Các cúp châu Âu

Vũ khí của Leverkusen: 3 “ngự lâm quân” trẻ tuổi

19/10/2011 11:42 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Khi Michael Ballack đứng trên Hampden Park và chơi trận chung kết Champions League cách đây 10 năm cho Leverkusen trước Real Madrid, thì Bernd Leno thậm chí còn chưa được vào đội thiếu niên của Stuttgart, Andre Schuerrle đang chơi cho đội trẻ ở quê nhà Luwigshafen, và khuôn mặt Lars Bender vẫn còn đầy mụn trứng cá. Nhưng bây giờ, họ sát cánh bên nhau, ở một đấu trường còn quá lạ lẫm với đội ngũ còn rất trẻ của Leverkusen.

Leno, mới tròn 19 tuổi vào tháng Ba năm nay (chính xác hơn nữa, thì ở trận gặp Chelsea thuộc khuôn khổ lượt đầu vòng bảng năm nay, anh mới 19 tuổi 193 ngày), chính là thủ môn người Đức trẻ nhất từng chơi ở Champions League. Mới cách đây 2 năm thôi, Schuerrle lần đầu được gọi lên đội U-21 Đức (xin nhớ là mới U-21). Năm 2008, Bender là thành viên của đội U-19 Đức vô địch giải U-19 châu Âu. Leno thậm chí chỉ mới biết Bundesliga là thế nào ở  mùa giải này, còn Schuerrle và Bender chỉ mới được chơi cho đội một của các CLB họ khoác áo có 2 mùa bóng. Nhưng giờ thì cả 3 đều là những cầu thủ quan trọng bậc nhất của Leverkusen.



Thủ thành trẻ
Bernd Leno- Ảnh Getty

Tài không đợi tuổi. Schuerrle mới ghi bàn thắng thứ 5 cho đội tuyển Đức (chỉ sau 10 trận khoác áo) cách đây một tuần, trong chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Bỉ ở trận cuối cùng vòng loại EURO 2012. Leno đã bắt 8 trận cho Leverkusen mùa này ở Bundesliga, và trở thành thủ môn thứ 3 trong lịch sử Bundesliga, sau Dirk Kruessenberg và Heribert Macherey, giữ sạch lưới trong 3 trận đầu tiên bắt chính ở giải đấu cao nhất nước Đức. Trong hơn 2 năm qua, Bender đã đá cho Leverkusen tổng cộng 73 trận, trong khi anh mới vừa bước qua tuổi 22 vào tháng Tư năm nay.

Điểm chung của họ là gì? Trong một cuộc chia sẻ với báo Bild mới đây, trước trận gặp Valencia, cả ba đã cho thấy rằng họ đều chẳng biết sợ là gì! Leno luôn háo hức: “Bạn có thể tưởng tượng được không? Mới 2 tháng trước thôi, tôi vẫn còn đang chơi cho đội B của Stuttgart. Valencia có thể là đội bóng mạnh với rất nhiều cá nhân xuất sắc, nhưng chúng tôi được chơi trên sân nhà, và chính Valencia mới là đội phải chịu áp lực”.  Schuerrle tự tin: “Một chiến thắng sẽ đem đến cho chúng tôi xuất phát điểm tốt, và chúng tôi phải chơi với mục tiêu giành chiến thắng”. Bender thì cảm thấy áy náy với các CĐV của Leverkusen: “Chúng tôi đã chơi không tốt trong trận gặp Gladbach vào cuối tuần trước, và đây là thời điểm để chuộc lỗi”.

Thông điệp đã được đưa ra rất rõ ràng. Đôi tay của thủ môn 19 tuổi Leno, khả năng kiến thiết của tiền vệ 22 tuổi Bender, và những bàn thắng của Schuerrle, chân sút mới tròn đôi mươi, và quyết tâm chiến thắng. của một đội ngũ có tuổi đời trung bình

Ban Cầm


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm