Leverkusen: Cửa hi vọng vừa mở, đã vội khép?

Thứ Năm, 08/12/2011 13:22 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH)- Lọt qua được vòng bảng Champion League có thể được xem là một thắng lợi đối với Bayer Leverkusen. Nhưng trong ngày vui ấy, không ít cổ động viên Werkself có mặt trên sân vận động Crystal của Genk đã âm thầm tiếc nuối.

Trước một đội chủ nhà không còn hi vọng đi tiếp, các cầu thủ Leverkusen đã bất lực trong việc đem về trọn vẹn 3 điểm, dù đã chơi với toàn bộ sức lực của mình. Dù Derdiyok đã đem về một điểm đầy quý giá cho đội bóng Đức cũng như Valencia thất thủ trên sân Stanford Bridge, nhưng như vậy không có nghĩa chặng đường của họ tại Champions League đã trở nên rộng thênh thang. Với trận thắng 3-0 trước Valencia, Chelsea mới chính là đội vươn lên dẫn đầu bảng E với 11 điểm và ngôi nhì bảng thuộc về Leverkusen. Điều này cũng đồng nghĩa với tại vòng knock-out, họ rất có thể sẽ phải đối mặt với Barcelona hoặc Real Madrid - những đội bóng mà cả thế giới đều muốn tránh xa vào thời điểm này.



Leverkusen (trái) sẽ phải chạm trán Barcelona hoặc Real Madrid- Ảnh Getty

Leverkusen sẽ chiến thắng Barca hoặc Real? Không phải là điều không thể xảy ra, nhưng nó sẽ tới với một xác suất ... thấp tới đáng buồn. Hai gã khổng lồ trong bóng đá đang có phong độ cực kì đáng sợ, nhất là tại đấu trường châu lục. Nếu may mắn mỉm cười với họ khi tránh được "cặp voi" này, những cái tên còn lại cũng chẳng dễ chịu hơn là mấy. Với một lực lượng hạn chế và khá mỏng manh như Leverkusen, để chiến thắng các đối thủ đầu bảng tại vòng loại trực tiếp thì có lẽ ngoài chiến thuật, đội hình, họ sẽ cần phải có thêm một yếu tố phi thể thao nữa: những lời cầu nguyện.

Leverkusen đã chơi rất hay tại vòng bảng và nếu cứ tiếp tục chơi xuất thần như cú lội ngược dòng trước Chelsea tại Bay Arena, họ hoàn toàn có thể tự tin trước bất kỳ đối thủ nào. Đáng tiếc, nếu những phút giây thăng hoa đó cứ tới một cách thường xuyên như họ muốn, trong bóng đá đã có thêm tên một người khổng lồ nữa sánh ngang với Barca hay Real, chứ không phải một đội bóng tầm trung của Đức. Có một thực tế phũ phàng đang mở ra trước mắt họ: hãy cứ cố gắng hết sức mình đi, nhưng kết quả chưa chắc đã xứng đáng với những gì bạn bỏ ra đâu.

Dortmund đã chính thức bị loại. Leverkusen lọt qua vòng bảng nhưng lại đối diện với cả một núi nguy cơ. Đại diện tiềm năng duy nhất còn lại tại Champions League của người Đức chỉ còn lại một cái tên quen thuộc: Bayern Munich. Trong nhiều năm qua, hùm xám vẫn là niềm hi vọng và là đại diện đáng kể nhất của người Đức tại đấu trường châu lục. Khi nào thì hùm xám hết cô đơn? Không dễ để trả lời câu hỏi này, tuy nhiên với sự góp mặt của Leverkusen tại vòng đấu tiếp theo, người Đức có thể tìm thấy sự an ủi phần nào với một hi vọng mong manh: phép màu sẽ xảy ra!

Yến Nhi


2 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Gặp Benfica,APOEL thì cửa vẫn rộng mở thôi.
Yến Oanh  (oanhyen@gmail.com) (07:24 08/12/2011)

6 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Kể cả gặp đến Inter Milan (Chelsea cùng bảng, Baern đồng hương nên sẽ không gặp) thì cửa vẫn còn sáng lắm, chỉ ngại gặp các CLB Tây Ban Nha thôi mà dạo này bốc thăm vòng loại trực tiếp, các CLB của Đức hay son.
nhatubantre  (nhatubantre@yahoo.com) (09:01 08/12/2011)

1 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Ha ha ... công nhận, mình cũng ko thích các CLB của Đức lắm, ko phải vì họ đá ko hay mà vì tụi Đức toàn chiếu trận có CLB của nó, nếu CLB của Đức bị loại hết thì mới đc xem trận hay nhất của vòng đấy ^^
nhatubantre  (nhatubantre@yahoo.com) (08:20 17/12/2011)
avatar đội bóng Rất tiếc, cửa đóng sầm lại rồi
megaman  (megaman1988@yahoo.com) (11:05 16/12/2011)

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.