Bốc thăm chia cặp vòng 1/8 Champions League: Đại chiến Anh - Italia

Thứ Bảy, 17/12/2011 11:03 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH)- Premier League còn 2 đại diện. Cả hai đụng phải những đối thủ rắn nhất có thể. Arsenal tái ngộ với ĐKVĐ Serie A là AC Milan. Với Chelsea là Napoli, kẻ đã trực tiếp đẩy Man City xuống Europa League.

Giới truyền thông Anh đồng loạt nhắc đến khái niệm "Italian Jobs". Thứ nhất, cả hai đối thủ của Premier League ở vòng 1/8 đều là đội bóng Italia. Thứ hai, "Italian Jobs" vốn ám chỉ những nhiệm vụ, công việc khó khăn. Arsenal và Chelsea đã rất vui mừng khi họ kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng, từng tin rằng mình sẽ chỉ gặp các đối thủ dễ chịu. Nhưng rốt cuộc, những chiếc lá thăm đen đủi đã đưa họ đến với hai đội mạnh nhất trong nhóm nhì bảng.

Milan - Arsenal: 4 năm sau...

Trong lịch sử Champions League/C1, Milan với 7 lần đăng quang chỉ kém mỗi Real Madrid (9 lần), lại là nhà ĐKVĐ Serie A. Cũng chính tại vòng 1/8 này ở mùa 2007-08, Arsenal gặp Milan, lúc bấy giờ là ĐKVĐ Champions League. Trận lượt đi ở Emirates, Arsenal dồn ép suốt 90 phút, tạo ra nhiều cơ hội rõ nét nhưng không thể đưa bóng vào lưới Milan và cuối cùng đành chấp nhận kết quả hòa 0-0. Milan tưởng chừng nắm lợi thế rất lớn. Nhưng ở trận lượt về tại San Siro, Arsenal đã chơi một trận cực hay. Cú sút xa của Fabregas cùng pha dứt điểm của Adebayor sau màn dốc bóng nhanh như gió của Walcott đã mang lại chiến thắng 2-0 cho Arsenal, qua đó giành vé vào tứ kết. Chứng kiến trận ấy, ông chủ Berlusconi của Milan từng phán rằng: "Họ (Arsenal) đá nhanh và không cho chúng tôi nhìn thấy quả bóng".

Mùa 2007-08 là năm cực thịnh của bóng đá Anh ở đấu trường Champions League. Từ vòng knock-out trở đi, họ không thua đội bóng nước ngoài nào khác và chỉ loại lẫn nhau. Vào tứ kết, Arsenal gục ngã trước Liverpool. Liverpool sau đó chỉ chịu thua Chelsea ở bán kết. Trận chung kết ở Moskva là chuyện nội bộ của người Anh. M.U đã đăng quang sau khi đánh bại Chelsea ở lượt đấu súng.

Thời điểm ấy, việc người Anh dễ dàng vượt qua vòng bảng hay chiếm 3/4 suất ở bán kết là điều quá quen thuộc. Nhưng 3 mùa gần đây, họ có dấu hiệu suy yếu rõ rệt. Mùa 2009-10, lần đầu tiên kể từ năm 2005, Premier League không có đại diện nào trong trận chung kết. Mùa trước, M.U là đại diện duy nhất của họ ở vòng bán kết. Mùa này, cả M.U lẫn Man City không thể vượt qua vòng bảng. Đến trước lượt trận cuối cùng, Chelsea còn đối mặt với nguy cơ bị loại trong khi chỉ mình Arsenal giành vé sớm trước 1 lượt.

Khi mà người Anh tỏ ra yếu đuối ở sân chơi châu lục thì người Ý đang từng bước xây dựng lại hình ảnh của mình. Cả 3 đại diện của họ ở vòng bảng đều giành vé vào vòng knock-out. Ấn tượng nhất trong số đó là Napoli khi họ trực tiếp đẩy Man City xuống Europa League. Napoli đã kiếm được trận hòa 1-1 ở sân Etihad và thắng ngoạn mục 2-1 ở trận lượt về. Đến vòng 1/8, Napoli sẽ loại tiếp Chelsea? Nếu vậy, họ đúng là khắc tinh đối với những đội giàu có của Premier League.

Thành tích của Arsenal và Chelsea trước các đội bóng Italia hoàn toàn trái ngược. Ở vòng đấu mang tính chất knock-out thuộc các đấu trường châu Âu, chưa có đội bóng Italia nào vượt qua được Arsenal. Pháo thủ đã 7 lần vượt qua đối thủ Italia ở vòng knock-out lượt đi-lượt về, thắng Parma trong trận chung kết Cúp C2 mùa 1993-94. Chelsea thì ngược lại, chỉ thắng 1/5 trận gần nhất gặp đội bóng Italia. 7 trận gần đây làm khách ở đất Ý, Chelsea cũng chỉ thắng 1 mà thôi.

Trong khi người Anh và người Italia giẫm đạp lên nhau thì các đại gia khác rất hài long với kết quả bốc thăm. Nhà ĐKVĐ Barca, dù không quan tâm đối thủ là ai, có lẽ rất vui khi lá thăm đưa họ đến với Leverkusen. Real Madrid sẽ hành quân đến nước Nga, với đối thủ là CSKA Moskva. Bayern Munich, Á quân của mùa 2009-10, sẽ đụng độ với Basel, đội bóng đã gây sốc khi đánh bại và loại M.U khỏi Champions League. Lyon liên tục gặp may mắn. Sau khi vượt qua vòng bảng một cách điên rồ, họ sẽ chỉ gặp APOEL của đảo Síp.

Đức Lộc



Kết quả bốc thăm

Lyon - APOEL

Napoli - Chelsea

AC Milan - Arsenal

Basel - Bayern Munich

Bayer Leverkusen - Barcelona

CSKA Moskva - Real Madrid

Zenit - Benfica

Marseille - Inter Milan

* Các đội đứng trước đá trận lượt đi trên sân nhà vào các ngày 14, 15 và 21, 22/2/2012.

* Lượt về diễn ra vào các ngày 6, 7 và 13, 14/3/2012.

7 năm đối đầu

Từ những cuộc đối đầu Ý-Tây Ban Nha trước mùa bóng 2004/05 (mùa 2003/04 là những cuộc đọ sức, và chiến thắng, của những Milan, Juventus và Inter trước Deportivo, Barcelona, Real Madrid, nhất là mùa 2002/03) đến những cuộc đọ sức Anh-Ý kể từ một loạt các trận đấu của M.U và Liverpool với Milan và Juventus ở mùa xuân 2005 cho đến giờ, số phận đã luôn đưa họ đến với nhau. Và trong những cuộc đối đầu ấy, người thua cuộc luôn là nước Ý (chỉ có một lần chiến thắng duy nhất để leo lên đỉnh cao là mùa 2006/07, với chức vô địch Champions League của Milan, trước mũi Liverpool).

Mùa bóng Vòng đấu    Các trận đấu

2004/05    1/8              M.U-Milan 0-1, 0-1

                   Tứ kết         Liverpool-Juventus 2-1, 0-0

                   Chung kết  Liverpool-Milan 3-3 (3-2 luân lưu)

2005/06     Tứ kết        Arsenal-Juventus 2-0, 0-0

2006/07     Tứ kết        Roma-M.U 2-1, 1-7

                   Bán kết       M.U-Milan 3-2, 0-3

                   Chung kết   Milan-Liverpool 2-1

2007/08    1/8               Liverpool-Inter 2-0, 1-0

                                       Arsenal-Milan 0-0, 2-0

                                        Roma-M.U 0-2, 0-1

2008/09     1/8               Inter-M.U 0-0, 0-2

                                        Arsenal-Roma 1-0, 0-1, 7-6 luân lưu

                                         Chelsea-Juventus 1-0, 2-2

2009/10    1/8                 Milan-M.U 2-3, 0-4

                                        Inter-Chelsea 2-1, 1-0

2010/11    1/8                Milan-Tottenham 0-1, 0-0


                

0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
Tội nghiệp bạn "Mãi Yêu MU", đã kém kiến thức bóng đá còn thiếu nốt kiến thức tin học. Chỉ việc lên gờ gờ gõ gõ mấy phát là kiểm tra được cái mình muốn nói trước khi phát biểu mà cũng không làm được... Mà chẳng hiểu anh này anti David Silva ở điểm nào nữa. Silva ăn đứt mấy chú ở Old Trafford cả trong lẫn ngoài sân bóng nhé!!!
weirdo  (weirdo@gmail.com) (12:54 17/12/2011)

17 người thích bình luận này.  4 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhìn lại lịch sử Champions League thì Ars chưa có 1 chiếc Cup Champions League nào. 7 - 0 là tỷ số Cup Champions League giữa AC Milan vs Ars. Không biết đẳng cấp ở đâu mà so sánh với Đại ca Ac Milan đây. "Tự sướng" sao?
Maldiniviet  (maldiniviet@yahoo.com.vn) (06:36 19/12/2011)

13 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
sao lại mang mu vào đây mà cãi vã nhỉ?đây là vòng 1/8 Champions League cơ mà!
tiều phu  (vivuvina@yahoo.com) (11:23 17/12/2011)

5 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vâng,AC vĩ đại,đúng rồi ,đại ca AC,mấy năm nay chìm nổi thế nào,năm nay mới qua được vòng bảng đã nhiều lời, năm ngoái thua Tot ê chề trên sân nhà còn chưa biết tút kinh nghiệm à
viển vông  (nuibanhnuong@yahoo.com) (02:34 13/01/2012)

5 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
AC MILAN phải để MU trị chứ asernal ko ăn thua.Ngay cả barca cũng bị milan đè bẹp 3-2 ở vòng bảng nói gì đến "những đứa trẻ nhà wenger"
Mãi Yêu MU  (anti_david_silva@yahoo.com) (11:51 17/12/2011)

0 người thích bình luận này.  52 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Lần sau em (Mãi Yêu MU) đừng "bình lại" nhé! Tội nghiệp em quá!!!
Phạm Ngọc Minh  (ngocminh_np@gmail.com.vn) (11:30 27/01/2012)
avatar đội bóng Tội nghiệp, kiến thức em nó có hạn mà "chém gió" thì vô song. Mấy bác đừng dại mà đụng vào chú này kẻo mang họa thì khổ. Ngày em nó "lặn tăm" khỏi TTVH cũng gần đến rồi đấy; cứ để em nó "gào thét" trong tuyệt vọng đi mọi người.
Fan ruột mấy chú anti  (bluejet84@gmail.com) (08:53 20/12/2011)
avatar đội bóng ai xem bóng đá từ lâu đều biết Milan là khắc tinh của MU.1 lần duy nhất MU loại đc Milan đang trong giai đoạn thoái trào của Leonardo,mà Leo là 1 hlv có tư tưởng bóng đá mơ mộng,Inter dưới sự dẫn dắt của Leo cũng bị Schalke hành hạ với tỉ số đậm (ko nhớ chi tiết tỉ số)
tienroikia  (tienroikia@gmail.com) (05:19 17/12/2011)
avatar đội bóng http://www.youtube.com/watch?v=OU-9a85r4Qw trận Milan - MU ở San Siro năm 2007. Lần hiếm hoi mình không buồn khi MU thua, vì Milan quá hay, và MU cũng không hề thua một cách vô ích khi đã học được rất nhiều điều
theatre_of_dreams  (pjvn_lknight@yahoo.com) (03:50 17/12/2011)
avatar đội bóng MU mới thắng Milan "của ng Brazil" đc 1 trận mà đã nghĩ mình là khắc tinh của Milan? Vậy 4 lần đối đầu với Milan "của ng Italia" thua cả 4, ko ghi nổi 1 bàn ở San Siro thì gọi là gì đây???
Hướng Thái Dương  (htduong@yahoo.com) (03:18 17/12/2011)
avatar đội bóng Thử google với từ khóa 'San Zero' xem MU trị Milan như thế nào.
Do Ng  (ivan_ngo2001@yahoo.com) (12:24 17/12/2011)
avatar đội bóng AC thì "khiếp sợ" MU rùi. MU vô đối chỉ sợ có Basel nhỉ? Giờ này mà còn vênh váo sao?AC nào "đè bẹp" Barca 3-2 ở vòng bảng???Google lại mà nâng cao kiến thức nhé fan MU
Nguyễn  (nguyen.ipower@gmail.com) (12:09 17/12/2011)
avatar đội bóng
bạn Maldiniviet chắc quên mất cách đây 4 năm, Arsenal cũng đã gặp Milan ngay trong vóng 1/16...
Just another gooner  (s3_1468@yahoo.com) (09:01 09/02/2012)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.