(TT&VH)- Ở Alianz Arena, người Đức hể hả vì họ đã tạo được sự khác biệt nhờ cú đúp của "Super Mario" Gomez. Còn Man City? Đằng sau nỗi đau của một kẻ chiến bại, họ cũng thấy nhớ một "Super Mario" khác của mình: Mario Balotelli.
Có thể người ta sẽ không nhớ Balotelli đến thế nếu như không xảy ra vụ Carlos Tevez từ chối vào sân ở hiệp hai trận đấu vừa qua. Khi ấy, trên băng ghế dự bị, Man City không có một chân sút nào khác. Và thế là trong hoàn cảnh cần phải tăng cường tấn công, vì đã bị dẫn tới 2-0 sau hiệp một, Mancini đành cắn răng đưa Dzeko quá ư vô duyên ra sân, để thay vào đó là... Nigel De Jong, một tiền vệ phòng ngự điển hình. Từ sơ đồ 4-4-2 giàu sức tấn công, Man City lại phải đá 4-2-3-1 với một mình Aguero đơn độc trên hàng tấn công. Cuối trận, Mancini còn đưa Kolarov vào thay Barry, và Milner vào thay Nasri, nhưng rõ ràng đó cũng không phải những thay đổi nhằm tăng cường khả năng tấn công.
Thực tế thì Mancini đã hết cách, bởi 3 cầu thủ còn lại mà chưa sử dụng, ngoài Tevez, là thủ thành Pantilimon, trung vệ Lescott, và hậu vệ cánh Zabaleta. Trong biên chế đội một bây giờ, sau khi đã cho mượn Adebayor (tới Tottenham) và Santa Cruz (Real Betis), hàng tấn công Man City đã được tinh giản gọn ghẽ với 4 ngôi sao đẳng cấp thế giới. Nhưng khi Dzeko, gây thất vọng, Tevez từ chối ra sân, thì chân sút còn lại là Mario Balotelli lại không thể góp mặt, vì vẫn phải thụ án treo giò sau tấm thẻ đỏ ở trận đấu với Dynamo Kiev mùa giải trước.
![]() Man City đang nhớ Balotelli- Ảnh Getty |
Mặc dù đã chơi 28 trận cho Man City ở mùa trước, song Balotelli chưa bao giờ được xem là sự lựa chọn số một của Roberto Mancini. Mặc dầu vậy, anh đang dần chứng tỏ được năng lực của mình trong những trận gần đây. Giữa tuần trước, anh là người ấn định chiến thắng 2-0 cho Man City trước nhà ĐKVĐ Cúp Carling Birmingham City. Vài ngày sau, chân sút da màu này chỉ mất 8 phút sau khi vào sân để phá vỡ thế bế tắc ở trận đấu với Everton. Man City đã xóa được cái dớp kém cỏi khi đối đầu với đội bóng vùng Merseyside và tiếp tục cuộc đua song mã với M.U.
Điều đáng nói là ở trận thắng Everton cuối tuần qua, Mancini đã đưa Balotelli vào sân, khi Man City bế tắc, còn Tevez bị giam trên băng ghế dự bị. Và người kiến tạo để Super Mario ghi bàn khi đó là Aguero, chân sút số một của Man City hiện nay. Nếu như ở Munich hôm qua, Balotelli có mặt, chắc chắn, Mancini có thể vẫy tay gọi anh chứ chẳng phải cầu viện đến một kẻ thiếu trách nhiệm như Tevez. Cùng là mẫu cầu thủ giàu cá tính và hay hờn dỗi, nhưng có vẻ như Balotelli đang "dễ bảo" hơn hẳn so với Tevez.
Balotelli có thói quen chẳng mấy khi thèm ăn mừng sau khi ghi bàn, nhưng Mancini không giận cậu học trò nhỏ vì điều đó. "Đúng là cậu ấy thường chẳng tỏ vẻ gì là hạnh phúc sau khi ghi bàn. Mario muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng việc ghi bàn cũng bình thường như chạy trên sân đấu mà thôi". Thực tế thì bàn thắng ghi vào lưới Everton vừa qua là một khoảnh khắc đáng nhớ với Super Mario, và ngay sau đó, anh đã chạy ra đường biên, ôm lấy ông thầy từ thủa ở Inter. "Tôi bảo cậu ấy chơi rộng rồi hãy xâm nhập vòng cấm khi chúng tôi tấn công, và điều đó đã mang lại hiệu quả", Mancini lý giải. Ngoài tính nết thất thường, Balotelli là một tài năng thật sự, với khả năng hoạt động không mệt mỏi và có thể tạo nên đột biến.
Thật tiếc là một ngôi sao như thế lại không thể ra sân ở Munich. Balotelli còn phải nghỉ 1 trận nữa ở Champions League, và Man City sẽ còn lý do để nhớ anh.
Tuấn Cương
