(TT&VH)- Quyết định gắn bó với Andre-Pierre Gignac cũng có nghĩa là chấp nhận phải chờ đợi: Marseille đã chờ đợi anh suốt 5 tháng, với tổng số phút tịt ngòi lên đến con số 508, để chân sút này có bàn ra mắt CLB, với bàn thắng vào lưới St. Etienne trong trận hòa 1-1 vào ngày 2/10 năm nay. Kể từ đó đến nay, anh tiếp tục lặn mất tăm, cho đến khi bàn thứ 2, thứ 3, rồi thứ 4 cho Marseille xuất hiện trong trận gặp Zilina.
Gignac có lẽ cũng đã quên mất lần gần nhất anh lập hat-trick là khi nào, bởi điều đó đã không xảy ra trong… 4 năm rồi!Ngày 26/8/2006, anh ghi cả 3 bàn giúp Lorient đánh bại Nantes 3-1. Đó là một điều xa xỉ đối với Gignac, ngay cả trong mùa giải đỉnh cao nhất sự nghiệp của chân sút ấy. Thời điểm Gignac đoạt danh hiệu Vua phá lưới (24 bàn) trong màu áo Toulouse 2 năm về trước.
Bất chấp sự thất vọng dai dẳng của chân sút này thời gian qua, HLV Deschamps vẫn tin tưởng, cho anh ra sân đều đặn. Và rạng sáng qua, niềm tin của ông đã được tưởng thưởng. Chính Gignac cũng đã nhận được một món quà của Thượng đề cho những nỗ lực của mình: Cú đá phạt của Cheyrou đã tìm đến đúng… đầu gối của cựu tiền đạo Toulouse, khi ấy vung chân lên như một phản xạ, và đi vào lưới trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả. Đó là bàn mở tỉ số.
Khi áp lực tâm lý được giải tỏa, Gignac là một chân sút cực kỳ nguy hiểm. Bàn thứ 2 cho thấy sức rướn, khả năng tăng tốc cực nhanh trong cự ly ngắn và sự tinh tế trong kỹ năng dứt điểm của anh. Bàn thứ 3 thậm chí là một pha bóng không thường thấy ở Gignac: Vốn là một chân sút không giỏi chơi đầu (và cũng… “ngại” đánh đầu), việc anh thực hiện một pha bay người và đánh đầu khá căng vào góc xa là điều đáng ngạc nhiên.
Sự kiên nhẫn cuối cùng cũng đã đem đến hiệu quả. Thế nhưng hat-trick vào lưới một đối thủ yếu như Zilina chưa phải là điều mà ông Deschamps kỳ vọng nhất vào Gignac. Phía trước Marseille là trận “Kinh điển” với PSG, và xa hơn nữa, cuối tháng 11 này là trận “chung kết bảng F” với Spartak Moscow.
Gignac có lẽ cũng đã quên mất lần gần nhất anh lập hat-trick là khi nào, bởi điều đó đã không xảy ra trong… 4 năm rồi!Ngày 26/8/2006, anh ghi cả 3 bàn giúp Lorient đánh bại Nantes 3-1. Đó là một điều xa xỉ đối với Gignac, ngay cả trong mùa giải đỉnh cao nhất sự nghiệp của chân sút ấy. Thời điểm Gignac đoạt danh hiệu Vua phá lưới (24 bàn) trong màu áo Toulouse 2 năm về trước.
![]() Tiền đạo Gignac, Ảnh Getty |
Khi áp lực tâm lý được giải tỏa, Gignac là một chân sút cực kỳ nguy hiểm. Bàn thứ 2 cho thấy sức rướn, khả năng tăng tốc cực nhanh trong cự ly ngắn và sự tinh tế trong kỹ năng dứt điểm của anh. Bàn thứ 3 thậm chí là một pha bóng không thường thấy ở Gignac: Vốn là một chân sút không giỏi chơi đầu (và cũng… “ngại” đánh đầu), việc anh thực hiện một pha bay người và đánh đầu khá căng vào góc xa là điều đáng ngạc nhiên.
Sự kiên nhẫn cuối cùng cũng đã đem đến hiệu quả. Thế nhưng hat-trick vào lưới một đối thủ yếu như Zilina chưa phải là điều mà ông Deschamps kỳ vọng nhất vào Gignac. Phía trước Marseille là trận “Kinh điển” với PSG, và xa hơn nữa, cuối tháng 11 này là trận “chung kết bảng F” với Spartak Moscow.
PV
