Real phục thù Milan, Arsenal đại thắng Shakhtar Donetsk

Thứ Tư, 20/10/2010 03:40 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Trận đấu được chờ đợi nhất giữa 2 đội bóng giàu thành tích nhất ở cúp C1/Champions League đã diễn ra một cách cởi mở ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Proenca. Milan đá 4-3-3 với gần như tất cả những cầu thủ tốt nhất.

Thiếu vắng quan trọng duy nhất của đội bóng Italia là vị trí trung vệ của Thiago Silva khiến HLV Allegri buộc phải dùng Bonera trám chỗ. Về phía Real, Sergio Ramos cũng vắng mặt và được thay bằng Arbeloa. Trong 45 phút đầu tiên, lối đá của đội chủ nhà không phải là quá đa dạng nhưng họ vẫn có 2 bàn thắng của Ronaldo và Mesut Oezil. Real gần như chỉ tấn công bên cánh trái kết hợp với một vài pha tập kích ở trung lộ còn gần như "treo" cánh phải. Đội bóng áo trắng sử dụng những đường chuyền ít chạm và chơi với tốc độ cao. Điều đó khiến đội hình già nua của Milan phải chống đỡ hết sức vất vả mà vẫn không thành công.

Real báo thù thành công thất bại trước Milan ngay ở Bernabeu mùa trước, Ảnh Getty

Allegri đã lường trước được những hiểm họa tiềm ẩn từ Ronaldo nên đã chỉ đạo Gattuso theo sát ngôi sao người Bồ Đào Nha để hỗ trợ phòng ngự cho Zambrotta bên cánh phải. Tuy nhiên, cả Gattuso (32 tuổi) lẫn Zambrotta (33) đều thua đứt Ronaldo về tốc độ nên thường xuyên bị anh vượt qua. Đấy là chưa kể những pha dâng cao của Marcelo khiến hàng thủ Milan chao đảo. Bàn thắng mở tỷ số cho đội bóng áo trắng đến từ một pha tấn công trung lộ. Pato lùi sâu về sân nhà hỗ trợ  phòng ngự và phạm lỗi đẩy sau với Xabi Alonso ngay mép vòng cấm. Hàng rào của Milan để lộ ra một khe hở lớn và Ronaldo đã sút bóng đi đúng vào khe hở đó để mở tỷ số cho đội chủ nhà. Chỉ 1 phút sau bàn mở tỷ số cho Real, Ronaldo lại để lại dấu ấn với pha thoát xuống cực nhanh bên cánh trái trong sự truy cản bất lực của Zambrotta và Gattuso rồi chuyền vào trong cho Oezil dứt điểm trúng người Bonera làm bóng đổi hướng bay vào lưới khiến Amelia hoàn toàn bó tay.

Có được 2 bàn dẫn trước từ khá sớm Real càng thêm hưng phấn và chủ động trong lối chơi của mình. Ronaldo sau đó còn có pha tăng tốc và đảo người khiến Nesta bị vặn sườn rồi tung ra cú sút chân trái khiến Amelia phải vất vả cứu thua. Tuy chơi với 3 mũi nhọn tấn công nhưng Milan chỉ tạo được đúng 2 cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1. Đầu tiên là cú sút phạt vào góc cao của Pirlo ở  phút 28 nhưng Casillas đã xuất sắc cứu thua. Tiếp theo là cú vô-lê chân trái vọt xà trong tư thế đối mặt Casillas của Seedorf ở phút 34 sau đường chuyền của Ronaldinho. Ba mũi giáp công của đội khách trong hiệp 1 là Ronaldinho-Ibra-Pato không phối hợp được với nhau. 3 tiền vệ của Milan là Seedorf, Gattuso và Pirlo không cung cấp được nhiều bóng cho họ còn bản thân Ronaldinho, Ibrahimovic cũng như Pato không có nỗ lực cá nhân đáng chú ý nào để tạo ra khác biệt.

AS Roma 1 - 3 Basel

Bayern Munich 3 - 2 CFR Cluj

Spartak Moskva 0 - 2 Chelsea

Marseille 1 - 0 Zilina

Ajax 2 - 1 Auxerre

Braga 2 - 0 Partizan Belgrade

Milan thua kém hẳn đội chủ nhà về tốc độ và sức trẻ. Đó là lí do vì sao mà đầu hiệp 2, Allegri phải rút Gattuso ra để tung Boateng vào sân nhằm tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa của đội khách, đồng thời Milan chủ động chơi rắn hơn và không ngần ngại phạm lỗi mà 3 chiếc thẻ vàng dành cho Bonera, Boateng và Antonini là minh chứng tiêu biểu. Tuy vậy, như thế là không đủ để họ đảo ngược tình hình trước một Real trẻ trung, mạnh mẽ và đồng đều hơn. Phút 51, đội chủ nhà lại khiến khung thành Amelia chao đảo khi Di Maria chuyền đẹp từ cánh phải vào cho Higuain đánh đầu cận thành. Tiếc là pha dứt điểm của tiền đạo người Argentina không hiểm nên Armelia đã cản phá kịp thời. Phút 70, đến lượt Marcelo dâng cao tấn công đầy tốc độ và xâm nhập vòng cấm Milan rồi chuyền bóng để Ronaldo dứt điểm nhưng pha ra chân nhanh như điện của ngôi sao người Bồ Đào Nha lại đi không chính xác, nếu không rất có thể Real đã có bàn thắng thứ 3 vì thủ thành Amelia đã hoàn toàn bất lực. Phút 76, Ronaldo đá phạt đập hàng rào Milan và Pepe lên tham gia tấn công thiếu chút nữa đã ghi tên mình trên bảng điện tử nếu pha đá bồi của anh đi chính xác hơn.

Hiệp 2, Allegri đã có những điều chỉnh khá hợp lý về nhân sự khi tung Inzaghi (có kinh nghiệm và đẳng cấp) và Robinho (tốc độ và sức trẻ) vào sân. Milan tạo ra tình huống nguy hiểm đáng kể đầu tiên về khung thành Casillas với pha phối hợp tam giác giữa Robinho với Inzaghi và người dứt điểm cuối cùng là Ibra ở phút 80 nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành đội chủ nhà. Phút 82, Robinho có pha dứt điểm nhanh bằng chân phải nhưng Casillas đã kịp đổ người cứu thua. 2-0 là một kết quả hoàn hảo cho những người Madrid. Real toàn thắng sau 3 lượt trận ở Champions League, đồng thời thanh toán sòng phẳng món nợ với Milan ở mùa trước khi họ để thua đội bóng Italia 2-3 ngay trên sân nhà Bernabeu. Với "Rossoneri", trận thua ở Madrid chưa ảnh hưởng nhiều tới cơ hội đi tiếp của họ nhưng vấn đề của Milan đã bộc lộ quá rõ. Đội hình với hàng loạt cầu thủ luống tuổi của họ thực sự không đủ sức bền và cả tốc độ để chơi tốt trước những đối thủ vừa trẻ khỏe lại vừa giàu kỹ thuật như Real Madrid. Khi phải căng sức đá trên 2 mặt trận là Serie A và Champions League Milan lại càng gặp khó khăn vì đội ngũ thiếu chiều sâu.

Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, Arsenal đã đè bẹp Shakhtar Donetsk của Ukraina tới 5-1. Chiến thắng cách biệt của "Pháo thủ" không phải là điều gây ngạc nhiên khi họ đá tại Emirates trước một đối thủ dưới tầm. Arsenal đã nhiều lần tạo nên những cơn mưa bàn thắng như thế ở cả Premier League lẫn Châu Âu bằng lối chơi tấn công kỹ thuật đầy cảm hứng dựa trên sức trẻ. 5 bàn thắng của đội chủ nhà "ký tên" Alexander Song, Nasri, Wilshere, Fabregas và Chamakh. Bàn gỡ danh dự của Shakhtar Donetsk cũng do công của một cựu cầu thủ Arsenal là Eduardo thực hiện.

*Ghi bàn: Ronaldo 13', Oezil 14'

*Đội hình thi đấu

Real Madrid: Casillas - Arbeloa, Carvalho, Pepe, Marcelo - Xabi Alonso, Khedira - Ronaldo, Mesut Ozil (Lass Diarra 83'), Angel Di Maria (Granero 87') - Higuain (Benzema 89')

AC Milan: Amelia- Gianluca Zambrotta, Daniele Bonera, Nesta, Luca Antonini - Gattuso (Boateng 59'), Pirlo, Seedorf - Ronaldinho (Robinho 71') - Pato(Inzaghi 78'), Ibrahimovic.

HT
0 thích.

Bình luận (9)

avatar đội bóng
ai không thích RMMOU thì đừng vào cả nhà ơi chúc mừng đội của MOU nhé,nhìn hôm qua đá sướng quá,trân lượt về chỉ cần hòa đỡ mất sức,chắ là hết ai chê MOU rồi,chỉ còn người ghét MOU thôi
không thèm nổi tiếng  (vuthanh781@yahoo.de) (01:45 21/10/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
CHính xác là tỷ số 2-0 hôm qua ko phản ánh đúng cục diện của trận đấu nếu các cầu thủ sắc sảo hơn, chắt chiu hơn từng cơ hội họ có thì Angel có lẽ cũng đã lập đc ......hatrick. Đừng gọi RM mà hãy gọi họ là Real MOUdrid
kakaista  (secret_monica@yahoo.com.vn) (09:50 20/10/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
các bác cứ bình tĩnh.Trận đêm qua mình chỉ xem hiệp 1,nhìn thế trận trên sân thì thấy Milan đá khá tốt,vấn đề chỉ là hàng hậu vệ,chậm và không xoay sở nhanh với lối đá nhanh...Qua trận đêm qua để cho Milan biết mình đang ở đâu,cần thay đổi như thế nào để tốt hơn,để Fan Milan biết đội bóng mình ra sao...Vòng bảng có lượt đi và về,thì hãy đợi lượt về trên San Siro xem nào,coi thử về San Siro Milan có cho RM vay nữa k.Dù thế nào thì Milan cố lên
gacon  (nguyenhoang8301@yahoo.com) (09:35 20/10/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hôm qua haizz nhất là trận Byer
Nguyễn Trọng Hùng  (unname22@gmail.com) (09:29 20/10/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đêm qua Real thắng sớm, thắng nhanh quá là trận đấu mất hay. Nếu không có bàn thắng của Ozil thì có thể chúng ta sẽ thấy một Real "hủy diệt" hơn Dẫn 2-0 quá sớm làm các cầu thủ Real hài lòng và trở lại với kiểu thi đấu cá nhân. Với thực lực AC Milan như vậy nếu tập trung thi đấu Real thắng 4,5 bàn là còn ít
Normal 2  (ttvhol@gmail.com) (08:25 20/10/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chiến thắng là tất nhiên khi ARS gạp một đội quá yếu, được thi đấu trên sân nhà Nét đẹp duy nhất của trận đấu là bàn thắng của Eduardo và tình yêu của anh dành cho đội bóng củ và hành động tri ân của của các Fan ARS dành cho đứa con một thời của đội bóng. Đó là vẽ đẹp của bóng đá mà các Fan của ARS có quyền tự hào. Tôi yêu Arsenal!
moon  (nguyentrannguyetminh@gmail.com) (08:03 20/10/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Real đã thực sự trở lại, nếu Real mà giành cú đúp mùa này thì Mo trở thành HLV tài ba nhất thế giới chẳng bao xa.
thucvn  (thucvn@yahoo.com) (08:00 20/10/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ôi, AC!! Đã lâu không theo dõi 1 trận đấu nào của AC, hôm qua mới được theo dõi đội bóng của các lão đại tướng đá như thế nào. Khổ thân những cụ tướng như Seedorf, gattusso... Chả hiểu Allegri sao lại để Ibra đá chính và đá cả trận. Anh ta cũng như thời ở Barca thôi, đâu phù hợp lối đá của đội. Thu hút hậu vệ đối phương cũng đâu làm được..... Thôi, đá thế này chả hy vọng gì vào CL nữa rồi.
Hainm  (Hainmvdb@yahoo.com.vn) (07:52 20/10/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mời các bác vẫn chỉ trích bảo Cr7 là cầu thủ lớn của các trận đấu nhỏ vào bình loạn ạ! Bác nào chưa muốn thừa nhận Real của Mou cũng góp ý để anh Mou của e sửa đổi ạ! Còn bác nào fan của Real và Mou thì cùng nâng ly chúc mừng đi ạ, vì sau biết bao nhẫn nại của Mou, giờ đây ta đã thấy lại 1 Cr7 liên tục bùng nổ, 1 Real liên tục thắng đẹp với "vài" bàn thắng 1 trận. Chúc mừng AC Milan đã được Mou và Real chỉ điểm để rút ra vài kinh nghiệm quý báu.
Mr Milk  (suameo@gmail.com) (06:19 20/10/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, Barcelona có trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League?

  • Không
  • Ý kiến khác
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.