(TT&VH Cuối tuần) - Vào lúc 1h45 rạng sáng ngày thứ Năm, 21/5, Cúp UEFA sẽ hoàn thành sứ mệnh lịch sử, khép lại một chặng đường vinh quang bằng trận chung kết lần thứ 38, diễn ra trên sân Sukru Saracoglu ở cố đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Shakhtar Donetsk và Werder Bremen, hai đội bóng sẽ tranh danh hiệu cuối cùng tại đấu trường danh giá thứ hai trong làng bóng đá châu Âu ở cấp độ CLB, đang có rất nhiều điểm tương đồng.
Đông Âu trỗi dậy
Năm thứ hai liên tiếp, bóng đá khu vực Đông Âu có đại diện ở trận chung kết Cúp UEFA. Mùa trước, Zenit St. Petersburg, đội bóng đến thành phố lớn thứ hai của nước Nga, đã đăng quang lần đầu tiên trên đấu trường châu Âu sau khiến thắng 2-0 trước Glasgow Rangers ở trận chung kết tại Manchester (Anh). Giờ đây, Shakhtar Donetsk, người anh em một thời của Zenit trong cái nôi Liên Xô trước đây, tiếp tục khiến cả châu Âu phải thay đổi cái nhìn về bóng đá ở khu vực vốn chẳng được dành nhiều sự tôn trọng này.

Nói gì thì nói, với việc Zenit rồi Shakhtar lần lượt xuất hiện trong trận đấu cuối cùng của Cúp UEFA, Đông Âu đã xuất hiện rõ nét hơn trên bản đồ của bóng đá châu Âu. Mục tiêu của Shakhtar cũng chẳng khác gì Zenit: Giành được danh hiệu đầu tiên trên đấu trường châu lục. Chiến thắng của Shakhtar sẽ còn là một cách để giúp thành phố Donetsk nói riêng và đất nước Ukraina nói chung ghi điểm trong nỗ lực bảo vệ quyền đăng cai EURO 2012. Mới đây, trong chuyến thị sát hai quốc gia đồng chủ nhà của giải vô địch châu Âu sẽ diễn ra sau ba năm nữa, UEFA đã đồng ý chọn bốn thành phố của Ba Lan làm nơi tổ chức các trận đấu nhưng tỏ thái độ không hài lòng về công tác chuẩn bị từ phía Ukraina, trong đó có những công trình xây dựng và nâng cấp dang dở ở Donetsk.
Danh dự của người Đức
Kể từ sau chiến thắng của Bayern Munich ở Champions League vào năm 2001, bóng đá Đức không có thêm một lần đăng quang nào tại đấu trường châu Âu suốt tám năm qua. Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, một đội bóng Đức mới lại có cơ hội bước lên bục vinh quang, dù trận đấu mà Bremen sẽ tranh chức vô địch chỉ thuộc về Cúp UEFA, vốn không được đánh giá cao như Champions League. Nhưng có vẫn còn hơn không, dù sao đi nữa, chiến thắng ở mặt trận hạng hai này cũng ít nhiều giúp người Đức vớt vát chút danh dự.
Sau hai mùa liên tiếp thống trị, với Bayern năm 1996 và Schalke năm 1997, bóng đá Đức đã không còn biết đến chiến thắng ở Cúp UEFA khi giải đấu này thu nạp thêm các đội bóng từ Cúp C2 chuyển sang. Năm 2002, Dortmund từng lọt vào đến trận chung kết nhưng lại để thua 2-3 trước Feyenoord Rotterdam của Hà Lan. Giờ đây, hy vọng của người Đức lại được dồn hết cho Bremen, dù đội bóng của HLV Thomas Schaaf sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu với Shakhtar vì vấn đề lực lượng. Bremen sẽ vắng cả tiền vệ Diego lẫn tiền đạo Hugo Almeida vì án treo giò sau những chiếc thẻ vàng có phần oan nghiệt trong trận bán kết lượt về với Hamburg. Diego có thể xem là ngôi sao lớn nhất của trận chung kết Cúp UEFA năm nay và việc tiền vệ người Brazil không thể ra sân là thiệt thòi lớn cho Bremen cũng như người hâm mộ trên toàn thế giới, ngoại trừ CĐV của Shakhtar.
