(TT&VH)- Bản hợp đồng mới của Barca đã hòa nhập rất tốt với đội bóng ở Liga, nhưng ra Châu Âu thì chưa hẳn. Villa ghi được 2/14 bàn cho CLB ở Champions League (CL), con số gợi nên những đăm chiêu nhất định cho Pep. Barca vẫn tiến bước với chân sút số một của họ, Messi (6/14 bàn), nhưng không nên và không thể dồn hết trách nhiệm cho Leo được. Villa, đã đến lúc của anh rồi.
Thời điểm kết thúc vòng bảng Champions League (7/12/2010), Villa đã có được 9 bàn/14 trận cho Barca ở Liga, hiệu suất không tồi với một chân sút mới. Nhưng anh mới chỉ lập công 2 lần và có 1 đường chuyền thành bàn ở Champions League, dù Barca được chơi trong một bảng đấu khá nhẹ nhàng (với Panathinaikos, Rubin, Copenhaghen). Vấn đề của Villa là gì: phong độ, sự ăn ý với đồng đội, thích ứng với các đối thủ ở các trường phái khác nhau hay vai trò chiến thuật trong đội bóng? Có lẽ mỗi yếu tố một ít, góp phần làm anh khá mờ nhạt. Người ta trông chờ anh chia lửa với Messi, tung ra nhiều cú sút, mạnh mẽ và đem về nhiều bàn thắng hơn nữa ở Châu Âu, Arsenal đã ở trước mặt rồi.
Anh là một chân sút cừ khôi. Và cũng không phải là người lạ lẫm với sân chơi tầm lục địa. 5 mùa bóng cùng Valencia, Villa cũng đã ghi được 17 bàn/35 trận và luôn là họng pháo xuất sắc nhất của đội quân xứ Castellon trong những cuộc chiến ở châu Âu. Barca mang anh về với một kì vọng không nhỏ: Thay thế Ỉbra và con số 22 bàn của tiền đạo người Thụy Điển, tăng cường sức tấn công hơn nữa cho cả đội nhờ sự hòa hợp với tiqui-taca hơn hẳn Ibra, trở thành mũi nhọn thực thụ trên phương diện chất và lượng bàn thắng. Những kì vọng ấy đã được Villa đáp ứng được ít nhiều với tổng cộng 18 bàn đến giờ, và Champions League là nơi gặp gỡ để anh tìm kiếm những bàn quyết định. Một thiện xạ bao giờ cũng cần những cái đích lớn lao.
David Villa- Ảnh Getty
Ở Emirates, cuộc quyết đấu với Arsenal ở vòng knock out này một năm trước ghi đậm dấu ấn một tân binh lúc đó của Barca là Ibra. Người ghi cả 2 bàn trong trận hòa 2-2 ấy đã rời CLB và giờ Villa tiếp bước người tiền nhiệm. Ibra đã ghi những bàn khá quan trọng cho Barca ở Champions League mùa trước và sự so sánh là không thể tránh khỏi nếu Villa tiếp tục im lặng. Trong cuộc đối đầu với các đội bóng từ Premier League, Villa đã một lần lập công vào lưới Chelsea trong màu áo Valencia ở mùa giải 2007-2008. Nếu Valencia không phải là nơi để anh thỏa mãn giấc mơ Châu Âu thì Barca là một bến đỗ của cuộc đời. Nhà VĐTG ấy đã có tất cả các danh hiệu cấp ĐT, và giờ, anh cần thêm những lần ăn mừng trong màu áo Barca để chạm tay vào chiếc Cúp Champions League còn thiếu của mình.
Lúc này, khi đã tìm được vị trí xuất phát mà mình cảm thấy thoải mái nhất, hơi chếch về cách trái như thời ở Valencia, khi sự ăn ý với các đồng đội đã tăng lên nhiều, vua phá lưới Euro 2008 đã có đủ các điều kiện cần thiết để tự mình tỏa sáng. Anh có 2 người đồng đội, 2 cây chuyền ngoại hạng ở phía sau, Xavi và Iniesta, anh có người đá cặp là Pedro với sự miệt mài chăm chỉ, thêm một khẩu đại pháo bên cạnh nữa, Messi, một chân sút, chân chuyền vô địch. Khi một bàn thắng ở giai đoạn này thôi cũng mang ý nghĩa sống còn với cả đội, khi những vấn đề về chiều sâu lực lượng dẫn đến những dấu hiệu về sự mỏi mệt của Barca đang hiện hữu (Pep đã phải hủy buổi tập ngày 13/2 vì lí do này), Barca cần Villa hơn lúc nào hết. Nào, Villa…
Huỳnh Anh
|
Và đợi chờ Messi Ở cuộc đối đầu mùa trước, Messi là nỗi ám ảnh của hàng phòng ngự Arsenal và cá nhân thủ môn Almunia với cú "tứ quý" (4 bàn) trong trận lượt về. Nhưng trong cuộc đối đầu đêm nay, tiền đạo người Arsenal vẫn còn nhiều điều phải chứng tỏ. Trong đó, đáng chú ý nhất là nhiệm vụ xóa cái dớp không thể ghi bàn trên đất Anh. Tính cả trận lượt đi mùa trước, Messi đã có tổng cộng 6 lần hành quân tới nước Anh để cùng Barca chơi các trận đấu thuộc Champions League. Trong đó có 3 lần là tới sân Stamford Bridge của Chelsea, 1 lần tới Old Trafford của M.U, 1 lần tới Anfield của Liverpool và lần còn lại chính là tới Emirates của Arsenal. Kết quả chung cuộc là không đến nỗi tồi (2 thắng, 2 hòa, 2 thua), nhưng với cá nhân Messi thì khá thất vọng: Anh vẫn chưa ghi được bàn nào. Tính cả trận giao hữu Argentina-Brazil ở Emirates và trận gặp Al-Ahly ở Cúp mùa Hè 2009 diễn ra tại Wembley, Messi đã tịt ngòi 8/8 lần chơi bóng trên xứ sở sương mù. |