Các cúp châu Âu

Copenhagen: Không phải dễ bắt nạt

22/02/2011 11:37 GMT+7 Google News
(TT&VH)- Sẽ thật sai lầm nếu ai đó cho rằng FC Copenhagen là một chú lùn. Đội bóng non trẻ này đang là quyền lực số một của bóng đá Đan Mạch với 6 chức vô địch Đan Mạch trong 8 năm qua, và tham vọng của họ là vươn ra đấu trường châu Âu.

Kể từ khi ra đời năm 1992, FC Copenhagen đã làm được nhiều điều thần kỳ. Họ giành 6 chức vô địch quốc gia trong 8 năm qua, giúp Jesper Gronkjaer lại chơi bóng như thời đỉnh cao và mùa này họ đang hoàn toàn áp đảo tại Superliga Đan Mạch. Đội bóng của HLV Stale Solbakken hiện nhiều hơn đội xếp thứ hai Odense 19 điểm khi mùa giải đi được nửa chặng đường. Họ là Celtic hoặc Rangers của Sandinavia, hay Bayern Munich hoặc Lyon của biển Bắc. Copenhagen giàu có và thành công đến mức họ mua mọi tài năng mới nổi của bóng đá Đan Mạch và rút ruột hầu hết mọi đối thủ khác.

Superliga Đan Mạch giờ đã trở nên quá nhỏ bé với Copenhagen và đội bóng của Solbakken sẽ bước vào trận gặp Chelsea ở vòng 16 đội Champions League tối nay với ý thức rằng họ đã gây không ít khó khăn cho Barcelona ở vòng bảng và đối thủ Anh của họ đang trục trặc. “Có hai phần trong thành công của chúng tôi”, Giám đốc thể thao Carsten Jensen nói. “Trước hết chúng tôi vạch ra kế hoạch kinh doanh dài hạn, như du lịch, chuỗi trung tâm thể dục thể thao, để hỗ trợ đội bóng. Thứ hai, chúng tôi đã có Roy Hodgson làm HLV vào năm 2000 và ông ấy tiến hành một cuộc cách mạng về bóng đá. Trước Roy, các cầu thủ đi tập như một thú vui. Ông ấy đã buộc họ tập trung hơn, thay đổi thái độ về bóng đá, thiết lập một triết lý và những gì ông để lại vẫn còn ảnh hưởng lớn đến tận bây giờ”.

Solbakken (trái) gây gổ với Guardiola trong trận Copenhagen - Barcelona ở vòng bảng Champions League mùa này- Ảnh Getty

Copenhagen tiếp tục thăng hoa, họ mua lại sân Parken, cho các ban nhạc và LĐBĐ Đan Mạch thuê để tăng doanh thu. Năm 2006, Copenhagen đánh bại M.U ở vòng bảng Champions League và một chức vô địch thứ 7 trong vòng 9 năm gần như chắc chắn sẽ đến vào tháng 5 này.

Tất nhiên, đối phó với Aalborg ở Superliga Đan Mạch và Chelsea ở Champions League vẫn là hoàn toàn khác nhau. Một ví dụ: chỉ riêng số tiền 50 triệu bảng mà Chelsea bỏ ra để mua Torres đủ để cho Copenhagen trang trải tất cả các hoạt động trong 5 năm liền. Jensen tự hào “Chúng tôi đã học theo các CLB thành công nhất, như Arsenal hay M.U và có triết lý của riêng mình. Chúng tôi có kế hoạch dài hạn và không bị ảnh hưởng bởi truyền thông hay các CĐV, nên không sa thải HLV chỉ sau vài kết quả tồi. Chúng tôi có một hệ thống chung từ U14 đến đội một và khi một HLV đến, ông ấy không cần phải nói với chúng tôi chơi ra sao, mà ngược lại".

Sức mạnh đến từ hệ thống

Do không có nhiều cầu thủ đắt tiền, nên tiêu chí của FC Copenhagen là phải mạnh hơn đối phương về chiến thuật, đó là sức mạnh của hệ thống. Với Roy Hodgson từ năm 2000, họ đã học được cách chơi phòng ngự hiệu quả, rồi dần dần là tấn công đa dạng hơn. Khi phòng ngự, Copenhagen chơi 4-4-2 và đôi khi 4-4-1-1, nhưng khi tấn công, tất cả các cầu thủ thay đổi vị trí để tạo ra sự nhịp nhàng. Nhưng nếu không chơi phòng ngự chặt chẽ, họ sẽ không thể thách thức những đội hàng đầu ở Champions League.

Người đã phát huy cao độ hệ thống đó để mang đến nhiều thành công gần đây cho Copenhagen là HLV đầy cá tính Solbakken, một cựu tuyển thủ Na Uy từng đá cho Wimbledon mùa giải 1997-1998. Ông giải nghệ năm 2001 khi bị đột quỵ lúc tập với Copenhagen. Tim của Solbakken đã ngừng đập trong khoảng 6-7 phút và các đồng đội trưởng ông đã chết, nhưng rồi Solbakken qua được cơn hiểm nghèo và đã bình phục hoàn toàn. Trải nghiệm đó khiến Solbakken là một người trầm lặng bên ngoài sân bóng, nhưng khi cần chiến thắng cho đội nhà, ông có thể trở nên hết sức khát khao. “Đó là một người cương quyết, đôi khi cứng rắn”, Gronkjaer nói với báo Thụy Điển Offside. “Ông ấy có khát khao chiến thắng khó tin, là một vị tướng, một người đặc biệt. Ông ấy đã đưa đội bóng lên một đẳng cấp khác, là một người tạo động lực tuyệt vời”.

Có một điều khá rõ ràng: Solbakken không sợ bất cứ đối thủ nào. Sau trận hòa 1-1 của Copenhagen trên sân nhà trước Barcelona ở vòng bảng, Solbakken suýt nữa đã lao vào ẩu đả với Pep Guardiola, khiến Sergio Busquets phải nhảy vào đẩy HLV của Copenhagen ra. Guardiola đã nổi nóng vì một số ý kiến của đồng nghiệp người Na Uy, nhưng với Solbakken, chuyện chẳng có gì to tát và lẽ ra HLV người TBN không nên phản ứng cực đoan như thế: “Hành vi của Guardiola là sai, có lẽ ông ấy không hiểu rằng đó chỉ là kiểu đùa cợt của người Na Uy”. Tối nay, có thể đến lượt Carlo Ancelotti phải nghe Solbakken trêu chọc.

Trần Trọng

FC Copehagen

Thành lập: 1992 Sân: Parken, Copenhagen (38.000 chỗ)

Chủ tịch: Hans Munk Nielsen HLV: Stale Solbakken

Các danh hiệu: 6 chức vô địch Đan Mạch (1993, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010); 4 Cúp quốc gia (1995, 1997, 2004, 2009); 1 League Cup (1996)




Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm