Marseille 1-0 Inter Milan: Tạm biệt "thợ hàn" Ranieri?

Thứ Năm, 23/02/2012 02:18 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Inter Milan đã phòng ngự kiên cường trong gần như toàn bộ trận đấu nhưng chỉ một thoáng lơ đãng của hàng thủ, đội bóng áo sọc xanh-đen đã phải trả giá bởi bàn thua vào đúng phút bù giờ cuối cùng sau cú đánh đầu thành bàn của A.Ayew từ một pha phạt góc. Đúng là bi kịch cho Inter Milan!


Zarate (phải), một trong những người chơi tệ nhất bên phía Inter - Ảnh AP

Dù có phần tiếc nuối khi để đối phương ghi bàn vào đúng phút cuối cùng của trận đấu nhưng Inter Milan xứng đáng nhận thất bại trong một cuộc so tài mà họ hoàn toàn lép vế so với đội chủ nhà. Nếu như trong 45 phút đầu tiên, Inter còn tạo ra một số cơ hội ăn bàn thì sang hiệp 2, hàng công của họ gần như vô hại trước khung thành thủ môn Mandanda. Trong khi đó, ở đầu sân bên kia, Cesar liên tục phải hoạt động vất vả dù số cơ hội thực sự ngon ăn mà đội chủ nhà tạo ra cũng không nhiều. Marseille chơi không hay nhưng vẫn thắng bởi đối thủ của họ quá dở.

Thất bại trên sân Velodrome đã là trận thua thứ 6 của Inter trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường và người ta không biết bao giờ chuỗi trận tệ hại này của Nerazzurri mới chấm dứt bởi vào cuối tuần này, họ sẽ phải hành quân tới thánh địa San Paolo, nơi Napoli vừa "làm gỏi" Chelsea bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 cũng ở vòng 1/8 Champions League. Nhưng cũng có thể HLV Ranieri chẳng còn cơ hội để gặm nhấm nỗi đau thất bại nữa bởi khả năng ông bị sa thải ngay sau trận thua Marseille là rất cao. Inter giờ đúng là một mớ hỗn độn không hơn không kém, cả về phong độ lẫn tinh thần.

Ở trận đấu còn lại của lượt đi vòng 1/8, một đại gia khác của bóng đá châu Âu là Bayern Munich cũng gây thất vọng không kém khi thất bại với tỷ số 0-1 trên sân của Basel.

Diễn biến trận đấu:

Trong trận đấu mang tính sống còn với chiếc ghế của mình ở Inter, HLV Ranieri sẽ áp dụng sơ đồ 4-4-1-1 với Forlan đá cao nhất trên hàng công dưới sự hỗ trợ của Sneijder từ phía sau. Trong khi đó, Zarate đá tiền vệ trái còn cánh đối diện là Zanetti. Bộ đôi tiền vệ trung tâm là Cambiasso và Stankovic. Ở hàng thủ, sau những trận đấu kém cỏi gần đây, Ranocchia đã phải nhường chỗ cho trung vệ kỳ cựu Samuel.

Inter đã thua 5 trong 6 trận gần nhất ở các giải quốc nội và sức ép lên Ranieri lúc này là cực lớn. Chỉ cần một thất bại nữa trước Marseille, Ranieri sẽ đối mặt với nguy cơ bị sa thải.

Bên phía Marseille, HLV Deschamps sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với Brandao đá cao nhất trên hàng công dưới sự hỗ trợ của bộ ba Amalfitano, Valbuena, và A.Ayew. Bộ đôi tiền vệ trung tâm của đội chủ nhà là Diarra và Cheyrou.

+ Hiệp 1 bắt đầu:

Phút thứ 3: Marseille đã nhập cuộc rất tự tin và ngay ở phút thứ 3, đội chủ nhà đã đe dọa khung thành Inter bằng cú sút xa khá tốt của Cheyrou, nhưng trung vệ Lucio đã kịp phá bóng để chịu phạt góc.

Phút thứ 6: Zarate đi bóng rất khéo léo để khởi xướng một pha phản công nhanh cho Inter, nhưng cũng chính tiền đạo người Argentina sau đó lại đỡ bóng quá dài, tạo điều kiện để hậu vệ đối phương cản phá.

Phút thứ 10: CƠ HỘI!!! Bị ép sân  nhưng chính Inter mới là đội có pha bóng nguy hiểm đầu tiên khi Cambiasso chuyền bóng chính xác từ cánh phải để Forlan băng vào dứt điểm, nhưng thủ thành Mandanda đã xuất sắc cứu thua cho Marseille. Dù pha quay chậm sau đó cho thấy Forlan đã việt vị nhưng trọng tài không hề thổi còi.

Phút thứ 15: Marseille đang trình diễn một bộ mặt giàu sức sống hơn hẳn Inter và việc họ chơi ép sân Inter cho tới thời điểm này là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tuy vậy, dù cầm bóng nhiều hơn nhưng những đường chuyền cuối cùng của đội chủ nhà lại chưa thực sự chuẩn xác.

Phút thứ 20: Azpilicueta đe dọa khung thành thủ môn Cesar bằng một cú vô-lê rất căng từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Phút thứ 22: Forlan di chuyển rất nhanh sang cánh phải để xâm nhập khung thành Marseille nhưng cú sút cuối cùng của tiền đạo này ở góc hẹp lại quá thiếu chính xác.

Phút thứ 28: Inter có cơ hội khá tốt để mở tỷ số nhưng trên chấm đá phạt sở trường, Sneijder lại không thể đưa bóng vượt qua hàng rào của Marseille dù góc sút khá rộng.

Phút thứ 37: Inter có pha dàn xếp tấn công hay nhất kể từ đầu trận khi Sneijder xẻ bóng xuống cánh trái để Cambiasso chuyền ngược trở ra cho Zarate dứt điểm. Tuy vậy, cú sút quá hiền của tiền đạo người Argentina sau đó đã không thắng được Mandanda.

Phút thứ 44: Lucio có pha chuyền bóng rất kỹ thuật để Forlan phá bẫy việt vị rồi chuyền bóng cho Cambiasso băng lên dứt điểm. Tuy vậy, cú sút của tiền vệ người Argentina đã đập chân một hậu vệ của Marseille nên Mandanda không mấy khó khăn để bắt gọn.

Phút thứ 45: Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi khi hai đội chơi không thật sự ấn tượng, đặc biệt là trên hàng công. Trên đất Thụy Sĩ, Bayern Munich cũng đang bị chủ nhà Basel cầm chân không bàn thắng.

+ Hiệp 2 bắt đầu:

Phút thứ 46: Ngay đầu hiệp 2, HLV Ranieri đã quyết định thay Maicon bằng Nagatomo.

Phút thứ 48: Brandao bật cao hơn tất cả để đánh đầu nhưng bóng đi chưa đủ hiểm để gây khó dễ cho Cesar.

Phút thứ 54: Cũng như đầu hiệp 1, những phút đầu hiệp 2 Marseille tiếp tục là đội chơi ép sân, nhưng vấn đề là họ vẫn chưa tạo được sự đột biến trên sân trước hàng thủ được tổ chức khá chắc chắn của Inter.

Phút thứ 57: Stankovic phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Valbuena.

Phút thứ 59: Đến lượt Zarate bị phạt cảnh cáo vì phản ứng với trọng tài. Trận đấu đang có thừa những pha phạm lỗi nhưng chẳng có lấy một pha bóng nào ra hồn.

Phút thứ 63: HLV Ranieri có sự thay đổi người thứ hai trong trận đấu khi Obi được tung vào sân thay cho Zarate, người đã chơi rất tệ trong thời gian có mặt trên sân.

Phút thứ 74: Từ quả đá phạt của Sneijder, bóng đến chân Stankovic ở cự ly gần nhưng tiền vệ người Serbia lại dứt điểm quá hiền nên không thể thắng được Mandanda.

