Real Madrid hùng dũng vào tứ kết: Tháng Ba nay khác rồi

17/03/2011 18:51 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Đã 6 năm qua, tháng Ba đến luôn mang tới cho Real Madrid những dư vị thật buồn khi nỗi ám ảnh của Champions League vẫn luôn vần vũ trên bầu trời Bernabeu. Tất cả chỉ thực sự thay đổi ở tháng Ba năm nay, khi lần đầu tiên sau 6 mùa giải, người Madrid hân hoan trong niềm vui chiến thắng. Đội bóng con cưng của họ đã chính thức xóa được dớp của lịch sử để ghi tên vào vòng tứ kết.

* Đêm hội Bernabeu

Thực ra, những tín hiệu lạc quan đã đến với các Madridista từ trận lượt đi, khi Real Madrid có được một bàn thắng trong trận hòa 1-1 ở Gerland. Cái lợi thế tưởng chừng khá nhỏ ấy lại tạo tiền đề cho một sự tự tin ở trận lượt về. Quan trọng hơn, dẫn dắt Real đang là Jose Mourinho, người có thừa sự khôn ngoan để chắt chiu những lợi thế dù là nhỏ nhất và kịch bản trận chiến tại Bernabeu đã không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn.

Real Madrid đã vượt qua được cái "dớp" của lịch sử - Ảnh Getty

Claudio Puel thừa biết Real sẽ mạnh như thế nào khi được chơi trên sân nhà và đã chọn sơ đồ 4-2-3-1 để đảm bảo tính an toàn cần thiết cho khung thành của Lloris, nhưng ông đã phải thừa nhận sau trận đấu, "Lyon vẫn kém Real một bậc". Không chỉ hơn ở đẳng cấp, đội quân của Mourinho còn nhỉnh hơn về khía cạnh con người. Điển hình là bàn thắng mở tỷ số của Marcelo. Một chuyên gia phòng ngự trong một khoảnh khắc ngẫu hứng bỗng vụt sáng như một nhà thơ với một bàn thắng mang đậm dấu ấn cá nhân. Hay những pha xử lý không thể tuyệt vời hơn của Oezil. Trong một trận đấu mà Ronaldo tái xuất từ chấn thương, tiền vệ người Đức đã làm lu mờ CR7. Chính anh là nguồn cảm hứng bất tận mang về chiến thắng hoàn hảo cho Real.

Mùa bóng trước, cũng chính ở Bernabeu, Real đã vượt lên dẫn trước (Ronaldo ghi bàn) nhưng đội bóng của Pellegrini khi ấy đã không thể bảo vệ được thành quả và để Pjanic "giết chết" những hi vọng bằng bàn thắng gỡ hòa. Nhưng như đã nói ở trên, tài năng của Mourinho không cho phép kịch bản cũ ấy được lặp lại. Những bàn thắng tiếp theo đã đến như một lẽ rất thường tình sau những pha lập công của Benzema và Di Maria. Chiến thắng 3-0 là một cái kết đẹp và mở ra không khí lễ hội ở Bernabeu vào những ngày giữa tháng 3. Lần đầu tiên sau 6 năm, những niềm vui, tiếng cười đã trở lại với các Madridista.

* Tứ kết chỉ là một cột mốc, chưa phải là đích cuối cùng

"Hoàn hảo" và "xứng đáng" là những từ chính xác nhất để lột tả chiến thắng của Madrid trước Lyon. Sau 6 mùa giải liên tiếp, Real đã trở lại với vòng tứ kết Champions League. Nhưng chắc chắn, Florentino Perez không bỏ ra hàng trăm triệu euro xây dựng lên dải ngân hà "Galacticos 2.0", cũng như bỏ công bỏ của để mời Jose Mourinho về Bernabeu chỉ để đưa Real vượt qua được nỗi ám ảnh ở Champions League. Tham vọng của chủ tịch "Nhà trắng" phải là chức vô địch châu Âu lần thứ 10, cũng như lật đổ được ách thống trị của Barcelona tại La Liga trong suốt 2 năm qua.

Mỗi thành công của Real lại thắp thêm cho ngọn lửa niềm tin từ người hâm mộ. Có thể, lật đổ Barca là một nhiệm vụ chưa thể thành công ở ngay mùa giải này (Mourinho nói các đội bóng của ông chỉ chơi hay hơn ở mùa giải thứ 2) nhưng ước mơ có ngôi sao thứ 10 trên ngực áo đã thiết thực hơn khi Real đã chặn đứng được lịch sử, vươn mình vào tứ kết. Cá nhân Jose Mourinho, người đang đứng trước cơ hội là HLV đầu tiên dẫn dắt 3 đội bóng khác nhau giành Champions League (trước đó là Porto và Inter) có đủ cá tính và sự tự tin để làm nên điều đó. Song với Real niềm vui mới chỉ bắt đầu và tất cả những thách thức vẫn đang còn ở phía trước.

Những thách thức ấy là gì? Đó sẽ là việc phải phân sức ở giải quốc nội (La Liga và Cup Nhà vua), là những trận đấu knock-out ở các vòng đấu tiếp theo. Gần nhất sẽ là hai trận đấu ở vòng tứ kết. Khi càng tiến sâu vào trong giải, những nguy cơ rủi ro sẽ càng cao hơn bởi những đối thủ khác cũng có thừa tham vọng và quyết tâm để theo đuổi những mục tiêu của mình. Tứ kết mới chỉ là cột mốc nhưng đó chưa phải là cái đích cuối cùng và muốn làm một nhà vô địch thì  Real Madrid cần phải biết vượt qua tất cả các rào cản trên cuộc thập tự chinh của chính mình.

Hằng Thu

Háo hức chờ kết quả bốc thăm

Sau loạt trận đêm 16/3, đã xác định được 8 đại diện có tên ở vòng tứ kết. Hiện tại, người hâm mộ vẫn đang háo hức chờ đợi kết quả bốc thăm (sẽ diễn ra vào 18h00 chiều ngày 18/3, giờ VN). Ở lần bốc thăm nay sẽ không tuân theo một nguyên tắc nào. Điều đó có nghĩa, những đội cùng một bảng ở vòng bảng hay những đội cùng một quốc gia sẽ vẫn có nguy cơ chạm trán nhau. Do vậy, khả năng Real Madrid gặp Barcelona, M.U gặp Chelsea (hoặc Tottenham) hay Inter tái đấu Tottenham là hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong số 8 đội có tên ở vòng tứ kết, chỉ có Inter là đội đã xếp thứ 2 ở vòng đấu bảng. Những cái tên còn lại là Schalke, Real Madrid, Barcelona, M.U, Chelsea, Shakhtar và Tottenham đều đã vượt qua vòng bảng với ngôi đầu. Inter và Tottenham là hai đội đã nằm cùng bảng ở vòng ngoài cùng có tên ở vòng tứ kết.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm