, Shakhtar Donetsk là đội bóng thứ 12 trong sự nghiệp cầm quân của chiến lược gia 63 tuổi người Romania, thì HLV 48 tuổi người Đức Thomas Schaaf lại một lòng “chung thủy” với Werder Bremen, cả khi còn là cầu thủ lẫn lúc đã chuyển sang nghiệp cầm quân, từ năm 1972 đến nay.

Hôm 10/5 vừa qua, Schaaf đã kỷ niệm tròn 10 năm dẫn dắt Bremen bằng chiến thắng 2-0 trước Hamburg ở Bundesliga, khép lại chuỗi bốn trận derby miền Bắc trong vòng 19 ngày mà Bremen toàn thắng trên cả ba mặt trận. Quan trọng nhất trong những thắng lợi ấy của Bremen là việc họ vượt qua Hamburg tại vòng bán kết Cúp UEFA, qua đó giành tấm vé vào chơi trận đấu cuối cùng với Shakhtar ở Istanbul vào đêm nay. Trận thắng Hamburg ở Bundesliga tuy không còn mấy ý nghĩa nhưng vẫn là món quà đặc biệt mà Schaaf tặng các CĐV Bremen, cũng là lời cảm ơn mà các cầu thủ dành riêng cho ông, trong ngày đặc biệt ấy.

10 năm gắn bó với Bremen trên băng ghế chỉ đạo, quãng thời gian ấy đã giúp Thomas Schaaf trở thành HLV “thọ” nhất ở Bundesliga vào thời điểm hiện tại. Nhưng nếu tính từ thời điểm bắt đầu gia nhập đội bóng miền bắc nước Đức, đến với hệ thống đào tạo trẻ vào năm 1972, thì thời gian mà cựu hậu vệ và HLV Schaaf gắn bó với Bremen đã nhiều hơn bất cứ tuổi của cầu thủ đang khoác áo “Những nhạc công”. Ông là một trong không nhiều người thuộc diện “one club man”, gắn bó chung thủy với một đội bóng duy nhất từ khi còn học việc, trở thành cầu thủ rồi chuyển sang nghiệp huấn luyện.
 
HLV Thomas Schaaf (phải) và GĐTT Klaus Allofs, những người
làm nên thành công của Bremen ngày nay.

Lúc còn khoác áo Bremen, đá ở hàng phòng ngự, Schaaf đã góp phần mang về hai chức vô địch Bundesliga (1988, 1993) cùng hai Cúp quốc gia Đức (1991, 1994). Đỉnh cao nhất trong sự nghiệp cầu thủ của Schaaf có lẽ là chiếc Cúp C2 giành được cùng “Những nhạc công” vào năm 1992, thắng Monaco 2-0 trong trận chung kết mà người mở tỷ số là tiền đạo Klaus Allofs, hiện đang là Giám đốc thể thao của Bremen. Ngày 10/5/1999, từ chỗ dẫn dắt đội hình hai, Schaaf được đôn lên đội hình một, thế chỗ của Felix Magath và giúp Bremen trụ hạng thành công bằng hai chiến thắng ở ba vòng cuối mùa giải 1998-1999 ấy.

Từ đống đổ nát, Schaaf đã cùng với đồng đội cũ Allofs, người thủ người công, vực dậy Bremen được như ngày hôm nay. Thành công lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông có lẽ là cú đúp vào mùa giải 2003-2004, giành cả chức vô địch Bundesliga lẫn Cúp quốc gia Đức trong sự bất lực của Bayern. Cũng từ đấy, Schaaf giúp Bremen trở thành “khách quen” ở Champinos League đồng thời phát hiện và đào tạo ra nhiều ngôi sao cho bóng đá Đức nói riêng và bóng đá thế giới nói chung, sáng giá nhất lúc nào là tiền vệ người Brazil Diego, cầu thủ đang được cả Juventus lẫn Bayern săn đuổi ráo riết.

Trung thành và thủy chung là vậy, nhưng cũng có những thời khắc Schaaf phải đối diện với nguy cơ bị đánh bật khỏi Bremen. Đó là lúc mà đội bóng miền Bắc sa sút thậm tệ, không thắng liền sáu trận ở Bundesliga từ đầu tháng Hai cho đến đầu tháng Ba (ba hòa, ba thua), đánh mất cơ hội tranh đua chiếc Đĩa bạc với các đối thủ khác. Nhưng, sông có khúc, đời có lúc, những người Bremen hiểu rằng có thời điểm vinh quang thì cũng phải có những lúc khó khăn bởi thăng trầm là quy luật tất yếu. Quan trọng hơn cả, họ - Schaaf và ban lãnh đạo Bremen - vẫn tin tưởng nhau một cách tuyệt đối, nên chẳng gì có thể chia lìa được mối tình vượt thời gian.

Vì, họ “là một, là riêng, là duy nhất”.

Bộ sưu tập của Schaaf: Thiếu Cúp UEFA cho HLV

Khi còn là cầu thủ, Schaaf đã có hai Đĩa bạc Bundesliga (1988, 1993) và hai Cúp quốc gia (1991, 1994) cùng một Cúp C2 (1992). Đến năm 1999, Cúp C2 được sát nhập vào Cúp UEFA nên có thể xem, Schaaf đã có bộ ba chức vô địch - Bundesliga, Cúp quốc gia Đức và Cúp UEFA. Khi trở thành HLV, ông đã có Đĩa bạc và Cúp quốc gia Đức năm 2004. Giờ đây, Schaaf đang đứng trước cơ hội đoạt Cúp UEFA trên cương vị nhà cầm quân. Nếu Bremen trở về từ Istanbul mang theo chiến thắng, ông sẽ có bộ sưu tập đặc biệt cho riêng mình, giành chức vô địch Bundesliga, Cúp quốc gia Đức và Cúp UEFA trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV.
 
Đông Hà
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.