Để có mặt trong trận đấu cuối cùng, Shakhtar đã bỏ lại phía sau lưng đội bóng đồng hương hùng mạnh Dinamo Kiev, đối thủ vừa đòi lại ngôi vô địch bóng đá Ukraina từ chính tay thầy trò Mircea Lucescu. Tương tự, để giành được tấm vé đi Istanbul đá trận chung kết, Bremen cũng trầy trật với người láng giềng Hamburg ở miền Bắc nước Đức. Trong vòng 19 ngày, Bremen đã phải gặp Hamburg tới bốn lần trên ba mặt trận và hạnh phúc thay, chiến thắng chung cuộc đều thuộc về đội quân của Schaaf, từ bán kết Cúp quốc gia Đức, bán kết Cúp UEFA cho đến Bundesliga.
Shakhtar đã mất chức vô địch vào tay Kiev nhưng họ lại được an ủi bằng hai tấm vé dự trận chung kết giành được trên tay của đối thủ này. Sau chiến thắng ở bán kết Cúp UEFA, Shahktar lại vừa vượt qua Kiev ở bán kết Cúp quốc gia để gặp Vorskla ở trận chung kết. Có một sự tương đồng đáng kể giữa Shahktar và Bremen khi đội bóng Đức cũng chỉ còn đặt niềm tin vào hai trận chung kết mà họ được chơi nhờ vượt qua đồng hương Hamburg, Cúp quốc gia và Cúp UEFA, sau khi đã chấp nhận buông xuôi tại mặt trận Bundesliga.
Từ mùa tới, Cúp UEFA sẽ được cải tổ thành Europa League với thể thức thi đấu mới. Điều đó đồng nghĩa với trận chung kết sắp tới ở Istanbul sẽ là cơ hội cuối cùng để Shakhtar cũng như Bremen đem về phòng truyền thống của mình danh hiệu đầu tiên ở đấu trường tuy bị xem là hạng hai nhưng không hề kém phần danh giá này.
Dự đoán: Bremen thắng 2-1
|
Nhà báo Vũ Chí Anh
“Bremen đang chơi thứ bóng đá tấn công hết sức đẹp mắt và đầy tốc độ. Tuy nhiên, việc thiếu vắng hai trụ cột Diego và Hugo Almeida vì án treo giò sẽ ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của họ. Trong một trận đấu quan trọng như trận chung kết Cúp UEFA, vai trò của những ngôi sao như Diego là rất lớn. Việc anh không thể ra sân sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Shakhtar Donetsk kiểm soát thế trận và qua đó giành chiến thắng. Tôi dự đoán Shakhtar sẽ thắng với tỷ số 2-1”.
Cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn “Bóng đá Ukraina bây giờ ít nhiều vẫn còn những nét của bóng đá Liên Xô trước đây. Tuy Shakhtar Donetsk không giàu truyền thống bằng kình địch Dinamo Kiev nhưng vào thời điểm hiện tại, đó vẫn là một đội bóng nguy hiểm với nhiều cầu thủ xuất sắc trong đội hình. Năm 1981, Dinamo Tbilisi, một đại diện của Liên Xô, đã thắng Carl Zeiss Jena, một đại diện của Đông Đức, ở trận chung kết Cúp C2 với tỷ số 2-1. Tôi nghĩ rằng, tỷ số ấy sẽ lập lại trong trận chung kết Cúp UEFA giữa Shakhtar và Bremen, dĩ nhiên chiến thắng sẽ thuộc về đội bóng Ukraina”. |
Đông Hà