(TT&VH)- Những phút giây hạnh phúc ở Wembley. Pique, sau khi tận hưởng làn nước mát lạnh từ hệ thống vòi phun tưới cỏ trên sân, bất ngờ lừng lững đi về phía một cầu môn. Rồi với một chiếc kéo không biết chuẩn bị từ khi nào, trung vệ của Barca hì hục cắt… lưới, trước khi cuộn hết lên mình rồi bình thản bước đi trong bộ dạng khiến người ta nhớ tới cô nàng lắm chiêu Lady Gaga. Một cách ăn mừng rất Pique. Vui vẻ, nhẹ nhàng, tưng tửng, và cũng rất độc đáo.
Nhưng nếu là tiền đạo, bạn đừng hi vọng sẽ được thấy một Pique "nhẹ nhàng" như thế trên sân. Hãy sẵn sàng cho một buổi tối ngột ngạt, khi Pique luôn theo sát bạn như hình với bóng, luôn để mắt tới từng chuyển động dù là nhỏ nhất của bạn, và luôn đưa ra những quyết định can thiệp kịp thời và chính xác nhất. Pique ấy, quả xứng với biệt danh "Hoàng đế" (anh được so sánh với Beckenbauer), đã luôn làm chủ khu vực trước cầu môn đội nhà bằng sự dữ dằn, cảnh giác và cả sự tỉnh táo theo bản năng của loài sư tử khi chúng bảo vệ lãnh thổ đã được đánh dấu của mình.
Pique cắt lưới sân Wembley về làm kỉ niệm- Ảnh Getty
Trước trận đấu ở Wembley, chân sút trẻ Chicharito được hi vọng sẽ tạo ra những nét tươi mới mà M.U cần trong cuộc chiến với đội bóng rõ ràng được đánh giá cao hơn họ. Nhưng ở Wembley, trong tầm radar của Pique, hạt đậu nhỏ đã trở nên bé bỏng hơn bao giờ hết, để rồi phải rời sân mà không có lấy một cú sút trúng đích. Không hẳn là Chicharito bị "khớp". Anh chỉ không thể phát huy được khả năng của mình, khi mà trong những tình huống hiếm hoi các tiền vệ chuyền được bóng lên phía trên, Pique luôn đi trước Chicharito một bước. Đúng lúc, đúng chỗ, và mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Nhiều người, khi nghĩ tới cái cách Barca kiểm soát bóng, vội cho rằng làm hậu vệ Barca thật sướng, và làm thủ môn của họ còn sướng hơn. Đó là quan niệm sai lầm. Ở Wembley, Pique đã cho thấy làm hậu vệ Barca khó khăn thế nào (vừa phải theo sát đối phương, vừa phải tham gia vào tiqui-taca), còn Valdes đã cho thấy làm thủ môn Barca căng thẳng ra sao. Trong một thế trận có vẻ nhàn nhã, thủ môn này vẫn 3 lần phải "xuất tướng" khi đối phương chuyển sang chơi bóng vượt tuyến. Chỉ cần Valdes hơi thiếu tập trung, hay không chính xác trong những tình huống ấy, Barca chắc chắn đã phải trả giá đắt.
Hãy cứ tung hô Messi, tán tụng Villa, Pedro, ngợi ca Xavi, Iniesta. Nhưng đừng quên rằng phía sau họ, vẫn còn những người hùng thầm lặng như Valdes, Pique, những người luôn có mặt đúng lúc, đúng chỗ để dọn dẹp, trang hoàng cho sân khấu tiqui-taca thêm rực rỡ…
V.C