Các cúp châu Âu

Từ Champions League đến Ligue 1: Tiếng gầm của Sư tử đầu đàn

22/10/2010 11:47 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Khi Auxerre vẫn đem đến nỗi thất vọng ghê gớm, và Marseille chỉ có thể đánh bại đối thủ yếu nhất bảng F Zillina với tỉ số tối thiểu, thì Lyon tiếp tục khẳng định tầm vóc của một con Sư tử đầu đàn, với thắng lợi không thể tranh cãi trước Benfica.

Tờ L`Equipe phấn khích giật tít ở trang bìa “Du Beau, du Bon, du Lyon” (Vẻ đẹp, sự hoàn hảo, và Lyon) để mô tả chiến thắng thuyết phục của “Sư tử sông Rhones”. Quả thật, đó là trận đấu Lyon chơi hay nhất ở Champions League mùa này, và nó tiếp nối mạch 4 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Điểm rơi phong độ của Lyon được tính toán rất tốt, vào tháng Mười khốc liệt.

Hạ Benfica 2-0, Lyon toàn thắng sau 3 lượt trận ở Champions League, Ảnh Getty

Sự kết hợp giữa các mắt xích cũ và mới đang diễn ra ngày một trơn tru hơn, đặc  biệt là trên hàng công. Bàn thắng đầu tiên xuất phát từ một tình huống cướp bóng dũng mãnh của Yoann Gourcuff ở trung lộ, trước khi tiền vệ này mở biên cho Bastos tạt bóng chính xác để Jimmy Briand đánh đầu mở tỉ số. Trước đó, Lisandro chạy chỗ để thu hút các hậu vệ Benfica. Đó là một pha phối hợp hoàn hảo.

Cự ly đội hình của Lyon được giữ rất hợp lý ở trận này: Rất hiếm tình huống họ tấn công đơn độc, và thường xuyên vây bắt cầu thủ cầm bóng của Benfica với số đông. Sức ép mà thầy trò Puel tạo ra đặc biệt ấn tượng ở trung lộ: Trước khi Gourcuff cướp bóng và khởi phát đợt tấn công mở tỉ số, các tiền vệ trung tâm của Benfica không thể chuyền bóng quá vạch giữa sân. Các tiền vệ Lyon đã chơi gắn kết như thể họ được nối với nhau bằng những sợi dây vô hình.

Vẫn là lá cờ đầu của Ligue 1

Chiến thắng thứ 3 liên tiếp ấy đảm bảo chắc chắn cho Lyon một suất ở vòng 1/8, trong năm thứ 11 liên tiếp dự Champions League. Một thắng lợi khẳng định rằng dù trong bất kỳ bối cảnh nào, Lyon cũng là con sư tử đầu đàn của Ligue 1.

Họ là người bạn đồng hành của Monaco trong kỳ tích lọt vào chung kết Champions League năm 2003 của đội bóng công quốc, đã cùng Bordeaux tiến vào tứ kết mùa trước, trước khi đích thân đánh bại đội bóng xứ rượu vang để tiến vào bán kết lần đầu trong một thập kỷ.

Họ có thể đánh mất thế độc tôn ở Ligue 1, nhưng chẳng mấy khó khăn khi chơi ở vòng bảng Champions League. Họ vẫn đang giậm chân ở vị trí 14 ở giải VĐQG, nhưng vẫn đang độc chiếm ngôi đầu bảng ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Bất kể trên ghế HLV là ai, từ Gerard Houllier, Paul Le Guen, Alain Perrin hay ngay cả một kẻ tội đồ ở Ligue 1 như Claude Puel, thử thách ở vòng bảng vẫn tỏ ra khá dễ dàng với Lyon. Họ từng xếp trên cả những đội bóng sừng sỏ ở châu Âu trong một thập kỷ qua (Real Madrid là ví dụ điển hình). Trong khi đó, ĐKVĐ Ligue 1 Marseille chỉ vừa biết mùi chiến thắng trước Zillina, một trong những CLB yếu nhất vòng bảng mùa này.

Nói cách khác, Lyon chính là bộ mặt của Ligue 1 ở Champions League trong 10 năm qua và có thể là nhiều năm sau nữa, bất kể mọi hoàn cảnh. Monaco thậm chí còn xuất sắc hơn Lyon vào năm 2003, nhưng đó đơn thuần là một “hiện tượng”. Cũng như Bordeaux, đội bóng đã sụp đổ vì tham vọng Champions League, và bây giờ là Marseille, một gã học việc chậm chạp ở đấu trường danh giá này.

Sự ổn định của Lyon là một điều đáng mừng cho bóng đá Pháp, nhưng xét trên mối quan hệ với các đội bóng “vệ tinh” theo họ chinh chiến ở Champions League, đó cũng là một nỗi lo: Nếu như sự bền bỉ của Lyon trong quá trình chinh phục đấu trường này trong suốt 10 năm qua không thể tạo nên hiệu ứng đáng kể trên bình diện châu lục cho một nền bóng đá, thì khả năng đúc rút kinh nghiệm và khát vọng cạnh tranh của bóng đá Pháp là quá thấp.

1 - Lần đầu tiên mùa này, cặp tiền vệ sáng tạo Pjanic – Gourcuff được tung ra sân cùng một lúc, và hiệu quả của sự thay đổi này từ ông Puel là vô cùng ấn tượng: Lyon không những sáng tạo hơn, mà còn tỏ ra đặc biệt hiệu quả trong những tình huống vây bắt và tạo áp lực ở trung lộ, với khả năng di chuyển và giữ cự ly đội hình rất hợp lý của bộ đôi Pjanic – Gourcuff.


Phạm An

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm