Chấm điểm trận Milan-Arsenal: Ibra "vô đối", Arsenal tệ từ trên xuống dưới

Thứ Năm, 16/02/2012 11:30 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Trong một trận đấu mà Arsenal bị Milan áp đảo hoàn toàn, không có gì lạ khi phần lớn các cầu thủ đội khách chỉ được trang Goal chấm điểm trung bình.

Cầu thủ gây thất vọng nhất bên phía Arsenal chắc chắn là tiền vệ phải Theo Walcott. Có thể điều kiện sân bãi không được như ý ở San Siro là một phần nguyên nhân dẫn đến màn trình diễn nghèo nàn của Walcott nhưng phải thừa nhận rằng cầu thủ chạy cánh người Anh đã có 45 phút đầu tiên bỏ đi trước khi bị thay thế bởi Henry. Walcott gần như không gây ra bất cứ chút khó khăn nào lên cánh trái của Milan, vốn được trấn giữ bởi Antonini. Thậm chí, một số thời điểm hậu vệ trái của Milan còn thoải mái băng lên tấn công. Chính vì vậy, điểm 4, thấp nhất trận đấu, dành cho Walcott là hoàn toàn xứng đáng.


Walcott (áo vàng) đã có một trận đấu tệ hại - Ảnh Getty

Một cầu thủ khác cũng bị chấm “điểm kém” như Walcott là trung vệ Johan Djourou. Kể từ khi được tung vào sân thay cho Koscielny ở phút 44, Djourou luôn gặp rất nhiều khó khăn mỗi khi phải đối đầu với Ibrahimovic. Và hệ quả là đến phút 79, trung vệ người Thụy Sĩ đã phạm lỗi với Ibra trong vòng cấm, khiến Arsenal phải nhận bàn thua thứ 4 trên chấm 11m.

Những điểm sáng hiếm hoi của Arsenal trong trận đấu này là hậu vệ phải Bacary Sagna và tiền đạo Robin van Persie. Chính Percy là người duy nhất bên phía Arsenal dứt điểm chính xác về phía khung thành của Milan và chỉ có phong độ xuất sắc của Abbiati mới ngăn không cho anh ăn mừng bàn thắng. Trong khi đó, Sagna tỏ ra chắc chắn bên hàng lang phải và chỉ kém trong tấn công do không nhận được sự hỗ trợ từ Walcott.

Bên phía Milan, Ibra đương nhiên là cầu thủ xuất sắc nhất khi được chấm điểm 8, cao nhất trận. Tiền đạo người Thụy Điển cũng được Tiểu ban kỹ thuật của UEFA chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu. Ngoài bàn ấn định tỷ số 4-0 trên chấm 11m và hai pha kiến tạo cho Robinho, Ibra còn gây ra vô số khó khăn cho hàng thủ Arsenal. Tất nhiên, chiến thắng của Milan còn đến từ phong độ xuất sắc của Mark van Bommel, Robinho và Boateng, những người được Goal chấm 7,5 điểm.

Điểm số cụ thể (theo Goal):

Milan: Abbiati: 7 - Thiago Silva: 7 - Mexes: 6 - Atonini: 6,5 - Abate: 6 - Van Bommel: 7,5 - Kevin Boateng: 7,5 - Nocerino: 7 - Seedorf: 6 - Robinho: 7,5 - Ibrahimovich: 8

Dự bị: Ambrosini: 6,5 – Emanuelson: 6,5

Arsenal: Szczęsny: 6 - Koscielny: 6,5 - Vermaelen: 5 - Gibbs: 5,5 - Sagna: 6,5 - Rosicky: 6 - Song: 5 - Arteta: 5,5 - Walcott: 4 - Ramsey: 5 - Van Persie: 6,5

Dự bị: Djourou: 4 – Oxlade-Chamberlain: 6 – Henry: 6


V.M

12 thích.

Bình luận (7)

avatar đội bóng
Trận này Ibra đá rất hay! Kĩ năng giữ bóng của Ibra quá điêu luyện có lẽ chỉ thua mỗi Messi. Hãy cùng xem lại bàn thắng này để thấy tài nghệ của Ibra: http://www.youtube.com/watch?v=ZgqsaDnsEq8
Tifosi  (hht1205@yahoo.com) (11:58 16/02/2012)

