Milan 4-0 Arsenal: Tuyệt vời Rossoneri !

Thứ Năm, 16/02/2012 02:25 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) –4-0 và Milan coi như đã có vé vào tứ kết Champions League. Robinho (cú đúp), Boateng và Ibra ghi bàn giúp Milan hủy diệt Arsenal 4-0.



Boateng mở tỷ số cho Milan - Ảnh Getty

Milan 4-0 Arsenal. Còn có thể nói gì ngoài việc chúc mừng Rossoneri và nói lời chia tay với Pháo thủ. Tất cả có lẽ đều không là quá sớm dù trước mắt chúng ta vẫn còn trận lượt về ở Emirates. Milan giành chiến thắng với cách biệt đủ lớn để người ta tin rằng chiếc vé vào tứ kết đã nằm trong tay họ.

Hơn 90 phút thi đấu ở San Siro không làm hài lòng các fan trung lập vì trận đấu diễn ra không cân sức và gay cấn như kỳ vọng của họ lúc đầu nhưng lại khiến các tifosi Milan sung sướng phát điên còn các fan Arsenal buồn rười rượi. Hai đội thể hiện hai gương mặt tương phản hoàn toàn. Milan hưng phấn, tốc độ, hợp lý và sắc sảo. Arsenal sơ hở, yếu đuối, bế tắc và tuyệt vọng. Cả Henry và Van Persie đều không tỏa sáng. Trong lúc Ibra và Robinho lại cháy lên. Boateng đánh dấu cho ngày trở lại bằng một bàn thắng đẳng cấp.

Sau Udinese là Arsenal. Milan chơi hay đến khó tin ngay cả trong lúc thiếu hụt lực lượng. Còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa? Phía trước họ vẫn còn 2 trận đấu sống mái nữa với Juventus (cúp Italia và Serie A) nhưng các tifosi đã bắt đầu mơ mộng. Họ vẫn đang dẫn đầu Serie A và coi như đã cầm vé vào tứ kết Champions League. Những thành tựu thực sự trong tháng 2 "khủng bố" này.

Diễn biến trận đấu

Phút thứ 2: Arsenal là đội có pha dứt điểm đầu tiên khi Rosicky sút chân phải từ khoảng cách tầm 23m nhưng bóng đi chệch khung thành Abbiati

Phút thứ 4: Milan có câu trả lời. Boateng đánh gót lại cho Seedorf dẫn bóng xuống sát vòng cấm rồi sút chân phải nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành Arsenal. Hai đội đang chơi đôi công khá cởi mở.

Phút thứ 8: Hậu vệ phải Abate lên tham gia tấn công có pha dứt điểm chân phải khá căng nhưng bóng chạm chân một cầu thủ áo vàng đi ra ngoài khung gỗ Arsenal.

Phút thứ 11: Seedorf rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Emanuelson

Phút thứ 14: NGUY HIỂM !!! Boateng chuyền bóng vào vòng cấm, Ibra làm tường bật bóng trở ra cho Emanuelson dứt điểm nhanh bằng chân trái nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành Arsenal.

Phút thứ 15: BÀN THẮNG !!! Boateng mở tỷ số cho Milan bằng cú vô lê nửa nảy bằng chân phải đưa bóng chạm mép dưới xà ngang khung thành Arsenal bay vào lưới. Szczesny không thể cản phá cú sút đẳng cấp của tiền vệ Milan. Nocerino là người đã chuyền bóng cho Boateng ghi bàn.

Phút thứ 19: Milan lại đe dọa khung thành Pháo Thủ bằng cú sút chân phải từ mép vòng cấm của Nocerino nhưng lần này bóng đi vọt xà ngang. Đội chủ nhà đang chơi đầy cảm hứng còn Arsenal chưa thể triển khai lối đá ngắn, phối hợp nhuyễn quen thuộc của mình.

Phút thứ 24: Van Persie im tiếng suốt từ đầu trận. Anh vừa có cú sút phạt đưa bóng đến đầu Koscielny nhưng pha đánh đầu của trung vệ Arsenal đi nhẹ và đúng vị trí của Abbiati

Phút thứ 29: 2/3 thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua nhưng Arsenal vẫn chưa thể triển khai được lối chơi tấn công quen thuộc. Van Persie hoàn toàn mất hút kể từ đầu trận đấu. Trong trận đá sớm ở lượt đi vòng 1/8 này, Zenit đánh bại Benfica 3-2 trong đó Shirokov lập cú đúp cho đội bóng Nga.

Phút thứ 35: Robinhooooo ! Milan phản công nhanh nhưng trong tình huống 2 chống 2, Robinho lại chần chừ còn khi anh chuyền bóng cho Ibra thì lại bị HV áo vàng chặn lại. Milan bỏ lỡ cơ hội thuận lợi để gây nguy hiểm cho Pháo thủ.

Phút thứ 38: BÀN THẮNG !!! Ibra có bóng và không việt vị trong lúc các hậu vệ Arsenal đã dâng cao. Tiền đạo người Thụy Điển dẫn bóng xuống sát biên ngang rồi tạt vào cho Robinho đánh đầu chéo góc tung lưới Szczesny. Hàng phòng ngự Arsenal tỏ ra thiếu chắc chắn kể từ đầu trận. Họ theo người không sát và đá không tập trung.

Phút thứ 42: Milan đã chơi "trên cơ" Arsenal kể từ đầu trận. Họ cầm bóng và dứt điểm nhiều hơn, phối hợp tấn công sắc nét hơn hẳn đối thủ. Lợi thế hai bàn dẫn trước cho Rossoneri là hoàn toàn xứng đáng với những gì họ đã thể hiện.

Phút thứ 44: Koscielny chấn thương và phải rời sân, nhường chỗ cho Djourou

Phút thứ 45: Milan phản công nhanh. Ibra vượt qua Djourou rồi chuyền đẹp cho Boateng dứt điểm căng bằng chân phải nhưng bóng đi chệch khung thành Arsenal.

Phút thứ 45' + 1: Ibra mới bóng cho Antonini bó vào trong dứt điểm trong thế đối mặt Szczesny. Đã có va chạm xảy ra và cả hai đều bị đau nhưng vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về Milan.

Phút thứ 46: Ngay đầu hiệp 2, Henry đã vào thay Theo Walcott bên phía Arsenal

Phút thứ 49: BÀN THẮNG !!! Milan có bàn thắng thứ 3 sau cú sút chìm sát mép vòng cấm bằng chân phải của Robinho từ đường chuyền của Ibra. Vermaelen đã vấp ngã trước khi Robinho dứt điểm và Arsenal cũng vấp ngã luôn ở San Siro. Cú ngã này quá đau và họ có thể nói là không thể đứng dậy được dù hiệp 2 còn rất dài.

Phút thứ 55: Milan đang có lợi thế tâm lý quá lớn và họ đang lái trận đấu theo ý mình. Chơi chậm, chắc rồi bất ngờ tăng tốc khi phát hiện hàng phòng ngự Arsenal lộ ra khoảng trống. Arsenal thì vẫn không có thay đổi nào trong lối chơi. Họ tỏ ra cam chịu, mất phương hướng và mất luôn nhuệ khí chiến đấu.

Phút thứ 59: Milan phản công nguy hiểm. Antonini băng lên nhận bóng trong tư thế không bị kèm và trước mắt là khoảng trống mệnh mông. Hậu vệ Milan dẫn bóng vài nhịp tới sát cấm địa Arsenal rồi sút chân trái nhưng bóng đi không chính xác. Không có bàn thắng thứ 3 cho Milan nhưng lối chơi của họ là vô cùng lợi hại.

Phút thứ 62: Mexes phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Rosicky

Phút thứ 66: NGUY HIỂM !!! Henry vẩy bóng điệu nghệ cho Van Persie đá vô lê bóng chìm nhưng Abbiati đã xuất sắc cứu thua. Đây là cơ hội nguy hiểm đầu tiên của Arsenal từ đầu trận đấu.

Phút thứ 67: Alex Chamberlain vào thay Kieron Gibbs bên phía Arsenal

Phút thứ 69: Do Milan đã dẫn Arsenal tới 3-0, Max Allegri quyết đinh cho Boateng ra nghỉ sớm để nhường chỗ cho Ambrosini

Phút thứ 71: Alex Song phải nhận thẻ vàng sau pha truy cản trái phép với Ibrahimovic

Phút thứ 75: Van Persie vô lê chân phải ở khoảng cách chỉ 10m so với khung thành Milan nhưng bóng đi nhẹ và đúng vị trí của thủ thành Abbiati. Arsenal đang cố gắng tìm kiếm bàn thắng còn Milan chủ trương đá chậm, chắc để giữ sạch lưới nhà.

Phút thứ 79: PENALTY ! Ibra sút tung lưới Arsenal từ chấm 11 sau khi chính anh tạo ra quả penalty. Djourou bỏ bóng cản người với Ibra và phải nhận thẻ vàng. Tiền đạo Milan sút bóng chìm chính xác dù Szczesny đoán đúng hướng bóng nhưng không thể cản phá. Đây có lẽ là dấu chấm hết cho Arsenal không chỉ trong trận này mà cả hành trình của họ ở Champions League mùa này.

Phút thứ 83: Ambrosini nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Mikel Arteta

Phút thứ 85: Pato vào thay Robinho bên phía Milan

Phút thứ 86: Van Persie đánh đầu cận thành nhưng một lần nữa Abbiati là người chiến thắng với pha đẩy bóng cứu thua. Alex Chamberlain là người đã có quả tạt rất đẹp cho tiền đạo người Hà Lan dứt điểm.

Phút thứ 88: Chỉ còn vài phút nữa là trận đấu kết thúc và Milan coi như đã cầm vé vào tứ kết trong tay mà không phải bận tâm nhiều đến trận lượt về tại Emirates. Món nợ vay của Arsenal từ vòng 1/8 Champions League mùa 2007 - 2008 đã được trả cả vốn lẫn lãi.

Phút thứ 90: Milan phản công nguy hiểm. Dù cú đá quyết định của Emanuelson đi không chính xác nhưng đội chủ nhà cũng không có gì phải tiếc nuối vì họ đã gần như chắc chắn có vé vào tứ kết sau chiến thắng vang dội này.

Phút thứ 91: Tiếp tục là pha phản công nguy hiểm nữa của đội chủ nhà. Cí sít trong thế đối mặt thủ thành Szczesny của Pato bị thủ môn Arsenal chặn được cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. Một cuộc chiến không cân sức và hấp dẫn như kỳ vọng của người hâm mộ trung lập. Milan thắng chung cuộc 4-0 và coi như đã có vé vào tứ kết Champions League.

Đội hình thi đấu

Milan: Abbiati; Mexes, Abate, Thiago Silva, Antonini; Van Bommel, Seedorf, Nocerino, Boateng; Ibrahimovic, Robinho

Arsenal: Szczesny; Sagna, Vermaelen, Koscielny, Gibbs; Rosicky, Arteta, Ramsey, Song, Walcott; Van Persie.

HT

Milan
Thông số trận đấu
Arsenal
43%Tỷ lệ giữ bóng57%
18
Sút bóng8
5
Sút cầu môn4
13
Sút ngoài cầu môn4
4
Thủ môn cản phá1
5
Phạt góc6
12
Phạm lỗi10
6
Việt vị0
3
Thẻ vàng2
0Thẻ đỏ0
62 thích.