Phút thứ 78: Amalfitano tạt bóng rất chuẩn xác để A.Ayew bật cao đánh đầu nhưng bóng lại đi chệch cột dọc khung thành Cesar trong gang tấc.

BASEL 1-0 BAYERN: Bất ngờ đã xảy ra tại Thụy Sĩ khi đội chủ nhà Basel vượt lên dẫn trước Bayern ở phút 86 nhờ pha lập công của Stocke.

Phút thứ 88: Lại là Amalfitano tạt bóng chính xác để A.Ayew bật cao hơn các hậu vệ Inter để đánh đầu về phía khung thành Ceser. Nhưng do bóng đi quá nhẹ nên Cesar đã dễ dàng bắt gọn.

Phút thứ 90+3: AYEW!!! Đúng phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, A.Ayew đã vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương để đánh đầu tung lưới Cesar từ một quả phạt góc, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

+ Đội hình thi đấu:

Marseille: Mandanda; Azpilicueta, Diawara, N'Koulou, Morel; Diarra, Cheyrou; Amalfitano, Valbuena, A.Ayew; Brandao

Inter: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Samuel, Chivu; Zanetti, Stankovic, Cambiasso, Zarate; Sneijder; Forlan

TT&VH Online

0 thích.

Bình luận (7)

avatar đội bóng
Chỉ có Mou vĩ đại mới đưa Inter lên đỉnh vinh quang thôi!Mou là số một!
Fan Cuồng Mou Đắm Đuối  (killmouse@gmail.com) (09:58 23/02/2012)

9 người thích bình luận này.  4 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Inter chưa bao giờ được coi là một đội bóng lớn cả! Chỉ là một đội bóng mạnh thôi...Ngoài 3 chức vô địch Serie A từ trên trời rơi xuống với vụ Calciopoli thì họ không làm được gì cả...Đội bóng lớn hiện tại chỉ có Mu với Barca thôi...Đá 5, 6 năm thì cũng 3 năm vào chung kết C1. Còn mấy đội như Real hay Inter thì không ổn định, gần chục năm mới có một lần vào chơi bán kết hay chung kết... Còn lại chủ yếu out ngay sau vòng 1/8
leetu  (leetu@gmail.com) (07:54 23/02/2012)

7 người thích bình luận này.  48 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Tôi đang nói tầm 10 năm trở lại đây thôi...Nếu cứ lấy quá khứ thì Myanmar trước đây cũng làm mưa làm gió khắp châu Á và bây giờ họ có được gọi là đội bóng lớn ko???
leetu  (leetu@gmail.com) (06:21 23/02/2012)
avatar đội bóng Đại khái theo ông này thì ở C1 Barca và MU là "trùm", còn cỡ "hạng ruồi" như Real thì chỉ là "phận lót đường" thôi.Xin thưa là "hạng ruồi" Real này mới có...9 lần đoạt cúp C1 thôi, gấp rưỡi số lần của 2 "trùm" kia cộng lại đấy Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe !
Cafe_0_duong  (shevaphuong1683@yahoo.com.vn) (02:31 23/02/2012)
avatar đội bóng chắc mới xem bóng đá 3 năm ah.Barca hay MU tuy là những CLB vĩ đại nhưng thành tích so với Inter tại C1 thì ko hơn kém bao nhiêu đâu.Inter là CLB 18 lần vô địch Ý,3 lần vô địch C1, cái nôi của trường phái phòng ngự Cantenacio.
tienroikia  (tienroikia@gmail.com) (12:12 23/02/2012)
avatar đội bóng Ông này chẳng hiểu thế nào là đội bóng lớn, thế nào là đội bóng mạnh; kiến thức nông cạn, phát biểu lung tung. Bề dày lịch sử và thành tích cũng như tầm vóc, MU còn thua cả Liverpool. Ông này chỉ kể ra được mỗi MU và Barca là đội bóng lớn (có lẽ vì 2 clb này vào chung kết CL năm ngoái)thể hiện một điều là người thiếu hiểu biết.
canarch  (gnam.arch@gmail.com) (10:28 23/02/2012)
avatar đội bóng MU bị loại từ vòng đấu bảng rồi mà bạn vẫn mơ mộng ah?
MU  (alessandrodc2003@hotmail.com) (09:45 23/02/2012)
avatar đội bóng Ngớ ngẩn, bạn xem bóng đá từ 3 năm trở lại à- bạn biết Real vào BK C1 bao nhiêu lần k-22 lần đấy. Bạn có biết Inter vô địch Serie A bao nhiêu lần k 18 lần đó bạn. Họ là 1 trong những đội bóng vĩ đại nhất của các nền bóng đá đó, xem lại kiến thức của mình đi r hãy phát biểu
phevos  (phevos.nl@gmail.com) (09:19 23/02/2012)
avatar đội bóng
Trận này chiến thuật của C. Ranieri không hợp lý. Những Sneijder, Maicon, Stankovic,... không còn là chính họ so với 2 năm về trước. Chiến thuật của OM cũng đơn giản, chỉ có mỗi bài tạt cánh đánh đầu, Inter còn có Lucio và Samuel, vậy mà lại để bị thua bằng một quả đánh đầu ở phút bù giờ. Inter thua lãng nhách quá. Thời gian của "gã thợ hàn" ở Inter có lẽ đang được đếm ngược từng ngày.
Nguyễn Hải Đăng  (bangdang270878@yahoo.com) (08:47 23/02/2012)