69 người thích bình luận này.  11 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng @noname: Hiển nhiên, Arsenal không có cách nào để chống đỡ Milan, họ thua quá xứng đáng và 4 bàn cách biệt là còn ít. Còn Pato đá được chục phút và có sút được phát nào ra tấm ra miếng (như anh đã từng làm) đâu?. Không phải là chuyện sút bao nhiêu quả mà là những cú sút ấy có độ khó thế nào mà thôi. Đấy là sự công tâm của tôi - 1 fan Milan từ 1989.
Do Ng  (ivan_ngo2001@yahoo.com) (02:45 16/02/2012)
avatar đội bóng Arsenal chỉ có 2 cú sút và bạn muốn họ được 1 bàn thắng. Vậy bao nhiêu cơ hội ngon ăn của Milan khi Pato và Nocerino đối mặt thủ môn thì thế nào ? Bạn công tâm ở chỗ nào ??? Arsenal hôm qua thực sự đá quá dở. Thua có 4 bàn là may mắn cho họ lắm rồi
noname  (cuonghathanh@yahoo.com) (02:09 16/02/2012)
avatar đội bóng So sánh với thành hoàng làng nhà người ta thảo nào bị dislike nhiều thế. Rút kinh nghiệm nhé. Công tâm mà nói, Arsenal xứng đáng có 1 bàn thắng sau pha dàn xếp đẹp mắt giữa Song, Henry và kết thúc bằng cú sút chân trái búa bổ của van Persie nhưng Abbiati chơi hay quá.
Do Ng  (ivan_ngo2001@yahoo.com) (12:37 16/02/2012)
avatar đội bóng
Cơ hội đi tiếp của ARS hầu như không còn! Bớt đi những đội Anh, Champion League sẽ có chất lượng cao hơn! Cám ơn Milan!
Xuân Hồ  (hxtruong@gmail.com) (01:47 16/02/2012)

64 người thích bình luận này.  6 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đẳng cấp của Milan là thế, chứ đâu có cái kiểu thùng rỗng kêu to như mấy chú Barca, Real hay MU
ATP  (anhpt192@gmail.com) (01:44 16/02/2012)

24 người thích bình luận này.  28 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng tôi cũng bị trường hợp như bạn.tự nhiên vào thấy mình có cmt,may mà k bị dislike
darklord226  (what_love_d@yahoo.com) (07:37 16/02/2012)
avatar đội bóng Ồ thì ra là hàng giả ah? trẻ con quá!
trungd  (trungd@yahoo.com) (05:16 16/02/2012)
avatar đội bóng 1. Tôi là người lấy tên ATP, có địa chỉ mail anhpt192@gmail.com không hề đưa ra bình luận trên này;2. Gửi bạn ATP nặc danh đưa ra comment trên này, tôi có thể giúp bạn tạo email "miễn phí" nhé;3. Có lẽ nên xem lại cách kiểm duyệt comment của thethaovanhoa.vn, người comment có thể "type" bất cứ địa chỉ email họ muốn mà thực sự không phải của người đó.
ATP  (anhpt192@gmail.com) (02:32 16/02/2012)
avatar đội bóng Lạc đề!
Thongdong  (webliti@yahoo.com) (02:03 16/02/2012)
avatar đội bóng
đừng trách các cầu thủ Arsenal bởi vì rõ ràng là hiện tại AC ở một đẳng cấp cao hơn hẳn!so với 4 năm về trước,Arsenal đã không còn là mình nữa rồi...
Cat  (vivuvina@yahoo.com) (03:13 16/02/2012)

12 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận đấy đêm qua lam ftooi bỗng nhớ lại một câu nói của Evra, hậu về MU" "dá với Arsenal giống như người lớn đá với trẻ con". Quá thật, nhìn các cầu thủ AC khỏe mạnh, dầy mình, tốc độ và khéo léo, qúa là chênh lệch so với những cầu thủ mong manh, nhỏ con và vụng về của Arsenal. Bao giờ Giáo sư mới nhận ra điều này. Chăn dắt mãi đàn trẻ đến bao giờ mới lớn thành đàn ông đích thực? Bóng đá Anh năm nay đúng là gặp sao quả tạ.
Thu Huế  (thuhue21@yahoo.com) (01:38 16/02/2012)

6 người thích bình luận này.  13 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Milan đã trở lại, lợi hại gấp đôi xưa !
Cafe_0_duong  (shevaphuong1683@yahoo.com.vn) (08:18 16/02/2012)

5 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
K hiểu sao ô Wenger còn tin dùng những cầu thủ như Rosicky. A chơi nhiệt tình nhưng phải nói là đuối và đã mất tính đột biến, k phù hợp với nhg trận đấu ntn, Chamberlain chắc sẽ tốt hơn. Ở bên cánh phải, Sagna vừa trở lại, có lẽ sẽ hợp lý hơn nếu là Coquelin, như thế walcott mới có ng hỗ trợ tấn công tốt. 2 cánh có tốc độ cùng gây đc áp lực thì mới giảm đc gánh nặng cho tuyến giữa. 1 mình Song là k đủ cho nhg trận đấu ntn, khả năng hỗ trợ của Ramsey và Arteta hơi yếu. Buồn cho mùa giải của Arsenal kết thúc quá sớm.
tuanhien  (gunner2801@yahoo.com) (01:03 16/02/2012)

1 người thích bình luận này.  5 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.