Bình luận (32)

avatar đội bóng
Xong. HT 2-0. Chú nào còn ảo tưởng sức mạnh NHA nữa giơ tay lên xem nào. Sân San Siro mà cứ ngỡ sân mấy chú cu tèo ở giải ngoại hạng không bằng. . Chưa thấy MC bị Napoli loại à.
Cùn  (cuncun@yahoo.com) (03:33 16/02/2012)

251 người thích bình luận này.  15 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng @ gd: 10 năm trở lại đây NHA vô địch được mấy lần, SeriA vô địch mấy lần nhỉ? Em ít học nên tính không ra, mấy anh am hiểu tính dùm em với. Cứ tính kiểu 10 năm đi xem thử có lúc nào NHA hơn được SeriA không?
Cule  (cules@yahoo.com) (03:25 16/02/2012)
avatar đội bóng Thế thì Serie A vô địch thì hãy hét nhé chứ thắng có 4-0 trong 1 trận đấu ở một giải có tới hơn trăm trận thì chả để làm gì cả! Lật đổ được TBN luôn như Inter làm một lần rồi cho nó oách, hét cho nó sướng, Serie A đẳng cấp là đây!
gd  (giaudobimleo@yahoo.com) (02:28 16/02/2012)
avatar đội bóng NHA làm mưa làm gió mấy năm trước lúc nào vầy Nhiều đội vào mà chả vô địch thì để làm j Phải nói cho đúng là mấy năm trước các nền khác suy yếu nên tình hình mới vậy. Còn NHA muôn đời vẫn thế, chả mạnh lên cũng chả yếu đi, tầm tầm thường thường
sasa  (sasa4848@gmail.com) (01:17 16/02/2012)
avatar đội bóng ÁC-SÊ -NAN đúng là chú bé PEN-TƠ-PAN mãi không chịu lớn.Còn YT mãi mơ mộng
NHất Chi Mai  (maidaxa_89@yahoo.com) (01:02 16/02/2012)
avatar đội bóng Mấy năm trước NHA và TBN có mạnh thật, một phần là do seria bị ảnh hưởng của scandan dàn xếp tỷ số.
tifosijuve  (banbe_cuatoi97@yahoo.com) (01:00 16/02/2012)
avatar đội bóng Năm nay thì ai ảo tưởng về NHA nữa nhỉ??? Có chăng mấy năm trước khi những đội bóng ANh làm mưa làm gió trên đấu trường châu Âu thì các anti k biết phải nói j, và chờ lúc họ suy thoái mới dám lên tiếng
bboy  (bboytimhang@yahoo.com) (10:05 16/02/2012)
avatar đội bóng Năm nay Champions League chênh lệch quá vậy nhỉ??? Kết cục toàn được quyết định luôn từ lượt đi. Chả lẽ lượt về lại xem APOEL gặp Lyon hay Benfica gặp Zenit??? Chán!!!
nhatubantre  (nhatubantre@yahoo.com) (07:46 16/02/2012)
avatar đội bóng
Xin chia buồn cùng fans The GunnersVậy là San Siro là nơi kết thúc giấc mơ của Arsenal.Và sau đây một tuần liệu Chelsea có thể lấy lại thể diện của người Anh trước Napoli hay San Paolo sẽ khiến NHA sạch bóng ở vòng 1/8???
Envy  (victory@yahoo.com) (04:26 16/02/2012)

114 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ngay cả tifosi Milan lạc quan nhất cũng không dám nghĩ đến tỷ số này khi bóng chưa lăn
Bùi Mộ Văn  (buimovan@live.com) (04:58 16/02/2012)

85 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Bất ngờ hơn cả là Robinho "chân gỗ" ghi tận cú đúp !
anhvu  (anhvubk@gmail.com) (08:07 16/02/2012)
avatar đội bóng
Bạn Fan MU có thức xem cổ động cho Ase không vậy? Hết h1 thua 2-0 rồi đó. Milan dẫn trước thì mơ mà gỡ nhá. Ngày xưa thắng được 1 trận mà cứ nghĩ dễ gặm Milan lắm à.
Cùn  (cuncun@yahoo.com) (03:48 16/02/2012)

77 người thích bình luận này.  4 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Ta có xem đây! Hình như anh bạn không chịu đọc hết comment của tôi thì phải! Tôi bảo là cơ hội của Milan là 60-40 hoặc 65-35.... Bạn có hiểu đoạn này không? Chỉ là tôi yêu quí pháo thủ thôi, tôi là Fan MU bạn ạ. Bạn thật là nguy hiểm!
Toàn  (ah_love_vt@yahoo.com) (09:28 16/02/2012)
avatar đội bóng Tôi có xem đây,và tôi cổ vũ cho cả 2 nhưng mà hơi có tí thất vọng về pháo thủ vỡ trận từ hiệp 2 rồi,trận này nếu ac tận dụng ngon cơ hội thì
Manucian1989  (dungna0601@yahoo.com) (04:50 16/02/2012)
avatar đội bóng
Arsenal đá ở C1 cứ như cừu non ấy, để người ta thịt đến bao h nữa?
thắng  (magic_eyes472003@yahoo.com) (03:40 16/02/2012)

67 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
NHA giờ trông chờ ở Chelsea. Nhờ Napoli tiễn nốt luôn vậy.
Tran Cong  (tranconglk@gmail.com) (04:52 16/02/2012)

64 người thích bình luận này.  9 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Chelsea thì còn trông chờ gì ở CL nữa, ráng lọt vào được top 4 là tốt lắm rồi
milan88  (milanac26@gmail.com) (07:51 16/02/2012)
avatar đội bóng
Milan mà tận dụng tốt các cơ hội thì tỷ số phải7-0, khi tỷ số 4-0, hình như Milan cũng không nhiệt huyết nữa, họ vẫn muốn giữ thể diện cho đối thủ thì phải, nếu Milan là 1 đội bóng Anh thì chắc họ vẫn cứ ghi bàn lấy được trong thế trận như thế này.
fan Chelsea  (nhamdannam@yahoo.com) (06:21 16/02/2012)

38 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng 4-0 là đủ cho mấy bọn cá độ điêu đừng rồi khi chơi tài xỉu rồi...nói đùa thôi nha...
goddragon  (goddragon1991@gmail.com) (03:54 16/02/2012)
avatar đội bóng
Trân thua 0-2 năm 2008 tại San Siro xem như một tai nạn của ACM trong thời điểm nhiều người nói "giậu đổ bìm leo". Giờ thì ACM đã trở lại với sức mạnh vốn có của mình sau giai đoạn khó khăn ở vài năm trước dưới bàn tay nhào nặn của Allegri. ACM bao giờ cũng nhận được sự kiêng nể ở đấu trường CL. Một trận đấu giữa người có trong tay 7 chiếc cup và kẻ chưa bao giờ bước lên bục vinh quang tối qua xem rất tội nghiệp cho các "pháo xịt".Nước Anh đáng mặt giang hồ chỉ có MU và Liverpool. Nhưng cả hai đã văng mạng. Hai con cừu Arsenal và Chelsea thì một đã trọng thương sau trận thua tối tăm mặt mũi. Chelsea có cứu vớt gì nổi không hay lại bị Napoli dắt mũi? Đúng là khôn nhà dại chợ.
đinh ngọc hồng  (misshongdn@yahoo.com.vn) (08:18 16/02/2012)

36 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng PL chỉ có Liverpool đủ tầm ra CL "nói chuyện" với RM và ACM! Sau Liverpool mới đến MU.
Rossoneri  (kienihk@gmail.com) (12:29 17/02/2012)
avatar đội bóng
Silva, Antonini hậu vệ quá tốt..hàng TV của Milan thu hồi bóng và phát động cũng tốt H2 hi cọng ghi thêm bàn nữaForza Milan
pily  (llmioangelo@yahoo.com) (03:45 16/02/2012)

31 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Champions League mùa này mới đá có trận lượt đi mà đã xác định được 2 đội Barca và Milan zô vòng tứ kết rồi. Chất lượng các CLB ở giải NHA đang xuống đốc không phanh, không còn làm mua làm gió ở đấu trường cúp C1 như các mùa giải trước đây được nữa...
Leo  (lesau2012@gmail.com) (08:23 16/02/2012)

30 người thích bình luận này.  3 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.