(TT&VH) - Hàng loạt ca chấn thương, tập trung chủ yếu vào đầu gối, đang khiến lực lượng của Leverkusen bị sứt mẻ nghiêm trọng. Trong mùa Hè, thủ thành xuất sắc Rene Adler phải phẫu thuật điều trị chấn thương đầu gối và gần như sẽ không thể thi đấu một phút nào ở giai đoạn lượt đi. Trước mùa giải mới, Leverkusen phải gấp rút mượn Bernd Leno từ Stuttgart và trao luôn cho thủ thành mới 19 tuổi này vị trí số một, bởi những người còn lại, Fabian Geifer và David Yelldell, đều không đáng tin cậy.

Thảm họa chấn thương đầu gối của Leverkusen chưa dừng. Ở tuyến giữa, lần lượt Barnetta, Ortega rồi mới đây là Renato Augusto cũng lâm vào tình cảnh tương tự Adler. Có vẻ như vị trí ảnh hưởng lớn nhất đến khả năng vận động trên cơ thể các cầu thủ Leverkusen đang bị “ma ám”. Đội ngũ y tế của câu lạc bộ này không có giải pháp ngăn ngừa và điều trị dứt điểm. Một đội bóng mà có tới bốn cầu thủ, trong đó ba người là trụ cột, đang phải bó gối thì rõ ràng, đó là vấn đề mang tính hệ thống.
Leverkusen đang đứng trước cơ hội giành vé đi tiếp ngay sau vòng này nếu họ thắng Valencia và Genk không đánh bại Chelsea. Điều kiện thứ hai rất dễ xảy ra, dù đội bóng Bỉ được chơi trên sân nhà để đón tiếp đội bóng Anh đang gặp khủng hoảng phong độ. Hơn bao giờ hết, Chelsea cần một trận thắng để sớm giải quyết dứt điểm nhiệm vụ ở Champions League, đồng thời quên đi hai thất bại liên tiếp khá nặng nề ở Premier League. Điều kiện còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực của Leverkusen trong chuyến làm khách ở Mestalla.
Mùa giải này, Valencia và Leverkusen mới lần đầu tiên đối đầu với nhau ở Champions League, nhưng lịch sử nói chung đang hơi “thiên vị” đội bóng Đức. Thứ nhất, Valencia mới chỉ thắng được bốn, hòa mười và thua mười trận trước các đối thủ Bundesliga ở đấu trường châu Âu. Trên sân nhà Mestalla, Valencia thắng ba, hòa bảy và chỉ thua một, nhưng lại chưa bao giờ đánh bại các đội bóng Đức trong khuôn khổ Champions League. Thứ hai, với việc hạ Valencia 2-1 ở lượt đấu thứ ba, Leverkusen đã chấm dứt chuỗi bảy trận không thắng trước các đội bóng Tây Ban Nha.
Lần gần nhất Leverkusen giành chiến thắng ở Tây Ban Nha là khi Michael Ballack ghi bàn giúp họ đánh bại Deportivo với tỷ số 3-1 ở vòng bảng thứ hai Champions League mùa giải 2001-2002 mà đội bóng Đức sau đó đã lọt vào trận chung kết nhưng để thua Real Madrid 1-2 tại Glasgow. Mặc dù bị vỡ mũi sau khi ghi bàn duy nhất giúp Leverkusen thắng Freiburg 1-0 ở Bundesliga cuối tuần qua, Ballack nhiều khả năng vẫn có thể ra sân, với chiếc mặt nạ bảo vệ, trong chuyến làm khách của Valencia.
Với một đội bóng trẻ như Leverkusen ở một sân chơi khắc nghiệt như Champions League thì rõ ràng kinh nghiệm của Ballack là thứ vô cùng quý báu. Các cầu thủ Leverkusen có thể đeo mặt nạ vì vỡ mũi hay bó gối vì chấn thương, nhưng trước Valencia tại Mestalla, họ sẽ không chấp nhận “bó gối” để đội bóng Tây Ban Nha hành hạ và ra về trong thất bại. Một chiến thắng nữa thôi, thầy trò ông Robin Dutt sẽ bước lên một nấc thang mới dẫn đến thiên đường...
Đông Hà
| Niềm vui & nỗi buồn Tây Ban Nha Dù đã hơn chín năm trôi qua, Leverkusen hẳn chưa thể quên nỗi đau để thua Real Madrid 1-2 trong trận chung kết Champions League ở Glasgow, với cú vô-lê “thần sầu” của Zidane. Tuy nhiên, bóng đá Tây Ban Nha cũng từng mang lại niềm vui lớn cho đội bóng Đức. Danh hiệu duy nhất ở đấu trường châu Âu mà Leverkusen giành được cho đến bây giờ là chiến thắng trước Espanyol trên chấm luân lưu sau khi mỗi đội thắng 3-0 trên sân nhà ở lượt đi và về ở chung kết UEFA Cup mùa giải 1987-1988. |