(TT&VH) - Có thể ví HLV Remi Garde của Lyon như một ngọn lửa. Trong nhiều hoàn cảnh nguy cấp, ý chí kiên cường và sự liều lĩnh vô tận của nhà cầm quân này có thể giúp Lyon thiêu đốt đối thủ. Nhưng ngược lại, chính Lyon cũng nhiều lần bị thiêu đốt bởi ngọn lửa quá dữ dội này.

HLV Remi Garde có giúp Lyon chiến thắng? - Ảnh Getty
Kể từ sau chức vô địch Ligue 1 cuối cùng ở mùa 2007-2008, Lyon không thi đấu xuất sắc tại đấu trường quốc nội như trước. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn duy trì được phong độ để chí ít có mặt trong nhóm 3 đội dẫn đầu để giành một vé dự Champions League. Nhưng năm nay, dưới sự dẫn dắt của tân HLV Garde, Lyon đã thi đấu sa sút đến không tưởng tại Ligue 1, giải đấu họ từng vô địch 7 năm liền. Trong 5 trận gần nhất, đoàn quân của HLV Remi Garde chỉ thắng được 1, hòa 1 và để thua tới 3, trong đó thất bại trước Caen cuối tuần qua có thể coi như đáy vực của cơn khủng hoảng. Được thi đấu ngay trên thánh địa Gerland, nơi từ đầu mùa đến giờ Lyon thắng 8, hòa 1 và chỉ thua 1, nhưng đội chủ nhà đã để cho Caen, đội lúc đó xếp thứ 17/20, đánh bại ê chề. Trong hoàn cảnh đội xếp thứ 3 Lille hay Marseille, đội đang hồi sinh mạnh mẽ, vẫn còn một trận chưa đấu, khả năng Lyon bị đẩy xa khỏi nhóm dự Champions League là hoàn toàn có thể xảy ra.
Trái với phong độ tồi tệ tại cuộc đua đường trường Ligue 1, thầy trò HLV Garde lại thi đấu khá thành công tại những giải đấu theo thể thức loại trực tiếp. Ở Champions League, dù có thời điểm tưởng đã buông xuôi nhưng con sư tử Lyon cuối cùng vẫn gầm vang, đánh bại Dinamo Zagreb tới 7-1 để thở phào, giành một vé vào vòng knock-out. Tại vòng 1/8 cúp Quốc gia diễn ra hồi giữa tuần trước, dù bị rơi vào thế khó khi để Bordeaux dẫn trước nhưng rốt cuộc, Lyon vẫn gỡ hòa và sau đó đánh bại đối thủ với hai bàn thắng ở hiệp phụ. Kịch bản ở trận bán kết cúp Liên đoàn với Lorient hồi đầu tháng 2 cũng diễn ra tương tự nhưng nghẹt thở hơn. Lyon bị đối thủ dẫn trước 0-2 tới phút 80 nhưng chỉ trong 10 phút cuối đã kịp gỡ hòa và lại tiếp tục hạ đo ván đối thủ trong hiệp phụ.
Những kết quả trái chiều này xuất phát từ cuộc cách mạng triệt để về lối chơi do tân HLV Garde tiến hành. Nhà cầm quân này đã gạt bỏ sạch lối chơi sử dụng một tiền vệ dẫn dắt của người tiền nhiệm Claude Puel (loại nhạc trưởng Yoann Gourcuff) để thay vào đó bằng những miếng đánh biên và những cú mở bóng thật dài để đưa bóng đến khung thành đối phương một cách nhanh nhất có thể. HLV trẻ tuổi này còn đẩy sự phiêu lưu của Lyon lên cùng cực khi sử dụng bộ đôi Gonalons - Fofana, thiên về tấn công chứ không phải là những “máy quét” chính hiệu, ở khu vực giữa sân. Với một lối chơi phóng khoáng như vậy, Lyon có thể thiêu đốt đối thủ nhưng cũng có thể tự thiêu chết mình dù đối phương chẳng tấn công.
Các CĐV Lyon có thể sẽ trầm trồ tán thưởng khi đội nhà xuất sắc lách qua khe cửa hẹp đến không tưởng nhưng chắc chắn sẽ không muốn lối chơi mạo hiểm, dễ gây đau tim của ông Garde lại tiếp diễn. Mùa giải đã bước vào giai đoạn quyết định và họ cần đoàn quân của HLV Garde vẫn tấn công đầy mạnh mẽ nhưng khôn ngoan hơn và kiểm soát được đối thủ cũng như chính mình hơn. Niềm vui từ những trận thắng điên rồ sẽ không thể sánh được với nỗi buồn nếu Lyon phải vắng mặt tại Champions League mùa tới hay phải chia tay sân chơi này ngay tại vòng 1/8, nhất là khi đối thủ chỉ là APOEL Nicosia, đến từ đảo Cyprus. Nếu HLV Garde vẫn không thể điều tiết được ngọn lửa của chính mình, rất có thể nhà cầm quân này sẽ phải đối mặt với một cái kết bi thảm đang treo lơ lửng ngay trước mặt.\
| Cổ tích nào cho APOEL Nicosia?
Ở vòng bảng, Nicosia đã viết nên một câu chuyện cổ tích khi thắng 2 (trước cả Porto lẫn gã nhà giàu Zenit), hòa 3 và chỉ để thua 1 (trước Shakhtar Donetsk trong trận cuối cùng mang ý nghĩa thủ tục), qua đó chiếm ngôi đầu bảng G. Hiện có phong độ khá tốt trong 10 trận gần nhất (thắng 6, hòa 2 và thua 2), liệu Ailton, cựu Vua phá lưới Bundesliga mùa 2003-2004, và các đồng đội có thể tiếp tục viết câu chuyện cổ tích đầy vinh quang cho Nicosia nói riêng và cả nền bóng đá đảo Cyprus nói chung? Dự đoán: 3-1 1 Trong 6 lần dự Champions League gần đây, Lyon mới chỉ một lần vượt qua vòng 1/8 (mùa 2009-2010, năm họ vào tới bán kết nhưng để thua Bayern).
3 Ở Champions League mùa này (tính cả vòng sơ loại), Nicosia mới chỉ phải nhận 3 bàn thua trong 6 trận phải thi đấu trên sân khách. 3 Ở vòng bảng, Nicosia đã hòa cả 3 trận trên sân khách. Còn trên sân nhà, họ thắng Porto và Zenit, chỉ để thua Shakhtar Donetsk trong trận cuối mang nặng tính thủ tục. Lực lượng Lyon: vắng Dejan Lovren, Kim Kallstrom trở lại. Nicosia: Đầy đủ Đội hình dự kiến
Lyon: Lloris - Reveilliere, Kone, Umtiti, Cissokho - Briand, Gonalons, Kallstrom, Bastos - Lisandro Lopez, Gomis. Nicosia: Chiotis - Poursaiditidis, Jorge, Jahic, Oliveira - Morais, Pinto - Charalambidis, Marcinho, Manduca - Ailton. |
Trần Khánh An