4 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Rõ ràng xem Inter chơi trận này thì đó không phải là phong cách của 1 đội mạnh, buồn thay cho Inter. Stankovic, Zarate xứng đáng phải thay ngay sau mấy lần chạm bóng, Sneijder, Maicon giờ chỉ còn là những cầu thủ có đẳng cấp hạng 3 ở châu Âu. Hi vọng mong manh là trận lượt về Inter sẽ thắng với 2 bàn cách biệt.
mrqd  (mr.manhung@gmail.com) (09:24 23/02/2012)

3 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Từ khi Platini lên làm chủ tịch UEFA, đá với các đội bóng Pháp chưa khi nào dễ dàng cả.
Kaiki  (kaiki@vietnam.vn) (10:55 24/02/2012)

3 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tại vì Marseille thương Inter. Marseille nghèo, Inter giàu, Marseille thua trận này vì yêu mến sân Meaza. Ngoài ra vì Marseille muốn Inter làm bá chủ thiên hạ. Inter là hay nhất, hay hơn Barca. Cố lên Inter. Năm nay MC vô địch C1, Inter MU về nhì C1, Inter về 3 C1. Còn Barca và Real thì chưa đủ trình.
Fan Cuồng Mou Đắm Đuối  (killmouse@gmail.com) (04:08 23/02/2012)

0 người thích bình luận này.  18 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng kiên nhẫn đọc cái comment này 3 lần vẫn chưa hiểu đồng chí "Cuồng" này muốn nói gì. haizzz
Cafe_0_duong  (shevaphuong1683@yahoo.com.vn) (02:44 23/02/2012)
avatar đội bóng Đó là mùa giải C1 năm bao nhiêu vậy? Kiến thức bóng đá của tớ còn hạn chế, làm ơn chỉ dùm! @@
Trung  (thanhtrung.168am@gmail.com) (10:16 23/02/2012)
avatar đội bóng Đồng chí này bị gì thế nhỉ ?!
VũKhoa  (vukhoa@namabooking.com) (09:59 23/02/2012)
avatar đội bóng Cám ơn bạn đã cổ vũ cho Inter... Nhưng bạn có hay xem và thường xuyên quan tâm đến bóng đá không vậy???
Interista  (halinhinter@gmail.com) (07:32 23/02/2012)
avatar đội bóng
Mới là 1-0. Inter đá chán thật nhưng cơ hội vẫn chưa mất. Hy vọng là mọi chuyện khởi sắc hơn ở Giuseppe Meazza
theatre_of_dreams  (pjvn_lknight@yahoo.com) (06:13 23/02/2012)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.