Các cúp châu Âu

Champions League: Những kẻ gây sốc

05/12/2010 07:12 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần)-  2004: Monaco, thua Porto 0-3 trong trận chung kết

Đó là một trận chung kết của hai đội bóng mà khi mùa giải bắt đầu bị coi là chỉ thuộc nhóm lót đường. Nhưng họ đã gây hết bất ngờ này đến bất ngờ khác trên đường đến Gelsenkirchen. Porto kết liễu hy vọng của Manchester United ở vòng bán kết và được coi là ứng cử viên hàng đầu. Trận đấu đã diễn ra một chiều và Dmitri Alenichev là người đóng

Liverpool giương cao chiếc cúp vô địch năm 2005- Ảnh Top List
chiếc đinh cuối cùng lên cỗ quan tài chôn cất Monaco. Dẫu vậy, đội bóng Pháp vẫn có quyền tự hào khi danh sách bại tướng của họ trên đường vào chung kết bao gồm Real Madrid (tứ kết) và Chelsea (bán kết). Về phần mình, Porto đã có chức vô địch đầu tiên sau ba thập niên chờ đợi, còn Jose Mourinho đến Chelsea, để rồi trở thành huấn luyện viên xuất sắc nhất châu Âu.


2005: Liverpool, đánh bại AC Milan (3-3, sút phạt đền 3-2)

Sau này, mọi cổ động viên áo đỏ đều gọi buổi tối hôm đó là “Điều kỳ diệu ở Isranbul”, khi Liverpool thực hiện một trong những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất lịch sử Champions League khi ghi ba bàn trong sáu phút để đưa trận đấu đến hiệp phụ và loạt sút luân lưu. Jerzy Dudek trở thành người hùng với hai pha cứu thua từ những cú sút của Andrei Shevchenko, người sau đó cũng đá hỏng quả phạt đền, và Liverpool có danh hiệu C1/Champions League thứ năm trong lịch sử. Trước đó, đội bóng của huấn luyện viên Rafael Benitez chỉ xếp thứ hai trong bảng đấu của mình, sau đội á quân Monaco và phải cần đến một bàn thắng vào phút chót của đội trưởng Steven Gerrard vào lưới Olympiakos mới có vé đi tiếp. Sau đó, Liverpool lần lượt đánh bại Bayer Leverkusen, Juventus rồi Chelsea để đến được Thổ Nhĩ Kỳ.

P. V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm