Các cúp châu Âu

UEFA lấy lại chút công bằng sau pha "bóp cổ" của Gattuso

18/03/2011 09:59 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Trợ lý Joe Jordan sẽ phải nhận một án phạt thích đáng do lỗi khiêu khích dẫn đến hành phi thiếu kiềm chế của tiền vệ Gattuso sau trận ở lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa Tottenham và Milan.

Trong trận đấu đó, Tottenham có được chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Milan. Dường như quá ức chế với kết quả nhận đấu và cộng thêm việc phải nhận những khiêu khích từ phía đối phương, Gattuso đã nổi nóng và lao vào "bóp cổ" trợ lý HLV Joe Jordan  bên phía Tottenham. Sau hành động này, thủ quân của Milan phải nhận án treo giò 4 trận từ phía Liên đoàn bóng đá châu Âu.

Hành vi bóp cổ Jordan của Gattuso - Ảnh Getty

Vấn đề ở chỗ, Gattuso nhận tội là hoàn toàn hợp lý (phía Milan quyết định không kháng án), song "nạn nhân" của anh lại vẫn nhởn nhơ khi không chịu một án phạt nào. Ai cũng biết Gattuso là một người nóng tính nhưng "không có lửa làm sao có khói", chính "máy quét" của Milan đã thừa nhận sự ức chế dẫn đến hành động thiếu kiềm chế là do anh không thể chịu đựng hơn trước những lời lẽ "sỉ vả" từ phía Jordan khi gọi anh là "gã đồ tể người Italia".

Theo tiết lộ của tờ Daily Mail (Anh) chính Jordan sau này thừa nhận đã có những hành động khiêu khích với Gattuso. Hiện tại,phía UEFA đã cho Tottenham thời hạn 3 ngày để giải trình trước khi hình phạt cuối cùng được đưa ra. "Tất nhiên tôi sẽ không có ông ấy trong những trận đấu sắp tới, đây là một tin tốt cho một số người", HLV Harry Redknapp nói.

Trong khi đó, liên quan đến vụ HLV Wenger và tiền vệ Nasri chỉ trích trọng tài Massimo Busacca ở trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Barcelona và Arsenal ở Nou Camp, án phạt từ phía UEFA đã được đưa ra. Theo đó, Wenger và Nasri sẽ bị treo giò trong trận đấu tiếp theo ở cúp châu Âu của Arsenal. Ngoài ra, HLV Wenger còn bị phạt số tiền là 8.700 bảng Anh.

Trước những công bố về án phạt của UEFA, HLV Wenger bày tỏ sự thất vọng sau khi phía Liên đoàn bóng đá châu Âu không cho phép ông có mặt trong cuộc họp của UEFA để đưa ra những lời lẽ kháng cáo. "Tôi biết mình sẽ bị phạt bởi phía UEFA đã tự trừng phạt một cá nhân nào đó mà không cần tham khảo ý kiến của "bị cáo". Những tình huống như này, bạn có cảm giác như mình đang bị bắt bởi một nhân viên cảnh sát. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi không đáng phải nhận án phạt này vì tôi không làm điều gì sai trái. Những tôi lại không có được cơ hội để nói lên những suy nghĩ đó nên buộc phải chấp nhận nó", Wenger ngán ngẩm cho biết.

Trong trận thua 1-3 của Arsenal trước Barcelona, Wenger và một số học trò như Narsi và Van Persie đã chỉ trích trọng tài Massimo Busacca là "giết chết trận đấu" sau khi "vua áo đen" người Thụy Sĩ rút thẻ vàng thứ hai và truất quyền thi đấu Robin Van Persie với hành vi cố tình sút bóng dù đã bị thổi việt vị.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm