02h45 ngày 15/2, Leverkusen - Barcelona: Khi lòng kiêu hãnh bị tổn thương

Thứ Ba, 14/02/2012 11:52 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Bị Real bỏ xa đến 10 điểm trên bảng xếp hạng Liga, không thắng 3 trận liên tiếp trên sân khách, chưa bao giờ kể từ ngày Pep xuất hiện, Barca bị tổn thương nghiêm trọng như hiện tại. Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, đừng để Champions League trở thành bi kịch như Liga.



Barca sẽ tìm lại nụ cười đêm nay? - Ảnh Getty

Khi Barca tổn thương

Bầu không khí lạnh lẽo đến khó tả bao trùm lấy những cầu thủ Barca, khi đội bóng ĐKVĐ châu Âu và Tây Ban Nha rời khỏi Pamplona. Sự lạnh lẽo ấy không chỉ vì nhiệt độ ban đêm ở Pamplona xuống mức -10oC, mà còn xuất phát từ thất bại 2-3 của Barca trước chủ nhà Osasuna. Đó thực sự là một thất bại quá nặng nề với Barca, và là đòn đau giáng vào tham vọng tái lập kỳ tích đoạt 4 chức vô địch Liga liên tiếp.

Tại La Liga, không phải đối thủ nào cũng có thể ghi vào lưới Barca đến 3 bàn. Chính xác hơn, trong vòng 2 năm 9 tháng qua, làm tung lưới Barca 3 bàn là điều không thể với các đội bóng Tây Ban Nha. Trước đó, lần cuối cùng Barca kết thúc trận đấu với ít nhất 3 bàn thua diễn ra trong mùa giải 2008-09, trước hai đối thủ Atletico (thua 3-4) và Villarreal (3-3).

Thất bại bạc nhược trước Osasuna, cộng thêm việc giành những kết quả thiếu thuyết phục trong những trận sân khách mùa này, khiến Barca gần như đã mất cơ hội bảo vệ ngôi vương Liga. Chưa bao giờ trong triều đại vinh quang gắn liền cùng Pep, Barca lại dễ bị tổn thương đến thế khi rời “sào huyệt” Nou Camp. Trong bối cảnh ấy, việc giành quyền chơi trận chung kết Cúp Nhà Vua cũng không đủ làm hài lòng người hâm mộ.

Tất nhiên, ngay chính “Pep Team” cũng không thể chấp nhận được những gì mà mình đang trải qua. Giữ nguyên được đội hình từng lên đỉnh cao châu Âu mùa trước, đồng thời bổ sung hai ngôi sao Fabregas và Alexis Sanchez, nhưng Barca lại đang đi lùi. Trong 41 trận đấu chính thức gần nhất, Barca thua vỏn vẹn 2 trận, và điều đáng nói là nó đều xảy đến ở mùa này, trước các đối thủ nhỏ (Getafe, Osasuna).

Những trận thua này có điểm gì chung? Messi chơi mờ nhạt và không còn là chính anh, dù chỉ khoảng 50 hoặc 60% phong độ. Một điểm khác, Xavi không thể đá, hoặc cũng mờ nhạt như Messi. Cuối cùng là sự thiếu vắng Iniesta, cầu thủ có lối chơi thông minh và không thiếu những pha xử lý bóng táo bạo. Một vài điểm kể trên đủ để chứng minh rằng, Barca chỉ thực sự là chính mình - một kẻ thống trị - khi có đủ trong đội hình “tam tấu” Messi - Xavi - Iniesta.

Đánh thức lòng kiêu hãnh

Barca đã thất bại trong cuộc đua đường dài với Real, hoặc cũng có thể xem chính “Pep Team” đã tự loại mình ra khỏi cuộc chơi. Giấc mơ tái hiện kỳ tích của Johan Cruyff nửa đầu thập niên 1990 - mà chính Pep là một nhân tố quan trọng - gần như là không thể, khi khoảng cách hiện tại đã là 10 điểm.

Lòng kiêu hãnh đã bị tổn thương nghiêm trọng, và đây là lúc Barca buộc phải đánh thức bản lĩnh của nhà vô địch. Những gì xảy ra ở Liga không được phép tái hiện trên sân chơi Champions League, nếu như đội bóng xứ Catalonia không muốn đi theo bánh xe của “kẻ thù” Real mùa trước (chỉ giành Cúp Nhà Vua, và thất bại ở hai mặt trận danh giá nhất).

Trên thực tế, sân chơi Liga không giống với Champions League, nơi đòi hỏi nhiều yếu tố khác nhau trong cuộc đối đầu trực tiếp. Hơn nữa, dù có thành tích sân khách kém nhất trong vòng 4 năm trở lại đây, thầy trò Pep vẫn cho thấy được bản lĩnh của đội bóng số 1 thế giới, khi phải đối mặt với những đối thủ mạnh. Trong khuôn khổ Liga, Barca từng đánh bại Real ngay tại Bernabeu, giành điểm từ tay Valencia dù bị dẫn bàn liên tục. Tại vòng đấu bảng Champions League, Barca cũng buộc chủ nhà Milan phải cúi đầu sau một cuộc rượt đuổi ngoạn mục, với tổng cộng 5 bàn thắng được ghi.

Có thể giải thích, thành tích kém của Barca trên sân khách chủ yếu là do sự chủ quan, và khát vọng cũng giảm đi rất nhiều sau những vinh quang liên tiếp, từ mặt trận này sang mặt trận khác. Thế nên, khi bước vào trận đấu tại BayArena, trước đối thủ được đánh giá khá cao Leverkusen, những cule có lý do để đặt niềm tin vào sự trở lại đầy mạnh mẽ của đội nhà. Hơn nữa, trong cuộc hành trình sang nước Đức, hai cái tên quan trọng Xavi và Iniesta cùng đồng loạt trở lại.

Cứ sau một thất bại, Barca luôn đứng dậy mạnh mẽ. Và đêm nay, BayArena sẽ là hình ảnh Barca khác xa so với đội bóng vừa quỵ gối ở Pamplona?

Dự đoán: 1-2

Đối đầu: Hai đội gặp nhau 4 lần ở Champions League kể từ năm 2001; Barca thắng 3, Leverkusen thắng 1.

Lực lượng

Leverkusen: Ballack, Eren Derdiyok, Sidney Sam, da Costa chấn thương.

Barcelona: Villa, Afellay chấn thương; Keita chưa trở lại.

Đội hình dự kiến

Leverkusen: Leno - Corluka, Schwaab, Friedrich, Kadlec - Castro, Reinartz, Rolfes - Bender - Kiessling, Schurrle.

Barcelona: Valdes - Alves, Pique, Puyol, Abidal - Xavi, Busquets, Iniesta - Fabregas, Messi, Sanchez.

Pique gặp tai nạn

Chiếc Audi do trung vệ Pique đã bị gãy cánh cửa trái, sau một pha va chạm với xe buýt khổ lớn, khi anh đang trên đường đến Nou Camp. Tai nạn xuất phát do việc Pique quên chiếc túi và dừng xe giữa đường để quay lại. Vì bất cẩn, Pique để mở cánh cửa, dẫn đến vụ va quẹt. Bản thân Pique không gặp rủi ro nào. Sau đó, anh đã đến Nou Camp, trước khi cùng đội di chuyển ra sân bay El Prat. Chuyến bay từ El Prat khởi hành lúc 10h30 hôm qua (giờ địa phương), và đáp xuống Cologne sau đó hai tiếng, với nhiệt độ -1oC. Các cầu thủ Barca đã nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi vài giờ, sau đó ra sân tập.

3 Trận thua Osasuna mới là lần thứ 3 Barca của Pep phải nhận ít nhất 3 bàn thua trong một trận đấu. Trước Osasuna, hai đội làm được điều này là Atletico (4-3) và Villarreal (3-3).

2 Trong 41 trận chính thức gần nhất, Barca chỉ thua đúng 2 trận. Cả hai thất bại đều diễn ra trong mùa này, và trên sân khách.

6 Trong mùa giải trở lại với Champions League, Leverkusen đã toàn thắng 3 trận sân nhà ở vòng bảng và ghi đến 6 bàn. Cả Chelsea và Valencia đều nhận hai bàn thua ở BayArena.

Ngọc Huy

3 thích.

Bình luận (15)

avatar đội bóng
Có bao giờ tác gải thử đặt nghi vấn "Barca đang suy thoái không vì một thế hệ đã quá tải cả về thể chất cũng như danh hiệu". Đừng lấy ánh hào quang để tự kêu nữa. Cái gì cũng có lên rồi có xuống!!!
nathan  (yahoo@yahoo.com) (12:04 14/02/2012)

