(TT&VH Cuối tuần) - Cặp trung vệ Carles Puyol - Gerard Pique giỏi đến đâu? Victor Valdes đứng ở đâu trong danh sách những thủ môn hay nhất thế giới? Liệu Sergio Busquets có phải là một tiền vệ đánh chặn hàng đầu như người ta vẫn mặc nhiên thừa nhận sau khi anh cùng Barcelona và Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới? Những câu hỏi ấy sẽ khó mà có câu trả lời chừng nào Pep Guardiola hãy còn cầm quân cho Barca.
Người ta không thể trả lời vì nếu như các đội bóng khác học cách phòng ngự không bóng, Barca lại phòng ngự với bóng.
![]() Tấn công chính là các phòng ngự tốt nhất của Barcelona - Ảnh Getty |
Trong tất cả các trận đấu mà mình tham gia dưới thời Pep Guardiola, tỷ lệ kiểm soát bóng luôn nghiêng về phía các cầu thủ Barca. Trong các buổi tập, những bài tập được chú trọng nhiều nhất cũng chính là bật nhả và kiểm soát bóng. Barca cần bóng để triển khai thế trận và cần bóng để phòng ngự (đối phương không có bóng, làm sao tấn công được khung thành Valdes). Trong những thống kê, bộ 3 Messi - Villa - Pedro đoạt bóng nhiều hơn bất kỳ hàng công nào tại Liga. Thời gian để Barca đoạt lại bóng sau khi mất bóng cũng ngắn nhất Liga. Nói tóm lại, Pep đã quán triệt và đưa lên đỉnh cao triết lý “Tấn công là cách phòng ngự” tốt nhất.
Suốt 3 năm vô địch đã qua, đội bóng của Pep luôn để lọt lưới ít nhất giải và nhờ đó, Victor Valdes đã vươn đến kỷ lục 4 lần đoạt Pichichi. Năm nay, Real Madrid của Jose Mourinho bị chê là phòng ngự, nhưng họ kết thúc mùa bóng với 102 bàn so với 95 bàn của Barca. Barca tấn công chính là để phòng ngự vậy. Hãy chú ý: Mùa này Gerard Pique đã lần lượt phải đá cặp trung vệ với Puyol, Eric Abidal, Busquets, Javier Mascherano, Gabriel Milito... Nhưng sự khác biệt mà những sự lắp ghép này tạo ra không cao. Bởi Barca phòng ngự từ tuyến trên trở lên. Đối phương đâu có bao nhiêu cơ hội thử sức với Pique? Daniel Alves lên đá như một tiền vệ cánh, bao nhiêu lần đối phương phản kích được vào vị trí của anh? Tại sao một Victor Valdes nổi tiếng là hay phạm sai lầm suốt sự nghiệp dưới thời Frank Rijkaard lại đột nhiên chơi rất vững vàng dưới tay Pep? Vì đâu có đội nào ép được Barca mà buộc anh sai lầm! Tóm lại, Pep đã tìm ra cách chơi phòng ngự hợp lý nhất cho Barca và thế hệ của những Messi, Xavi, Iniesta...
Đây là sự tương phản hoàn toàn so với Man United. Đội bóng của Sir Alex Ferguson không cần bóng quá nhiều, không cần chuyền quá nhiều để tạo ra một pha nguy hiểm. Đôi khi chỉ là một đường chuyền dài từ giữa sân, một pha tỉa bóng ra biên của Wayne Rooney hoặc một pha dốc bóng của Antonio Valencia là Man.United đã có được một tình huống ăn bàn. Man.United thoạt nhìn chơi phòng ngự nhiều hơn tấn công với sự vững vàng của Nemanja Vidic. Nhưng ngay cả khi bị dồn ép, Man.United bao giờ cũng trong tư thế phản kích. Mùa này tại Premier League, ai ghi bàn nhiều hơn “Quỷ đỏ”.
Bởi thế, cuộc đối đầu giữa một Barca “tấn công để phòng ngự” và một Man.United “phòng ngự trong thế công” sẽ rất đáng được đợi chờ. Bởi lấy tấn công làm phòng ngự, Barca cần sự ăn ý tuyệt đối của các vị trí từ Busquets trở lên. Đâu cần phải là nhà chuyên môn bậc thầy bạn cũng có thể viết ra đội hình xuất phát của Barca tại Wembley tới đây. Trong đó, Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, Pedro, Villa dứt khoát phải đá chính. Phía sau là Alves, Puyol, Pique và Valdes. Chỉ có đúng trường hợp của Eric Abidal gây lăn tăn vì anh chỉ vừa trở lại sau ca mổ gan.
Ngược lại, chính Sir Alex Ferguson bây giờ còn chưa dám quyết đội hình ra sân. Vì mỗi con người khác nhau sẽ tạo ra lối chơi khác nhau, cách tiếp cận khác nhau. Mùa này Man.United chiến thắng, các nhà chuyên môn cũng bó tay vì không biết họ thắng bằng cách nào. Đó là kết quả của sự linh hoạt trong chiến thuật và cách dùng người của Man.United. Barca đã lên đến đỉnh cao của tiqui-taca và họ chỉ trau dồi thêm kỹ năng ấy. Barca không có con người để thay đổi chiến thuật. Kiểu gì cũng phải cầm bóng, ru ngủ, chờ thời cơ. Quá trình chuẩn bị cho trận đấu của Pep chính thức chấm dứt sau hiệu còi khai cuộc. Với Sir Alex, đấy mới là lúc bắt đầu.
Thu Trang



