Các cúp châu Âu

Eto’o sẽ ghi 50 bàn mùa này?

20/10/2010 11:10 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Nếu như hạnh phúc lớn nhất của Rafa Benitez là được thấy phong độ của Samuel Eto’o thì nỗi sợ hãi lớn nhất của Harry Redknapp là đối mặt với tiền đạo người Cameroon ở thời điểm này.

 Theo các con số thống kê, Eto’o đang khởi đầu mùa giải một cách thăng hoa nhất kể từ khi khởi nghiệp.







Eto’o đang khởi đầu mùa giải một cách thăng hoa nhất - Ảnh Getty
 Với cú sút đẳng cấp cao vào lưới Cagliari hôm 17/10 vừa qua, Eto’o đã có 12 bàn thắng cho Inter mùa này chỉ sau 11 trận đấu (6 ở Serie A, 4 ở Champions League, 2 ở Siêu Cúp Italia - trong đó Inter thắng 6, hòa 3, thua 2). Nếu giữ vững được phong độ đó từ nay đến cuối mùa, anh có thể ghi được xấp xỉ 50 bàn thắng – một con số vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá đỉnh cao. Đó có thể là viễn cảnh không thực tế, nhưng thực tế là Eto’o đang hướng đến mùa giải chói sáng nhất của mình trong vai trò một chân sút.

Hai mùa giải chơi hay nhất trước đây của Eto’o cho Barcelona, mùa 2005-06 và 2008-09, anh đều khởi đầu khá ấn tượng. Đó là hai mùa giải Barca chiến thắng ở Champions League với bàn thắng của Eto’o ở cả hai trận chung kết. Mùa 2005-06, Eto’o ghi 7 bàn/11 trận. Mùa 2008-09 là 9 bàn/9 trận đầu tiên. Rõ ràng, đó là thành tích kém xa hiện tại. Cuối mùa 2005-06, Eto’o có tổng cộng 36 bàn/49 trận. Mùa 2008-09 là 35 bàn/47 trận. Đều là những con số đỉnh cao, nhưng Eto’o hoàn toàn có thể làm tốt hơn thế trong mùa này. Mùa trước, chân sút số 1 của Inter là Milito cũng chỉ ghi được 5 bàn/9 trận đầu tiên (30 bàn/52 trận vào cuối mùa), hiệu suất bằng một nửa của Eto’o.

Ai, điều gì có thể ngăn cản Eto’o ghi bàn? Rất khó trả lời. Trong 11 đối thủ Eto’o đã đối mặt, chỉ có 4 đội vô hiệu hóa được anh. Ở sân Sant’Elia, bất chấp bị khán giả xúc phạm vì màu da, “Báo đen” vẫn cứ tỏa sáng. Nếu phải chọn một câu trả lời, thì đó chỉ có thể là: Chính anh, Eto’o.

B.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm