Hướng tới lễ bốc thăm: Desailly đánh giá Madrid cao hơn cả Barca

Thứ Sáu, 16/12/2011 14:20 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Dù được hỏi rất nhiều về Arsenal và Chelsea, hai đại diện Anh còn sót lại ở Champions League, song Marcel Desailly, cựu hậu vệ của Chelsea và đội tuyển Pháp, lại cho rằng các đội bóng thành London không có "cửa" vô địch mùa này.

Chelsea và Arsenal hướng tới lễ bốc thăm sẽ diễn ra ở Nyon, Thụy Sỹ vào 18 giờ chiều nay (giờ Việt Nam) với sự tự tin cao độ. Không chỉ vì họ đang có phong độ ổn định. Mà chủ yếu là vì họ, do đã giành được ngôi đầu ở các bảng đấu của mình, không phải quá lo lắng về chuyện phải gặp các đại gia ở ngay vòng tới. Những đối thủ "nặng ký" nhất với người Anh là các đội bóng Italia, Napoli và AC Milan.

Nếu tránh được hai đối thủ này, một suất ở vòng tứ kết là trong tầm tay của Arsenal và Chelsea. Tới được đó, thì bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đó là điều mà các CĐV lạc quan đang hướng tới. Tuy nhiên, theo Desailly, người hiện đang giữ một chân trong ủy ban đánh giá trao giải Laureus - còn được biết đến với tên gọi "Oscar thể thao" - người Anh đã đặt sự lạc quan ấy vào nhầm chỗ.



Desailly khi còn là người của Chelsea - Ảnh Internet
Cựu đội trưởng của Chelsea tin rằng nếu có xảy ra trường hợp hai đội bóng cùng quốc gia gặp nhau ở trận Chung kết, thì quốc gia được hưởng sự vinh hạnh ấy không phải là Anh, mà là Tây Ban Nha. Dù vẫn còn đó những đối thủ mạnh, Arsenal, Chelsea, Inter, Munich..., Desailly vẫn cho rằng đương kim vô địch Barca và đối thủ truyền kiếp Real Madrid không có đối trọng xứng đáng, ngoài bản thân họ, ở Champions League mùa này.

"Rõ ràng, với rất nhiều người, Barca là ứng cử viên số một và Real Madrid cũng đang theo rất sát họ. Chúng ta đã được thấy họ có thể chơi bóng ở trình độ cao đến thế nào," Desailly nói với Standard Sport. "Ngoài ra chẳng có ai đủ khả năng cạnh tranh với họ. Đây chính là hai đội bóng sẽ vô địch giải đấu. Nếu họ không phải gặp nhau ở vòng ngoài, họ sẽ quyết định mọi thứ ở Chung kết".

Hiện tại, rất nhiều chuyên gia cho rằng với sức mạnh vô địch của Barca, Champions League thậm chí còn không được xem là cuộc đua song mã. Năm ngoái, Barca đã hạ M.U một cách tâm phục khẩu phục với tỉ số 3-1 trong trận Chung kết. Trong khi M.U giờ đã trở thành ứng viên số Một ở Europa League, Real Madrid, đối thủ lớn còn lại của Barca, cũng vừa bị đánh bại theo cách tương tự, cũng với tỉ số 3-1, ngay tại Bernabeu.

Tuy nhiên, Desailly vẫn bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của đội bóng do Jose Mourinho dẫn dắt. "Theo quan điểm của tôi, đây sẽ là năm của Real Madrid chứ không phải của Barca. Tôi đã theo dõi họ rất kỹ mùa này, và tôi chỉ có thể nói được "wa, quá tuyệt". Về chiến thuật hay về kỹ thuật họ đều thể hiện xuất sắc một cách đáng ngạc nhiên. Tôi vẫn đánh giá cao Barca, nhưng cũng cho rằng Madrid không hề kém, bất chấp những gì đã xảy ra hôm thứ Bảy".