61 người thích bình luận này.  20 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Cứ nghĩ đến cảnh bác nathan vừa cm vừa F5 để nhất "I Like It" với câu phát ngôn của mình mà lại thấy buồn cười quá. Barca đang bị suy giảm phong độ, thì cũng không có vé cho Real hay... bất cứ đội bóng nào (đá thể thức đấu loại trực tiếp) bắt nạt được đâu bạn àh.
Cười Khe Khẽ  (cuoikhekhe@gmail.com) (12:03 15/02/2012)
avatar đội bóng Cesc! Cậu có thấy cậu ở đội nào là đội đó không vô đich quốc nội không hả??? Hồi ở Anh là Arsenal giờ qua Laliga là Barca.... (năm nay thôi.năm sau chưa biết. Cuối mùa mà không vô địch C1 là tội cậu nặng lắm đấy nhé!
kaiki  (kaiki@vietnam.vn) (02:23 14/02/2012)
avatar đội bóng thui đi bạn à ... Barca của tôi đang cố gắng .. tốt nhất là hãy để cuối mùa sẽ trả lời ... đừng comment vô vị ... vì cái điều đó ai cũng biết .. quá rõ ràng .. Đội bóng nào chẳng có thời kỳ của nó
Cesc  (volamlamvo1811@yahoo.com) (01:02 14/02/2012)
avatar đội bóng
Leverkusen chưa đủ tầm để hạ Barca cho dù Barca đang bị sốc.Trận này,nếu Lever đá kiểu "biết mình biết ta" và thời tiết,sân bãi ủng hộ thì sẽ hòa.Nhưng lượt về thì out thôi.Nhưng bóng đá luôn có bất ngờ...Nếu Lever thắng 1-0 thì Barca thực sự xuống dốc chứ không chỉ "tổn thương"
bbq  (thanhminh88@yahoo.com) (01:32 14/02/2012)

27 người thích bình luận này.  5 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Tôi cũng cho rằng Leverkusen chưa đủ tầm, phải cỡ Osasuna trở lên.
Phan Văn Pháo  (megameol@yahoo.com) (07:16 14/02/2012)
avatar đội bóng
hy vọng Leverkusen sẽ làm nên chuyện,dù điều đấy rất khó,cũng như BC vẫn mơ đến vô địch liga dù khoảng cách là 10,vì bóng đá sẽ có những bất ngờ không ai biết được.
khôngthèmnổitiếng  (vuthanhgotha@yahoo.de) (02:32 14/02/2012)

19 người thích bình luận này.  4 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bản tin thể thao đặc biệt: Thần Đèn người VN vừa di dời sân Bernabeu - TBN qua ngay sát bên cạnh sân Bay Arena - Đức theo kế hoạch của BTC để cung cấp đủ ghế ngồi cho số CĐV dự kiến sẽ lên đến con số kỷ lục Ghi-nét vào tối nay. Dự đoán của các chiên za: 1 trận đấu khó khăn cho cả 2 đội. Tỷ số là 3-0 nghiêng về chủ nhà. S
nhanvo  (nhan2nhan@yahoo.com) (12:11 14/02/2012)

18 người thích bình luận này.  36 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Hoang tưởng cũng chưa bằng các cules, khoảng cách đã là 10 điểm mà nói sẽ đoạt Liga cuối mùa, Cl mới tới nốc ao mà đòi bảo vệ thành công chức vô địch. Đùa cho vui thôi. Tối nay Barca thắng Leverkusen 10-0, chịu chưa hay là còn ít! Xin cho biết théc méc.
nhanvo  (nhan2nhan@yahoo.com) (01:04 14/02/2012)
avatar đội bóng Trí tưởng tượng của bạn thật đáng kinh... ngạc. Đã từng có ai đó nói với bạn bị hoang... tưởng chưa? Hay bạn đi hỏi thử bác sĩ tâm lý xem sao. Lo cho bạn quá, để nặng thì nguy hiểm lắm. Hẹn bạn đêm nay nhé ở BayArena nhé.
Huy  (huyvudang@gmail.com) (12:39 14/02/2012)
avatar đội bóng
To Đông Hà - Đổ cát hay lèn đá tốn kém lắm , PHUN NƯỚC rẻ hơn nhiều
cua bò dọc  (cua.bodoc@yahoo.com) (02:11 14/02/2012)

10 người thích bình luận này.  8 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Chết cười mất thôi Trận bán kết năm đó vì biết không được bật Champagne nên họ bật nắp vòi phun nước đó mà
Phan Văn Pháo  (megameol@yahoo.com) (06:30 14/02/2012)
avatar đội bóng Ông này đúng là "suy bụng ta ra bụng người"?!. Hành động đổ cát ấy chỉ được anti ủng hộ hết mình thôi.
Fan ruột anti  (bluejet84@gmail.com) (04:50 14/02/2012)
avatar đội bóng
Haha bị tổn thương bao giờ vậy tác giả??? Người ta chỉ bị tổn thương khi mà thực sự thâm tâm cảm thấy đau đớn, nhưng mà từ rất lâu Barca đã giành đất LaLiga cho các cầu thủ trẻ rồi thì có gì mà tổn thương đây!!! (giả bộ đau buồn bên ngoài nhưng vui vẻ bên trong)!!! Thắng thua là quan trọng nhưng quan trọng nhất là cảm giác thực của người ta thôi
Noone  (Noone@gmail.com) (12:00 14/02/2012)

9 người thích bình luận này.  26 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Noone : Đúng rồi,thế thì tiện thể nghỉ luôn cả cup Nhà Vua đi,cố đấm ăn xôi làm gì
The Reds  (jgraylandy@gmail.com) (04:08 14/02/2012)
avatar đội bóng Haha đã nói là quan trọng là cái cảm giác cuối cùng đọng trong mỗi người thôi !!! Nếu Real mất LaLiga, fan sẽ rất đau đớn, còn Barca, như bây giờ nè, có tí buồn, nhưng mà thấy bình thường, thắng mãi rồi cũng phải ngỉ ngơi chứ !!! Còn từ bao giờ ah, lục lại comment của tớ từ tận trước SKD lượt đi nhé!!!
Noone  (Noone@gmail.com) (02:48 14/02/2012)
avatar đội bóng Lâu là từ bao giờ??? Từ ngày thua RM 7 điểm ư? Tôi nghe thấy cái vẻ gượng gạo trong việc bào chữa quá!
NVK  (daysleeper_2810@yahoo.com) (02:03 14/02/2012)
avatar đội bóng comment của noname vậy cũng được ttvh đăng. hết ý kiến
hongphuc  (phuc@yahoo.com) (01:07 14/02/2012)
avatar đội bóng anh Noone quả ko hổ danh cule' huyền thoại ,đi guốc trong bụng Pep , quả thực Pep giành liga cho các cầu thủ trẻ ,đơn cử là Messi ,ko biết Messi trẻ đến đâu chứ thấy anh cày liên tục cũng tội quá ,ko muốn thắng thì làm ơn cho Messi nghỉ đi,người chứ có phải con chó đâu mà bắt chạy suốt Hay là nhìn Messi vừa chạy ,vừa chuyền ,vừa cắm đầu cõng gánh nặng " cầu thủ trẻ" trận này qua trận khác để rồi cuối đầu đi ra trong thất vọng là niềm vui " trong thâm tâm" ,là cảm giác thực của Pep ? Btw năm nay cố mà dành cái cúp nhà Vua, đừng làm con cáo chê chùm nho xanh để rồi nhận ra mình đếch còn cái gì cả
noname  (bich@yahoo.com) (12:40 14/02/2012)
avatar đội bóng
Nếu là Mou thì chắc chắn đã tìm mọi cách để đổ cát, lèn đá xuông sân rồi. Nhưng HLV Leverkusen không bao giờ làm trò đó. Không bao giờ!
Đông Hà  (Ronaldinho@gmail.com) (01:24 14/02/2012)

8 người thích bình luận này.  33 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nói cái này thì hơi phi thể thao, nhưng là nói thật, 2 gương mặt trên của Barca nhìn rất chán.
Phan Văn Pháo  (megameol@yahoo.com) (01:03 14/02/2012)

7 người thích bình luận này.  16 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Barca không phải là sàn catwalk hay sân khấu showbiz nên cầu thủ cũng không được bảnh chọe cậu ợ. Về độ "đẹp chai" của cầu thủ thì Barca không phải là đối thủ của nhiều clb khác.. Bạn chắc thích mấy clb kia lắm nhở
tomtep  (anhduc@gmail.com) (02:51 14/02/2012)
avatar đội bóng Chú này nói nghe hay nhỉ, có anti nào nhìn đối thủ mình ghét mà thấy vui đâu.
Fan ruột anti  (bluejet84@gmail.com) (02:24 14/02/2012)
avatar đội bóng
Tiếc là Ballack không thể đá để đuổi nhau với trọng tài thêm một lần nữa. Chúc may mắn! Viel Glück, Leverkusen!
Do Ng  (ivan_ngo2001@yahoo.com) (02:27 14/02/2012)

6 người thích bình luận này.  4 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đúng là khát vọng của BC đã giảm rồi. Trước một đối thủ không nhiều tên lại đến từ nên bóng đá tuân thủ kỷ luật đến khó chịu như Đức. Chắc phen này BC bị loại sớm.
Mourinho  (mourinho_win@yahoo.com) (12:25 14/02/2012)

5 người thích bình luận này.  14 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.