"Mọi người đều quen với cách chơi của Barca, trong khi Madrid lại chơi theo kiểu khác hẳn. Họ chơi bóng trực diện hơn - một, hai, ba đường chuyền với tốc độ cao và những tiền đạo trẻ của họ đã có mặt trong vòng cấm đối phương. Cả đội bóng, các cầu thủ đều rất tuyệt vời. Ngoài ra, khát khao của từng cầu thủ cũng rất đáng ngưỡng mộ. Không phải vì Mourinho. Vì bản thân họ đã thế. Các cầu thủ cảm thấy thất vọng vì không giành được gì quan trọng ở mùa trước. Bây giờ, họ đang khao khát vinh quang hơn bao giờ hết".

Cách đây chưa lâu, UEFA còn bày tỏ sự lo ngại về sự thống trị của Premier League ở đấu trường châu Âu, khi M.U, Chelsea, Arsenal và Liverpool thường xuyên có mặt ở những vòng đấu cuối cùng của Champions League. Thực tế, luôn có ít nhất một đội bóng Anh góp mặt ở 6 trong 7 trận Chung kết gần đây. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn mùa này. Đương kim Á quân M.U và tân binh giàu có Man City đều đã bị loại ngay từ vòng bảng. Và theo Desailly, điều này khiến Chủ tịch UEFA Michel Platini cảm thấy rất vui.

"Đó (việc 2 đội bóng thành Manchester bị loại) là một cú sốc với bóng đá Anh. Họ vẫn tin tưởng rằng mình sẽ tiếp tục là tiếng nói chủ đạo ở đấu trường châu lục. Nhưng với Platini thì đây là một tin vui, là điều mà ông ấy đã chờ đợi từ rất lâu. Ông ấy hạnh phúc, chắc chắn thế. Ông ấy muốn trong bóng đá, mọi thứ đều được chia sẻ, và không phải lúc nào những đội bóng lớn, đội tuyển lớn cũng thể hiện sự thống trị. Ở đây, tôi nói về M.U nhiều hơn là về City. Nhưng dù thế nào thì các đội bóng khác cũng cảm thấy vui vì cả hai đội bóng này đã bị loại".

Khánh Phong


0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
MU bị loại là quá hợp lý. Champions League mùa này sẽ bớt đi được rất nhiều trận đấu mang tính chất "đỏ đen" hay còn gọi là " ăn rùa " mà các đối thủ của họ phải hứng chịu.
Dũng  (alp.120@yahoo.com) (03:45 16/12/2011)

35 người thích bình luận này.  7 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các bạn "Mãi Yêu Mờ U" rất biết gây sự chú ý.
123@xyz.com  (123@xyz.com) (03:37 16/12/2011)

11 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đáng tiếc MU ko may bị loại,ko thì sẽ là thế chân vạc :MU-REAL-BARC tranh hùng hấp dẫn hơn nhiều ..Hơn nữa việc không có MU khiến độ hấp dẫn của CL giảm đi một nửa..
Mãi Yêu MU  (anti_david_silva@yahoo.com) (03:02 16/12/2011)

4 người thích bình luận này.  145 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Hơi đâu mà giải thích với chú nhóc "anti_david_silva" này. Đọc xong phớt lờ đi là OK rồi. Đơn giản chỉ cần click "không thích" là OK rồi, reply làm chú nhóc cứ tưởng hay mà "hiểu nhầm" tội nghiệp chú nó.
MG  (mg@gmail.com) (10:53 16/12/2011)
avatar đội bóng Đâu cần tới năm sau? Có khi tới vòng sau thôi.
Hải  (hanphongxuytuyet@gmail.com) (06:54 16/12/2011)
avatar đội bóng may là năm nay còn được chường mặt tại châu Âu vào tối thứ 5 chứ sang năm có khi đốt đuốc tìm cả C1 và C3 chả thấy ông MU đâu ý chứ.
Nobody  (minhchuaquat@gmail.com) (03:38 16/12/2011)
avatar đội bóng MU à? VTV3 Tối thứ 5.
chemgio  (chemgio@gmail.com) (03:25 16/12/2011)
avatar đội bóng nói thế thì tôi cũng có thể nói nếu Dinamo Zagerb nếu không may bị loại....Hix! còn việc CL giảm hấp dẫn là do fan MU cảm thấy thế thôi, nhiều khi MU bị loại lại khiến cho các CĐV trung lập cảm thấy đỡ bị ngộ độc bình luận hơn ấy chứ.
thanh_  (huyduc_1010@yahoo.com) (03:14 16/12/2011)

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.